Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Biến bảng đen thành bức tranh tuyệt đẹp làm nền chụp kỷ yếu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-04-28 06:04

Mùa hạ, mùa chia tay, cũng là mùa hoa phượng nhuộm đỏ cả sân trường. Chụp kỷ yếu thế nào cho chất là câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra.

Giây phút phải chia tay với mái trường thân thuộc, chia tay bạn bè có lẽ là giây phút mà chúng ta khắc ghi nhất trong đời học sinh. Có người bùi ngùi xúc động, có người lại muốn làm một cái gì đó như một dấu ấn của tuổi trẻ của mình. Mỗi năm, có không ít những ý tưởng chụp kỷ yếu độc lạ được ra đời, từ phong cách zoombie, phong cách chiến binh, phong cách Hàn Quốc. Mới đây, khiến người ta trầm trồ nhất phải kể đến phong cách "chuẩn Việt" của các bạn trẻ lớp 12A5 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước.

Khởi điểm là những bức ảnh được đăng tải trên một group facebook dành cho học đường bởi bạn N.A.N đã thu hút sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng. Vẫn lớp học ấy, vẫn không gian gắn bó suốt 3 năm quen thuộc ấy, nhưng mùa hè như đã tràn vào cả căn phòng với chiếc bảng đen được trang trí vô cùng độc đáo. Một cây hoa phượng đã được "trồng" trên chính chiếc bảng thân thuộc bởi bàn tay khéo léo của các bạn nữ của lớp, với những bông hoa thật sự màu đỏ chói được các bạn nam đem về.

CĐM trầm trồ với IQ vô cực của học sinh: Biến bảng đen thành bức tranh tuyệt đẹp làm nền chụp kỷ yếu

 
Chẳng có gì gần gũi với đời học sinh của chúng ta hơn màu hoa phượng vĩ
Chẳng có gì gần gũi với đời học sinh của chúng ta hơn màu hoa phượng vĩ

 
Đơn giản và bình dị, nhưng hình ảnh này đã khiến nhiều người vô cùng yêu thích.
Đơn giản và bình dị, nhưng hình ảnh này đã khiến nhiều người vô cùng yêu thích.

Khỏi phải nói những bình ảnh này đã gây sốt mạng xã hội như thế nào. Chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ đăng tải, những hình ảnh này đã hút về đến 10 nghìn lượt yêu thích, sau đó tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt kèm hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đem khoe tác phẩm của mình ngay bên dưới.

 
Bức tường trắng bỗng thật xinh xắn hơn rất nhiều nhờ những màu sắc - Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bức tường trắng bỗng thật xinh xắn hơn rất nhiều nhờ những màu sắc - Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Nhung

 
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,  
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?  
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,  
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu..." - Ảnh: Ngô Thị Linh
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, 
Em chở mùa hè của tôi đi đâu? 
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, 
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu..." - Ảnh: Ngô Thị Linh

 
Chiếc bảng đen ghi đủ tên các thành viên trong lớp - Ảnh: Đỗ Khánh Hưng
Chiếc bảng đen ghi đủ tên các thành viên trong lớp - Ảnh: Đỗ Khánh Hưng

Nắng ngày một gắt hơn, và mùa hè đã thực sự trở lại, cũng là mùa hè cuối cùng tại trường của lứa học trò chuẩn bị tốt nghiệp. Đây có thể nói là thời điểm mà cảm xúc của các bạn hỗn độn nhất, khi vừa nghĩ về tương lai ngoài cánh cổng trường mà mình chuẩn bị bước vào, vừa buồn bã vì sắp phải xa bạn bè, thầy cô.

Chúng ta đã rất quen với sắc phượng đỏ gắn liền với bao thế hệ học sinh đi trước, nằm lẫn trong biết bao áng thơ ca, những câu chuyện của thời trước. Người ta nói, mỗi mùa hè, khi tán phượng bắt đầu rực lên sắc đỏ của những đóa hoa, cũng là lúc những hồi ức về tuổi trẻ trở lại, là lúc những điều của thanh xuân không bao giờ có lần hai sống dậy trong tim mỗi người.

Hy vọng, những năm tháng tươi trẻ ấy sẽ giống như sắc phượng các bạn gắn trên chiếc bảng đen, sẽ theo chân mỗi người qua tháng năm, và rực rỡ trở lại vào mỗi mùa hè.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận