Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bản cam kết "Kính gửi vợ" với những điều khoản gây thích thú cho vợ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-04 01:05

Mới đây, lại xuất hiện một bản cam kết "bách khoa toàn thư" các vấn đề và điều khoản trong cuộc sống gia đình, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cư dân mạng đã được nhiều phen bấn loạn với những bản cam kết giữa các cặp đôi, cặp vợ chồng. Từ bản kiểm điểm vì lỡ tay xóa mất kỉ niệm yêu trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng cười ngặt nghẽo, cho đến bản cam kết nhậu nhẹt của cặp vợ chồng trẻ ở Yên Bái khiến nhiều chị em tấm tắc học hỏi theo. Mới đây, lại xuất hiện một bản cam kết "bách khoa toàn thư" các vấn đề và điều khoản trong cuộc sống gia đình, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhưng thay vì cảm thấy dễ thương hay đáng khen như 2 trường hợp trên, thì bản cam kết này lại gây tranh cãi.

Nội dung bài đăng như sau:

"Đây là bản cam kết mà ông chồng của chị bạn ta kí vào trong ngày sinh nhật bả hôm 30/4 vừa rồi chúng mày ạ! Nội dung thì bà vợ soạn, ông chồng ký, ông con thì viết cam kết thay cho ông ba. Bả gửi ta đọc mà ta thấy đáng yêu quá chừng luôn.

Sau này ta cũng chả mong gì, chỉ mong kiếm được ông chồng yêu thương vợ con như này mà thôi."

Bản cam kết Kính gửi vợ với những điều khoản nhà ai cũng gặp thu hút những ý kiến trái chiều


Bản cam kết được đăng tải, có cả sự "làm chứng" của cậu con trai - Ảnh: Minh Nguyen Hoai Phan/ KSC
Bản cam kết được đăng tải, có cả sự "làm chứng" của cậu con trai - Ảnh: Minh Nguyen Hoai Phan/ KSC

Nội dung bản cam kết bao gồm tất tần tật những điều khoản mà mọi bà vợ trên đời đều muốn nói. Nhưng cô vợ này thì lại làm khắt khe hơn, chẳng hạn như một tháng chỉ được đi nhậu 2 lần và phải về trước 10h tối, đồng thời phải được vợ phê duyệt mới được đi, nhậu về phải tự giác ôm gối xuống sàn ngủ không được lải nhải. Hay hàng tháng phải khai báo lương không được lệch dù chỉ 1 ngàn đồng, các khoản biếu xén đều phải được vợ thông qua, sau khi chi tiêu các khoản mà còn thừa thì phải gửi hết vào tài khoản của vợ...

Sau khi bản cam kết này được đăng tải đã gây nên cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một bên là "chủ nghĩa không lấy vợ" với châm ngôn "lấy vợ về, rồi phải đi ăn trộm từng đồng tiền mình làm ra, thì thà không lấy", và một bên bảo vệ cho quyền lợi những người vợ với lý lẽ "sinh con đẻ cái, lo việc gia đình vốn đã rất mệt mỏi, chồng phải biết cảm thông chia sẻ".

Bản cam kết Kính gửi vợ với những điều khoản nhà ai cũng gặp thu hút những ý kiến trái chiều

Đại đa số ý kiến từ cư dân mạng là cảm thấy bản cam kết đã... quá đà. Phần đông cho rằng, những vấn đề được nêu ra trong bản cam kết là vấn đề chung của mọi gia đình, nhưng chị vợ nhà này đã làm quá mạnh tay với những lời lẽ coi thường chồng với màn mở đầu là "kính gửi vợ" chứ không phải "thương yêu gửi vợ", và đặc biệt là không có một điều khoản nào nói về trách nhiệm của người vợ, khiến người ta phải đặt ra câu hỏi "Cam kết của bà vợ đâu?".

"Làm 1 thằng đàn ông mà mất đi tiếng nói trong gia đình thì chả làm được gì cho đời rồi! Đành rằng hạn chế chơi bời nhậu nhẹt là tốt, nhưng bị vợ quản lí như một đứa con thế này thì... thôi cho em xin, mời chị tìm chồng khác, chứ em lấy người ta về làm vợ, chứ không phải lấy về làm mẹ" - T.B.L nêu quan điểm từ góc nhìn một người đàn ông.

Cô nàng N.N.B.M cũng tỏ ra bất đồng quan điểm với chị vợ trong bài: "Nếu nói về đáng yêu thì tôi thấy củng có 1 tí thôi. Không biết viết chơi hay thế nào, nhưng kính gửi vợ thì hơi gắt đấy. Chồng tôi cũng thuộc dạng siêu “ngoan“ nhưng lương lậu thì cho bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, đàn ông ra ngoài cũng cần tiền chứ không thể nào lấy hết được. Lắm lúc cafe bạn bè hay cần mua gì không lẽ cái gì củng ngửa tay xin vợ, với lại cái khoản cái gì vợ cũng đúng không được cãi nhau ấy thấy khó ở. Vợ chồng tôi đứa nào sai thì ngồi lại với nhau nói cho rõ ra, đứa nào sai xin lỗi để tránh cãi nhau, con cái nó thấy không có hay ho thôi. Còn không thể nào “em sai rồi, anh xin lỗi em đi“ được đâu".

Bản cam kết Kính gửi vợ với những điều khoản nhà ai cũng gặp thu hút những ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, nhiều anh em dường như nêu quan điểm hơi quá đà nên đụng chạm đến các chị vợ, và nhận lại được phản bác "Suy nghĩ kiểu như vợ về nhà làm con ở, làm mọi việc còn chồng làm ông nội".

Sau khi gây ra nhiều tranh cãi, "chủ thớt" đã phải chỉnh sửa bài đăng với đoạn edit nêu quan điểm của mình: 

"Không cân phải phản ứng gay gắt như vậy đâu. Bản cam kết này cũng chả có giá trị luật pháp gì cả, chỉ có giá trị tinh thần cho vợ vui thôi, nếu kí 1 chữ kí vô hại mà làm cho vợ vui thì các ông có kí không?

Nếu chồng không đồng ý thì ổng đã không kí rồi. Chồng có yêu thương vợ con thì mới làm vậy, viết rồi kí cho vợ vui cũng được có sao đâu. Vợ mà vui thì vợ chăm con tốt, chăm chồng tốt, có thiệt đường nào cho các ông không?

Bọn bây lập gia đình đi rồi bọn bây mới hiểu trong nhà có rất nhiều thứ, nhiều khoản phải chi, đặc biệt là khi đã có con rồi. Cầm tiền lương trong tay đâu thể sống thoải mái muốn chi tiêu cái gì cũng được như hồi còn độc thân đâu. Chi 1 cái gì đó là phải cân đo đong đếm, xem thử chi ra bao nhiêu là hợp lý, chi như vậy thì có còn tiền đủ để bù đắp vào cho các khoản khác không. Đàn ông lúc nào cũng chi tiêu rất phóng khoáng, có tiền trong tay là cứ chi thôi rồi đến lúc hết tiền lại đi mượn quanh bạn bè, tiền thì không có để mua sữa cho con mà tiền đi nhậu đi cafe với bạn thì lúc nào cũng có hết.

Đàn ông hãy nhớ, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, vậy nên bạn đừng quá vô tâm để họ càng phải cô đơn, tủi nhục dù đang chung chăn gối với người đàn ông họ yêu thương. Nếu có cơ hội để làm vợ vui thì cứ làm thôi, đừng để quá muộn sau này có hối hận cũng không được."

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận