Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Cảm phục người chồng trẻ một lòng chung thủy dù vợ qua đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-08 08:04

Chuyện tình đẹp nhưng trắc trở của đôi vợ chồng trẻ này khiến người khác rơi nước mắt. Vợ “ra đi” vì bệnh hiểm nghèo, nhưng người chồng vẫn một mực dành trọn tình yêu cho cô.

Hôn nhân của cặp đôi trẻ sớm rơi vào bi kịch, khi người vợ được phát hiện bị nhiễm ký sinh "amip ăn não" và qua đời trước sự bàng hoàng của gia đình.

Cặp đôi sống tại Temecula Valley (California, Mỹ). Vào tháng 7/2013, hôn lễ của cô Koral Reef (20 tuổi) và bạn trai Corey Pier diễn ra đầy lãng mạn.


 Hôn lễ hạnh phúc của Koral và Corey

Cặp đôi Koral và Corey yêu nhau từ khi học trung học. Những tưởng cuộc sống sau hôn nhân của cả hai sẽ hạnh phúc, nào ngờ Koral lâm bệnh nặng và ra đi.

Trước khi kết hôn, Koral có đi nghỉ và bơi lội tại Hồ Havasu (bang Arizona). Nào ngờ, cô bị nhiễm ký sinh "amip ăn não" Balamuthia.


 Koral được phát hiện viêm não và nhập viện

Sau khi hôn lễ diễn ra, bệnh tình bộc phát. Cô Cybil Meister – mẹ của Koral – kể rằng, căn bệnh gây nên các triệu chứng đau đầu, cứng cổ, tính tình "lúc nắng lúc mưa"…

Người ta chuẩn đoán, cô chỉ bị đau nửa đầu. Koral được kê đơn thuốc và không phải nhập viện. Đến tháng 9, bệnh trở nặng thêm. Lúc này, gia đình đưa cô đến bệnh viện chụp MRI.


 Sau 3 tháng kết hôn, cô gái trẻ đã ra đi

Bác sĩ phát hiện cô bị viêm não rồi tháng 10/2014, cô ra đi.

Từ sau cái chết của con gái, mẹ cô đã tạo nên một trang mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh quái ác này. “Chúng tôi cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này. Nó rất nguy hiểm và có thể gây tử vong” – bà mẹ cho biết.


 Koral và mẹ (trái)

Người chồng Pier đau khổ kể lại: “Mọi người bảo rằng, không thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Nghe xong, tôi suy sụp hoàn toàn và tôi không muốn cho cô ấy biết việc này. Căn bệnh đang ngày một phá hủy não cô ấy. Cô ấy không nhớ được gì”.

Pier chịu cảnh góa vợ khi chưa tốt nghiệp Đại học. Dù vợ đã "đi xa" nhưng anh vẫn luôn nhớ thương, dành trọn tình cảm của mình cho cô.

Theo M.A và D.T (Thế Giới Trẻ)

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận