Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Biết mẹ sắp qua đời, con trai dành cho mẹ phút giây tuyệt vời cuối cùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-15 06:10

Anh Mã Hân đã cố gắng mang đến cho mẹ những ngày tháng hạnh phúc nhất bên gia đình, cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, rời khỏi dương thế.

Tháng 2/2016, bà Dương Tú Khôn do liên tục cảm cúm và ho nhiều ngày không dứt nên đã được các con đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, cuộc sống có khả năng chỉ kéo dài được thêm 3 tháng nữa. Tin mẹ bị bệnh nan y như sét đánh ngang tai, anh Mã Hân không khỏi bàng hoàng và xót xa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ không để bà nhập viện điều trị. Thay vào đó, anh sẽ cố gắng để bà sống những tháng ngày cuối đời thật hạnh phúc.

 
Anh Mã và mẹ đi du lịch Tân Cương
Anh Mã và mẹ đi du lịch Tân Cương

Anh Mã Hân chia sẻ rằng mình không muốn mẹ giống như những người già khác, nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh cắm đầy những ống trợ thở, bị sự đau đớn giày vò để rồi ra đi trong đau đớn. Người con trai của bà Dương hy vọng có thể mang lại hạnh phúc cho những ngày cuối cùng bà còn ở trần gian. Nghĩ là làm, anh Mã Hân quyết định đưa mẹ tới những nơi bà muốn, gặp những người bà mong, thưởng thức những món ăn bà yêu thích.


Dù trong những tháng năm bệnh tật, bà Dương vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn được quây quần bên gia đình
Dù trong những tháng năm bệnh tật, bà Dương vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn được quây quần bên gia đình

Sau khi bàn bạc với anh chị em trong gia đình, anh bèn giấu nhẹm bệnh tình với bà. Thậm chí, anh cũng không cho cha mình biết vì sợ ông lo lắng. Những người con quyết định thực hiện 3 không - "không bệnh viện, không thuốc men, không hóa trị" để mẹ được sống thật thoải mái và vui vẻ.

Bà Dương Tú Khôn từ nhỏ đã không được đến trường mà nhường cơ hội được đi học cho em mình. Cả cuộc đời bà gắn liền với công việc đồng áng, lao động chân tay vất vả. Vì hiểu cuộc sống của mẹ mình vốn luôn vất vả nên các con bà luôn hết lòng yêu thương mẹ. Giờ đây khi bà mắc bệnh nan y, anh Mã đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép trong năm để đưa mẹ đi thăm quan khắp mọi nơi. Cuối tuần, anh dẫn bố mẹ đi Thiên Tân, Tây Tạng, Sơn Đông... để ngắm phong cách, thưởng thức đặc sản mỗi vùng. Anh cũng tâm sự với mẹ nhiều hơn để bà luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Biết mẹ sắp qua đời, con trai giấu kín bệnh tình và dành cho mẹ phút giây tuyệt vời cuối cùng

Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bà Dương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 1/10/2017. Đến khi bà sắp ra đi, anh Mã mới nói ra sự thật cho cha mẹ mình biết. Cha anh ban đầu cũng cảm thấy bàng hoàng, nhưng rồi ông cũng bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của con trai.

Đến giây phút cuối cuộc đời, bà Dương trăn trối: ”Cuộc đời mẹ, giờ chẳng còn bất kì tâm nguyện nào nữa”. Cũng nhờ sự yêu thương, chăm sóc của con cái mà bà Dương thậm chí đã duy trì được sự sống lâu hơn những gì bác sĩ dự đoán. Sự an yên trong tâm trí đã giúp bà sống được thêm 11 tháng. Trong khoảng thời gian đó, bà cũng nhận nhiều đau đớn do bệnh tật dày vò. Tuy nhiên, nhờ những cố gắng của anh Mã và người thân mà bà đã vượt qua mọi trở ngại để có thể tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng bên gia đình.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận