Tin mới
1
Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
4
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nỗi niềm vợ chồng già chỉ có một con

Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tìm thấy bé trai Hà Nội bị lạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-26 07:08

Một cậu bé 6 tuổi mới đây bị lạc người thân khi trốn ra ngoài đi chơi. Tình cờ, em được một chiến sĩ cảnh sát giúp đỡ, đưa về đơn vị và tìm cách gọi điện cho gia đình.

Ngày 24/8, một gia đình tại Hà Nội đăng tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con trai bị lạc. Sau đó, nhiều người đã bình luận và cung cấp địa chỉ nhìn thấy em nhỏ.

May mắn gặp lại được con, cha mẹ bé trai 6 tuổi nhanh chóng gửi lời cảm ơn tới mọi người, đặc biệt là chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy. Anh đã không quản ngại vất vả, tìm và đưa bé về cho gia đình an toàn.

Bài đăng này hiện thu hút hơn 2.000 like (thích), cùng hàng trăm chia sẻ, bình luận. Phần lớn dân mạng đều dành lời khen ngợi cho nam cảnh sát và chúc mừng gia đình sớm tìm thấy con.

Canh sat Phong chay Chua chay tim thay be trai Ha Noi bi lac hinh anh 1
Gia đình em nhỏ bị lạc đường gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy đã giúp họ tìm thấy con nhỏ. Ảnh chụp màn hình. 

 

Tài khoản Thu Phượng chia sẻ: “Gương người tốt việc tốt đây rồi, thật cám ơn đồng chí cảnh sát ấy quá. Bạn đó tốt bụng và rất yêu trẻ nhỏ, xứng đáng là chiến sĩ cảnh sát của nhân dân”.

“Chúc mừng gia đình bạn đã tìm thấy con nhỏ an toàn. Thật may là cháu bé ra đường gặp được những người tốt. Phải may mắn mới gặp được anh cảnh sát tốt bụng, nhiệt tình như vậy”, nickname Hương Nguyệt viết.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, trẻ nhỏ tự ý ra ngoài, bị lạc đường rất nguy hiểm. Không phải lúc nào bé nào cũng may mắn gặp được người tốt.

Phượng Nguyễn bày tỏ: “Đã có rất nhiều trường hợp trẻ con trốn học đi chơi bị bắt cóc. Điều này rất nguy hiểm, gia đình và nhà trường cần phải quản lý siết chặt hơn để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ”.

"Qua sự việc này cần rút kinh nghiệm sâu sắc, trước tiên phải giáo dục con trẻ, tự ý bỏ ra ngoài là không được. Chưa nói đến việc trẻ con dễ bị bắt cóc, đe dọa...", Hùng Cường cho hay.

Anh Phạm Hồng Tú - cha em bé bị lạc - cho biết, con trai anh hiện 6 tuổi. Hôm đó, tầm 10h khi ra chơi vào lớp, cô giáo không thấy bé đâu. Mọi người vội vã đi tìm nhưng đều không thấy.

Anh Tú đã đăng tin lên mạng xã hội và nhờ mọi người tìm giúp con nhỏ bị lạc. Sau đó, có nhiều tin nhắn, bình luận bảo đã nhìn thấy bé. Khoảng 12h trưa có tin nhắn từ trường, một đồng chí cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy đã gặp và đón em nhỏ về trụ sở.

Cha bé chia sẻ, đây chính là kinh nghiệm cho gia đình giáo dục và quản lý con kỹ lưỡng hơn. Qua đây, anh Tú muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới chiến sĩ công an tốt bụng đã giúp đỡ cháu bé tìm được cha mẹ an toàn.

Canh sat Phong chay Chua chay tim thay be trai Ha Noi bi lac hinh anh 2
Thiếu úy Nguyễn Trung Thủy đã liên lạc tìm kiếm người thân giúp em nhỏ bị lạc. Ảnh: FBNV. 

 

Chia sẻ với Zing.vn, thiếu úy Nguyễn Trung Thủy - đang công tác tại Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 2, TP Hà Nội - nói: "Trên đường đi làm về, rẽ qua đoạn đường Lê Văn Lương, tình cờ tôi thấy một cậu bé lạc ở đó. Tôi đã hỏi chuyện, hỏi số điện thoại của cha mẹ, nhưng cháu không nhớ. Tôi có đưa đi một vòng xem cậu có nhận ra đường về nhà mình không?".

Sau khi đi vòng quanh một số đoạn đường nhưng không tìm thấy nhà, thiếu úy Thủy quyết định đưa bé về cơ quan. Tại đây, anh hỏi thêm thông tin và tìm ra trường bé đang học. Anh còn gọi điện thông báo cho người nhà đến đón về.

Vị thiếu úy cho rằng, việc làm của mình rất bình thường. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm mà bất kỳ một người dân nào chứng kiến cũng sẽ giúp đỡ. Qua vụ việc trên, thiếu úy Thủy khuyên nhà trường và các bậc phụ huynh nên siết chặt công tác quản lý, không nên mở cổng trong giờ.

Về phía gia đình, mọi người cần tìm hiểu kỹ tâm lý của cháu, dạy cháu những kỹ năng cần thiết khi bị lạc. Trẻ nhỏ có thể nhớ một số thông tin như số điện thoại của cha mẹ, địa chỉ nhà...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận