Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Anh công nhân vệ sinh chơi đàn tại bãi rác khiến nhiều người giật mình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-07 01:05

Chỉ bằng ngón đàn của mình, anh công nhân vệ sinh này đã gửi gắm một bài học giá trị đến với mọi người.

Đã bao giờ bạn vội vã vứt đi một vật dụng vẫn còn dùng khá tốt để sắm một vật khác có mẫu mã mới và hợp thời hơn? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc mẩu chuyện và xem đoạn clip ngắn về người công nhân vệ sinh dưới đây để biết tiết kiệm và trân quý hơn những gì mình đang có.

Anh Glen Akenclose, 25 tuổi, hiện đang làm việc tại bãi phế thải Howden ở North Tyneside, đã chiêu đãi các đồng nghiệp và những cư dân đến vứt rác một bản nhạc thật ngọt ngào với chiếc piano cũ bị ai đó vứt lại. Đồng nghiệp của anh, ông Max Sinclair, 50 tuổi, đã quay lại cảnh Glen mặc bộ đồng phục màu cam, ngồi trên một chiếc máy giặt cũ, tay còn mang găng và cứ thế ung dung chơi đàn.


 Anh Glen Akenclose, 25 tuổi, hiện đang làm việc tại bãi phế thải Howden ở North Tyneside, đã chiêu đãi các đồng nghiệp và những cư dân đến vứt rác một bản nhạc thật ngọt ngào với chiếc piano cũ bị ai đó vứt lại. (Ảnh: ViralHog)


Đồng nghiệp của anh, ông Max Sinclair, 50 tuổi, đã quay lại cảnh Glen ngày hôm ấy. (Ảnh: ViralHog)

Bằng giọng Geordie đặc trưng, anh chàng Glen nói khi ông Max đang quay phim mình: “Thấy chưa, cháu đã bảo là cháu biết chơi đàn rồi mà”. Điều đáng ngạc nhiên là chàng trai trẻ này chưa từng qua một trường lớp dạy piano nào cả. Tất cả là do anh tự mày mò học qua các clip hướng dẫn trên Youtube.


Đoạn clip quay lại cảnh anh Glen chơi đàn tại bãi phế thải. 

Không giấu được sự ngạc nhiên, ông Max chia sẻ rằng màn trình diễn của người đồng nghiệp đã làm ông thật sự dựng tóc gáy: “Tôi cố gắng tìm xe âm thanh ấy phát ra từ đâu, và rồi thấy chàng trai trẻ này đang chơi đàn”. Về phần Glen Akenclose, anh chia sẻ về trải nghiệm lạ đời này: “Nếu ngày nào cũng có người chơi đàn piano tại bãi phế thải như thế này thì thật tốt biết mấy!”.

Đoạn clip trên được ông Max đăng tải lên mạng xã hội sau khi nghe lời khuyên của vợ mình và ngay lập tức, cộng đồng mạng bày tỏ ý định “cứu” cây đàn piano. Bản thân ông Max Sinclair cũng đã có ý định mang chiếc đàn này về vì ông muốn có một cây đàn piano đặt trong quán cà phê sắp mở của mình. Nhưng đáng tiếc thay, chiếc đàn đã bị mang đi ngay sau đó không lâu. “Thật buồn làm sao, vì tôi rất muốn có chiếc đàn ấy để đặt trong cửa hàng cà phê. Chiếc đàn đã chơi bản nhạc cuối cùng của đời nó và đó thật sự là một bản nhạc tuyệt vời”. Nhiều cư dân mạng không khỏi buồn bã vì cái kết bi thương dành cho cây đàn này.


Những ngón đàn có được chỉ bằng việc tự học qua Youtube của người đồng nghiệp trẻ đã làm ông Max Sinclair “sởn tóc gáy”. (Ảnh: ViralHog)


 “Nếu ngày nào cũng có người chơi đàn piano tại bãi phế thải như thế này thì thật tốt biết mấy!”. (Ảnh: ViralHog)

Nói về cái kết buồn của chiếc đàn piano, Glen chia sẻ: “Người ta cứ nói một cách khuếch trương rằng tại sao ai đó lại có thể bỏ đi một chiếc đàn tốt như vậy, tại sao không cho đi hoặc cứ giữ ở đấy, nhưng sự thật là mỗi ngày tôi làm việc ở đây, người ta vẫn cứ đến và bình thản vứt đi những món đồ còn dùng được mà thôi. Tôi thấy có rất nhiều thứ ở bãi phế thải này hoàn toàn có thể đem tặng lại cho người khác, thật vậy, rác của người này có thể là tài sản đối với người khác mà”.


 “Thấy chưa, cháu đã bảo là cháu biết chơi đàn rồi mà” – đừng trông mặt mà vội bắt hình dong nhé. (Ảnh: ViralHog)

“Chúng tôi thì chỉ biết làm đúng nhiệm vụ của mình, và tái chế để bảo vệ tương lai của Trái đất. Vấn đề ở đây không phải là cách tái chế những món đồ này, mà là ở việc mọi người có chịu bỏ thời gian để nghĩ về thứ họ sẽ vứt bỏ trước khi họ mang đến cho chúng tôi không” – Glen chia sẻ. “Hội đồng thành phố North Tyneside, ban lãnh đạo bãi phế thải và những người đồng nghiệp của tôi phải làm việc cật lực mỗi ngày để xử lí rác thải của người dân. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cùng nhau chung tay giải quyết sự quá tải này và mọi người cân nhắc thật kĩ trước khi vứt một món đồ nào đó đi”.

Và có thể nói, chiếc đàn piano đã làm tốt sứ mệnh của mình, không chỉ đơn giản là mang lại giai điệu đẹp cho đời mà còn giúp con người ý thức hơn về việc tiết kiệmvà trân trọng những giá trị mà mình đang có.


Thứ bạn đang định vứt đi có thể là tài sản vô giá đối với người khác, vì vậy, hãy cân nhắc thật kĩ. (Ảnh: ViralHog)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận