Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Caravan Khánh Hòa – Phú Yên 2019 với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, đi để trở về

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-07-14 06:07

Tháng 6 mùa thi, tháng 6 về mưa rơi từng hạt mưa rơi trên cung đường vắng. Cũng cách đây 20 năm lần đầu bước vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ xa lạ, xe cộ qua lại đông và làm thấy mình ngột ngạt, ý định học xong rồi về quê chứ không bám lại đây, thấy mình ở quê vào học chứ không nghĩ mảnh đất này sẽ giúp được gì nghề nghiệp cho tương lai.

Ngày tốt nghiệp Ngành môi trường thì được cơ quan nơi thực tập giữ lại, trong lòng vui mừng và bám trụ tới nay cũng đã 20 năm rồi. Cũng trong một cơn mưa tháng 6 vào buổi chiều cuối tuần năm 2019 có quen một người anh ở Phú Yên, anh em nhậu chung anh nói em hãy tham gia chương trình Caravan với anh kỷ niệm 30 năm ngày tỉnh Phú Khánh tách ra và trao quà cho trẻ em khó khăn.

Đầu tiên không biết Caravan là gì, không hiểu được như thế nào, anh giải thích rồi mới hiểu và nhận đi cùng anh để khám phá và tìm hiểu về Caravan như thế nào. 

Ngày anh thông báo là 28/6 sẽ xuất phát và ngày 25/6 sẽ dán đề can cho tất cả các xe tham gia hình trình. Đêm 24/6 không ngủ được, sáng 7g là chạy xe qua 137 Bờ bao Tân Thắng quán cà phê Cầu Đất, vừa tấp xe vào lề và vào quán kêu nước uống và xem thông báo của chương trình thì 2 em xinh tươi đi xe máy không nhìn đường tông vào đuôi xe làm móp và bể đèn! Ngày gì mà xui vậy ta, trong đầu lo lắng nếu như vậy thì ko biết có tham gia được chương trình hay không?

Sau một hồi gọi cho bảo hiểm để thông báo và chốt để làm lại xe cho kịp chuyến đi thì bên bảo hiểm báo lại là thứ 5 ngày 27/6 anh lấy được xe, quá vui mừng trong cái rủi cũng có cái may, nhìn 2 cô bé tông xe mà thấy cũng tội thôi cũng bỏ qua để cho đời thêm vui. 

Vậy là sau bao ngày chờ đợi cũng đến ngày xuất phát, gặp được các anh chị Ban tổ chức, Ban cung đường, Ban thư ký và các thành viên Caravan. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh thẳng tiến Nha Trang, lần đầu tham gia nên chưa biết tương tác chưa biết sử dụng bộ đàm ra sao, không biết trong chuyến đi này ý nghĩa và trãi nghiệm ra sao?

Sau khi dừng chân ăn trưa và thấy mọi người dường như không có khoảng cách, tất cả đều mới lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, giống như những người thân xa bao nhiêu năm gặp lại, hàng ngày lo kiếm tiền và nuôi nhân viên công ty bao lo âu bao suy nghĩ đều tan biến khi tham gia chương trình Caravan "Nối vòng tay lớn". Thời gian như chậm lại để đưa đoàn xích lại gần nhau hơn...

Sau khi chuyến đi kết thúc, trong lòng còn nhiều điều muốn nói... Tuy nhiên thời gian có ngừng lại bao giờ, nhà thơ Xuân Diệu có câu thơ:

Nhanh với chứ vội vàng lên với chứ
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Mau với chứ thời gian không đứng đợi...
 

Vậy là 4 ngày Caravan đã kết thúc và an toàn về nhà, dư âm như mới ngày hôm qua, nhìn các em và các phụ huynh đến tham dự nhận xe đạp mà thấy thương vô cùng, cuộc sống con người không chọn nơi sinh ra, các anh chị có tấm lòng bao la cho đi cho đi và cho đi...

Hành trình này qua đi và hành trình tiếp theo vẫn sẽ trải qua vẫn sẽ bước tiếp trên con đường mà các anh chị đã chọn. Có ai đó từng nói giúp 1 mạng người còn hơn xây 7 toà tháp. Đi để trãi nghiệm, đi để trở về....

Sự chuyên nghiệp, chu đáo và an toàn mà ban tổ chức đã không ngại khó khăn, mệt mỏi giúp tất cả các thành viên đoàn có chuyến đi thành công, kính chúc các anh chị trong đoàn luôn khỏe mạnh, luôn luôn phát triển để giúp cho những mảnh đời khó khăn cùng nhau hướng đến tương lai tốt hơn.

Trong bài hát em từng nghe mà không nhớ tên có câu: Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, các anh chị là gió để gió cuốn đi theo tiếng gọi con tim và gắn kết mọi người lại với nhau! 

Đi để trở về cùng gia đình, cùng người thân có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc!

Trần Minh Hoàng

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận