Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cái chết tức tưởi của cô giáo và tin đồn thất thiệt khiến gia đình bức xúc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-09 05:03

Đêm 2/3, tại khu nội trú của trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô N.T.M.H. (SN 1984) xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Mọi người chạy sang thì thấy cô H. bị Võ Văn Hoành (SN 1992) trú tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc hành hung...


Khu nội trú của trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, nơi xảy ra án mạng đau lòng khiến cô H. tử vong.

Án mạng trong đêm

Ngày 4/3, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Hoành về tội giết người. Hiện vụ án đang được PC45 Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra.

Theo tìm hiểu của PV, cô N.T.M.H., ngụ xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy là giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc từ 6 năm nay. Vì nhà xa, lại có con nhỏ nên cô xin ở lại khu nội trú của trường. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến người thân, bạn bè của cô H. hết sức hoang mang.

“Mới tết này, tôi còn về thăm gia đình, thăm em gái. Anh em hỏi han, động viên nhau cố gắng sống tốt để cha mẹ được yên lòng. Vậy mà bây giờ, cả nhà lại đau buồn lo hậu sự cho em”, anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 1984), anh trai chị H. nghẹn ngào cho biết.

Theo lời khai của Võ Văn Hoành tại Công an huyện Lệ Thủy, đêm 2/3, Hoành tới khu ngoại trú của trường tiểu học Ngư Thủy Bắc uống bia cùng cô H. và một số người khác. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hoành dùng tay tát vào mặt cô H., rồi đấm vào đầu khiến cô H. tử vong.

Nguyên nhân khiến cô H. tử vong được xác định do xuất huyết não. Hoành khai nhận, do uống nhiều bia nên không làm chủ được hành động của bản thân.

Đau đớn, ông Nguyễn Xuân Phới (1962), bố đẻ cô H. kể: “Nghe tin con gái gặp nạn, tôi vội chạy xe máy tới trường. Khi đến nơi, tôi thấy mọi người vẫn đang chờ taxi để đưa H. đi cấp cứu. Vì trường xa trung tâm nên chờ đến 50 phút sau mới có taxi đến. Và H. đã tử vong trên đường tới bệnh viện”.


Ông Nguyễn Xuân Phới đau buồn trước cái chết đột ngột của con gái.

Nghi can Võ Văn Hoành đã bị Công an huyện Lệ Thủy bắt giữ ngay sau đó. Chiều mùng 3/3, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình và đại diện phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Lệ Thủy đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cô H..

Vì sao cô giáo bị giết hại? 

Ngay sau khi cô giáo H. bị Võ Văn Hoành đánh tử vong, ở địa phương xuất hiện nhiều luồng thông tin cho rằng lý do Hoành đánh cô H. tử vong là do mâu thuẫn tình cảm.

Tuy nhiên, người nhà cô giáo H. đã bác bỏ thông tin này. Được biết, cô H. đã có gia đình, có hai con, con lớn đang học lớp 1, con thứ hai mới 3 tuổi.

“Vợ chồng H. quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học Sư phạm Quảng Bình. Ra trường, chồng H. được phân công công tác tại một trường tiểu học ở huyện Tuyên Hóa, còn H. được phân công về trường tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 10km”, ông Phới chia sẻ.

Vì khoảng cách khá xa nên hai vợ chồng chị H. sống ở hai nơi, tranh thủ những ngày nghỉ mới về thăm nhau. Khi hai đứa con ra đời, cô H. xin nhà trường cho các con ở lại khu nội trú với mình.

Thầy Trần Công Lợi, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc cho biết: “Khu nội trú dành cho giáo viên nằm trong khuôn viên trường. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện gì xảy ra tại khu nội trú của trường. Sự việc xảy ra với cô H. là hi hữu, nhà trường rất lấy làm tiếc”.

Được thừa hưởng từ cha giọng hát rất hay, ngoài giờ dạy học, cô H. có tham gia vào ban nhạc hát cho đám cưới vừa để thỏa niềm đam mê, vừa để có thêm thu nhập. Vì Hoành là chủ một ban nhạc chuyên phục vụ cho đám cưới nên cả hai thường xuyên qua lại, hỏi thăm nhau.

“Khi cháu H. tử vong, người ta cho rằng nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm trai gái. Tuy nhiên, tôi khẳng định là không có chuyện đó vì cháu H. đã có gia đình. Trong giao tiếp, cả hai đứa vẫn gọi chị xưng em”, ông Phới nói về tin đồn tình cảm giữa con gái mình với đối tượng Hoành.

Bố hung thủ đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Lấy chồng ở xa, lại chưa có nhà riêng nên đám tang của cô H. được tổ chức tại nhà bố mẹ đẻ. Chiều 3/3, những người đến dự đám tang của cô H. không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh cha đẻ của Võ Văn Hoành đến quỳ lạy bên bàn thờ của cô.

Ông Phới cho biết: “Trước khi tới thắp hương cho cháu H., vì sợ người nhà có hành vi bức xúc, ông ấy đã gọi điện trước cho tôi xin ý kiến. Tôi nói, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi, là cha mẹ, tôi cũng hiểu được nỗi đau của ông. Ai sai đã có pháp luật xử lý”.

Nguồn: Doisongphapluat.com

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận