Bị nhầm là Ông già Noel, viên cảnh sát đã có phản ứng siêu dễ thương
Với phản ứng siêu dễ thương này, người cảnh sát chắc chắn sẽ càng được tin rằng ông đích thị là Ông già Noel!
Có đứa trẻ nào lại không thích Giáng sinh với không khí rộn ràng náo nức khắp nơi, được mặc đẹp, được bố mẹ đưa đi chơi, lại còn được nhận quà từ Ông già Noel nữa. Giáng sinh truyền cảm hứng sống tốt, sống đẹp đến mọi người, tất nhiên là cả những đứa trẻ - vì có ai muốn mình là người duy nhất mang tiếng không ngoan và không nhận được quà trong khi bạn bè, anh chị mình đều có?
Và Giáng sinh cũng là thời điểm những câu chuyện ấm áp thường xuyên diễn ra, như câu chuyện của cô bé con và một viên cảnh sát già trong một nhà hàng nhỏ bên đường dưới đây.
Với một cô bé, lần ghé vào một nhà hàng nhỏ bên đường bỗng chốc trở thành kỉ niệm đáng nhớ. (Ảnh: Facebook)
Kaylee Confere là một bé gái 3 tuổi, theo mẹ đến nhà hàng Shonet’s Country Cafe ở Tây Virginia. Ở đây, cô bé bắt gặp một người đàn ông trông giống hệt Ông già Noel trong những quyển truyện tranh của em. Thật ra, “Ông già Noel” ấy là ông Joe Parsons – một viên cảnh sát. Ông hoàn toàn bất ngờ khi cô phục vụ đến và bảo với ông rằng có một bé gái nghĩ ông là Ông già Noel.
Không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng gặp được Ông già Noel ngồi ăn cùng mình trong một nhà hàng đâu nhỉ? (Ảnh: Facebook)
Không làm cô bé thất vọng, viên cảnh sát quyết định trở thành Ông già Noel. (Ảnh: Facebook)
Tuy nhiên, viên cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Milton không làm thiên thần nhỏ thất vọng. Đúng với tinh thần Giáng sinh, ông quyết định trở thành Ông già Noel của riêng cô bé. Ông Joe Parsons nói với Kaylee rằng ngoài việc “làm” Ông già Noel, ông còn đang làm cảnh sát vào mùa lễ hội này. Ông tâm sự: “Tôi hoàn toàn không ngờ đến chuyện này và rõ ràng nó đã làm buổi tối của tôi trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều”. Và tất nhiên, cuộc gặp này sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người cảnh sát và cô gái nhỏ.
Sở cảnh sát Milton đã ghi lại được hình ảnh đẹp ấy và chia sẻ lên Facebook với chú thích: “Khi một cô bé 3 tuổi đến gặp bạn lúc đang dùng bữa trưa chỉ vì nghĩ rằng bạn là Ông già Noel, thế là bạn ‘tới luôn’”.
Cô gái nhỏ và “Ông già Noel” đã có một buổi trò chuyện thú vị. (Ảnh: Facebook)
Cô bé Kaylee còn đến Sở cảnh sát và thỏ thẻ với “Ông già Noel” về những điều ước của mình. Hai ông cháu đã có một cuộc trò chuyện hết sức đáng yêu và trong suốt thời gian đó, cô bé chưa một lúc nào tắt nụ cười trên môi. Trang Facebook của Sở cảnh sát viết: “Cô gái nhỏ đáng yêu này muốn một cô búp bê Barbie làm quà Giáng sinh. Giờ đây, cô bé tin rằng Ông già Noel đích thị là một người cảnh sát. Quả thật là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời!”.
Giờ đây, Giáng sinh đã trở nên vô cùng đáng nhớ trong kí ức của cô bé Kaylee. (Ảnh: Internet)
“Ông già Noel” Joe Parsons để râu rậm rạp như vậy là để ủng hộ chiến dịch ý nghĩa có tên "No Shave November". (Ảnh: Facebook)
Điều kì diệu của câu chuyện này chưa dừng lại ở đó. Thường ngày, ông Joe không nuôi râu rậm rạp như vậy. Tuy nhiên, ông đang ủng hộ chiến dịch có tên “No Shave November” (tạm dịch: Tháng 11 không cạo râu). Theo đó, người tham gia chiến dịch (chủ yếu là nam giới) sẽ để râu mọc tự nhiên trong vòng một tháng, như một cách thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia với các bệnh nhân ung thư – những người bị rụng rất nhiều tóc, râu do hóa trị.
Không một từ nào có thể mô tả cuộc gặp gỡ ấy chính xác hơn là “phép màu”. (Ảnh: Facebook)
Trẻ con là những món quà đẹp đẽ nhất trên thế gian này, bởi dẫu cho làm gì, các bé cũng đều đáng yêu và thơ ngây. Các bé có thể hạnh phúc và vui vẻ từ những điều nhỏ bé nhất mà đôi khi người lớn chúng ta không nhận ra. Bởi tâm hồn các em còn thuần khiết tựa tờ giấy trắng, chưa bị ảnh hưởng bởi thực tại xã hội nhiều biến động. Nhờ vậy, các em tận hưởng được từng phút giây trong cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, và quan trọng hơn, lối sống ấy chính là sống hết mình vì thực tại, không cần lo lắng quá nhiều về tương lai – thứ mà người lớn chúng ta khó làm được.
Theo thethaovanhoa.vn
noel
giáng sinh
ông già Noel
người qua đường
trẻ em
No Shave November