Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bé 4 tuổi ung thư giai đoạn cuối ao ước nhảy với Taylor Swift

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-05 10:03

Jalene Salinas bị ung thư não, bày tỏ ước ao được một lần nhảy với ngôi sao nhạc Pop Taylor Swift trong chương trình Bucket list (Danh sách những việc cần làm trước khi chết).


Bé Jalene Salinas bị ung thư não giai đoạn cuối. Em tin rằng mình sẽ thoát khỏi căn bệnh quái ác này nếu được nhảy cùng ngôi sao nhạc Pop Taylor Swift. Ảnh: Foxnews.

Bé Salinas phát hiện mang một khối u não ác tính khoảng 10 tháng trước. Từ đó, em phải hóa trị và xạ trị để kéo dài sự sống. Hiện tại, thời gian ở lại trên cõi đời của em chỉ còn được tính bằng giờ. Bệnh nhi 4 tuổi này rất mê Taylor Swift và tin rằng việc nhảy với thần tượng sẽ giúp em thoát khỏi căn bệnh ung thư.

Thông điệp về mong ước cuối cùng của Salinas đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng triệu lượt chia sẻ. Cuối cùng nó đã đến được với Taylor Swift khi cô đang bận rộn với việc chăm sóc fan của mình và tham gia các sự kiện âm nhạc. Tuần qua ca sĩ nổi tiếng đang ở London dự lễ trao giải Brit đã tạm gác lại mọi việc để trò chuyện với cô bé Salinas tội nghiệp.

"Chị biết rằng em vừa trải qua một đêm thật tồi tệ. Chị rất vui khi được trò chuyện cùng em và hạnh phúc khi biết rằng em tin mình sẽ khỏi bệnh. Đêm nay trông em đẹp lắm. Em đẹp như chính những bức ảnh của em vậy", Swift nói.

Mẹ của Salinas, bà Jennifer Arrigas, nói trên kênh truyền hình KENS5-TV rằng con gái bà bị ốm nặng vào cuối tuần qua, đến thứ hai em không đi lại được nữa. Bé mệt đến mức không thể tham dự chương trình từ thiện đã được hoạch định nhằm vận động gây quỹ giúp em trị bệnh. Nhưng khi được trò chuyện với ngôi sao nhạc Pop, cô bé trở nên tỉnh táo hơn. Em còn kể cho Taylor Swift nghe về cậu em bé bỏng của mình là Josh. Cuộc đối thoại khiến nhiều người nghe không cầm được nước mắt.

Bà Arrigas bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử của Taylor Swift. Người phụ nữ nói với ca sĩ rằng: “Việc con tôi được trò chuyện với cô là một niềm hạnh phúc lớn lao với nó. Thật diễm phúc cho tôi khi ước mong của con bé đã được cô biến thành sự thật”.

Bé Salinas cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Swift cũng như những người đã ủng hộ em suốt thời gian qua. "Cháu yêu tất cả mọi người", Salinas thổ lộ.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận