Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bạn đọc phẫn nộ mẹ ép con làm tiếp viên karaoke kiếm tiền

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-31 08:08

“Không hiểu bà mẹ nghĩ gì?”, “Một bà mẹ độc ác!”, “Không thể chấp nhận”… là những chia sẻ của độc giả trước việc người mẹ gửi con gái vào quán karaoke kiếm tiền trả nợ.

Câu chuyện về cô gái tên Ngọc, quê Cần Thơ, bị mẹ ép làm tiếp viên quán karaoke kiếm tiền trả nợ từ khi 15 tuổi mới đây thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong một lần phục vụ khách, Ngọc có tình cảm với Lê Văn Hùng, 20 tuổi, ở TP Sóc Trăng. Cả 2 sau đó thuê phòng trọ sống cùng nhau như vợ chồng và Ngọc không còn đến quán karaoke.

Biết tin, người mẹ cấm yêu và tố cáo chàng trai lạm dụng tình dục con gái mình. Sau khi tố cáo với công an để thanh niên này vào tù, mẹ cô cũng quyết định từ mặt con.

Hành động của người phụ nữ này theo đó khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc.

'Dùng con gái làm công cụ kiếm tiền'

Đồng cảnh ngộ với chàng trai tên Hùng trong câu chuyện trên, bạn đọcQuốc Thái tâm sự, mẹ vợ của anh cũng từng yêu cầu con gái quen đại gia này, cặp ông lớn nọ để trục lợi, xin tiền. 

“Nếu không gặp tôi, chắc vợ tôi bây giờ phải đi bán thân ở nước ngoài. Tôi thật không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có những người mẹ như thế? Họ nhẫn tâm bắt đứa con chính mình dứt ruột đẻ ra làm tiếp viên rồi cặp kè người này người kia. Thiết nghĩ cũng phải có hình phạt cho mẹ Ngọc, người ép con gái mình làm tiếp viên quán karaoke”, bạn đọc này viết.

Trước hành động ép con đẻ đi kiếm tiền bằng nghề tiếp viên từ khi còn quá nhỏ, nhiều độc giả cho rằng "đây là một người mẹ không ra gì", "chưa thấy một người mẹ nào lại đối xử với con của mình như vậy".

Ban doc phan no me ep con lam tiep vien karaoke kiem tien hinh anh 1
Cô gái 16 tuổi vừa bế con đến toà xin khoan hồng cho chồng của mình. Ảnh: Việt Tường.

Bạn đọc Thụy Nguyễn bất bình: “Người ta nói ba mẹ sống vì con. Thế mà người phụ nữ này sinh con là để kiếm tiền phục vụ cho bà. Bà không thương xót lại nỡ lòng đưa con gái vào quán karaoke mà không phải cái nghề nào khác lành mạnh, an toàn hơn!”.

Đức Hùng cũng đồng quan điểm: “Có câu 'Hổ dữ còn không ăn thịt con'. Vậy mà người mẹ này đã dùng con gái mình để làm công cụ kiếm tiền".

“Chưa thấy bà mẹ nào như mẹ của cô Ngọc! Không chấp thuận thì thôi làm gì phải báo công an. Không biết cuộc sống của bà sau này sẽ ra sao khi không nhận Ngọc làm con. Đúng là vì đồng tiền mà mờ mắt rồi”, bạn đọc Pi thẳng thắn viết.

Cùng ý kiến đó, bạn Thỏ Trắng bình luận: “Bà mẹ đúng không ra gì! Con gái lớn thì phải lo cho ăn học đàng hoàng. Đã không chu cấp được cho con, lại bắt làm tiếp viên karaoke để trả nợ cho mẹ. Làm mẹ mà chỉ biết nghĩ cho bản thân! Thật ngược đời!”.

Bạn Trâm Anh bày tỏ suy nghĩ: “Mẹ cho con gái đi làm tiếp viên karaoke để lấy tiền “boa”... Mẹ ơi là mẹ... Dù có nghèo cũng xin đừng bán con như thế!”.

'Đáng thương cho người mẹ tuổi 16'

"16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải kiếm tiền cho mẹ tiêu sài và trả nợ. Trong lúc em bị mẹ đẻ ép đi làm tiếp viên thì có chàng trai tốt giúp đỡ. Vậy mà, cũng chính người mẹ này đã làm cho "chồng" con gái mình phải đi tù khi cô vừa sinh con nhỏ. Thật là một số phận đáng thương", Lan Anh viết.

Nhiều bạn đọc cũng mong chàng trai trong câu chuyện này sớm nhận được khoan hồng của pháp luật để về cùng "vợ" nuôi con nhỏ.

“Sao không để chồng em ở lại chăm sóc vợ con khoảng 1,2 năm rồi mới thi hành án. Dù chàng trai này giao cấu với trẻ em nhưng đó là do người ta tình nguyện và xét cho cùng cũng do hoàn cảnh. Thiết nghĩ cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tội cho em quá!”, thành viên Thach Lien phân tích.

Bạn Yuna nêu quan điểm: “Mình thấy những trường hợp tự nguyện và có chí làm ăn không phải trộm cướp hay gì thì nên xử theo kiểu răn đe, án treo là được. Như vậy chỉ làm tăng thêm gánh nặng xã hội, tan nát gia đình người ta, vừa sinh con mà không có chồng, con không có cha, mất trụ cột gia đình...”.

Một số nhận định, hai em đã lỗi lầm vì đến với nhau quá sớm. Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, hai người yêu thương nhau thật lòng và không hại đến ai. Theo đó, không ít những lời chúc phúc gửi gắm tới đôi trẻ "Mong 2 bạn sớm đoàn tụ, hưởng hạnh phúc bên nhau”.

Thành viên Tu nguyen bày tỏ: “Âu thì cũng là số phận, thưa làm chi để chia cách 2 đứa nhỏ. Chồng ở tù, con mình thì ở cữ. Bà ngoại nhẫn tâm bỏ được sao? Đôi nam nữ sai là còn quá nhỏ để làm chuyện đó nhưng sai nhất là bà ngoại không có tình người bỏ con và cháu”.

“Dù biết hai con đã lầm lỗi khi đến với nhau quá sớm. Nhưng đừng vì nợ nần mà đem con gái đi đổi lấy tiền trả nợ. Tội con gái, thương cháu mới được vài tháng tuổi. Tại sao tiền quan trọng hơn tình thương?”, là chia sẻ của bạn đọc Son Keomony.

Nhiều bạn đọc cho rằng đây chỉ là khó khăn trước mắt thôi, đôi bạn trẻ này cũng cố gắng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về sau.

“Không biết nói sao, nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức em à. Cố lên! Chúc hai em sớm tìm lại cuộc sống hạnh phúc", thành viên Nguyễn Phi Phụng động viên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận