Bi kịch những bé gái bị ép phải cưới người đáng tuổi ông nội
Mỗi ngày, có gần 12.000 bé gái sẽ bị ép kết hôn, hành hạ, đánh đập và cưỡng bức dù chỉ mới 15 tuổi tại những quốc gia ở Châu Phi, Trung Đông.
Theo Daily Mail, Kirsty McNeill, Giám đốc chương trình bảo vệ trẻ em của tổ chức phi chính phủ Save the Children cho biết: "Cứ mỗi 7 giây trên thế giới lại có một bé gái lấy chồng. Bằng thời gian bạn ăn một miếng rau mầm, một đứa trẻ, giống như con gái, em gái, họ hàng hoặc cháu gái bạn, phải lập gia đình. Đa số là kết hôn trái ý muốn với một người xa lạ nhiều hơn ít nhất 10 tuổi".
Tuy nhiên, nơi đáng báo động nhất về tình trạng ám ảnh này là những quốc gia ở châu Phi và Trung Đông như Afghanistan, Nigeria, Yeman,... Tổ chức Save the Children ước tính, trong năm 2017 này, cứ mỗi ngày sẽ có hơn 12.000 bé gái dưới 15 tuổi bị ép kết hôn với những người đáng tuổi ông nội, trở thành nạn nhân của những cuộc “mua bán tình dục”, bị hành hạ, cưỡng bức như một nô lệ.
Cô gái khắc khổ đang bế trên tay đứa con 2 tuổi này là Aisha ở Somalia. Em bị ép kết hôn khi chỉ 13 tuổi. Nhưng vì thường xuyên bị chồng hành hạ và đánh đập, Aisha đã bỏ trốn, cùng con gái Rayan quay về sống với gia đình.
"Các em bị phân biệt đối xử, bị bạo hành cả về thể chất và tinh thần, bị gia đình và cộng đồng bỏ rơi. Cô dâu nhí mang thai, cơ thể chưa sẵn sàng cho việc sinh nở. Vì thế, sinh đẻ là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai cho trẻ gái vị thành niên" - Kirsty McNeill cho biết.
Và Yemen chính là nạn nhân đáng thương cho những câu chuyện khủng khiếp này. Em đã qua đời trong đêm tân hôn khi chảy máu quá nhiều vì bị người chồng ngoài 50 cưỡng bức.
Vô vàn những số phận cùng cực, những mảnh đời bất hạnh sẽ liên tiếp diễn ra. Và nguyên nhân dẫn đến điều này được các chuyên gia Save the Children nhận định là do chiến tranh và nghèo đói. Vì quá túng quẫn, vì không có tiền, người người làm bố làm mẹ có thể bán đứng cả ruột rà máu mủ của mình.
Tasim, 16 tuổi, sinh ra ở Syria. Cô hiện đang sống cùng chồng ở Lebanon. Tasim cho biết: “Bố em sắp xếp cuộc hôn nhân với một người đồng hương. Và khi đang làm bài thi ở trường, em phải chụp ảnh gửi cho chồng tương lai, sau đó tới Lebanon cùng bố mẹ để làm lễ đính hồn, rồi sau đó họ bỏ về Syria”.
Hay Hhalima (17 tuổi), một cô bé đáng thương với ước mơ được đến trường. Em bị ép kết hôn khi chỉ mới 15 tuổi, nhưng thường xuyên phải chạy trốn vì những trận đánh đập tàn bạo của chồng.
Trước những sự thật tàn khốc, Save the Children đã thực hiện cuộc khảo sát về những môi trường sống lý tưởng cho trẻ em và phụ nữ trên 144 quốc gia. Kết quả cho thấy, Nigeria, Cộng hòa Chad, Cộng hòa Trung Phi, Mali và Somalia là những quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng.
Chính vì điều này, bà Kirsty McNeill cho biết, nếu các quốc gia ở khu vực châu Phi, Trung Đông,… không đưa ra những chính sách, hành động cụ thể về tình trạng tảo hôn, tỷ lệ trẻ đi học, trẻ mang thai, tử vong khi sinh nở,… thì những câu chuyện đáng buồn vẫn sẽ tiếp tục xảy ra mà không có điểm dừng.
Theo thethaovanhoa.vn
tảo hôn
bi kịch
bị ép cưới
bạo hành
bạo lực gia đình
Save the Children