Ấm lòng quầy hàng miễn phí Cần Thơ: "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy”
"Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” là dòng chữ chân tình được treo trước quầy hàng đồ dùng miễn phí tại số 60 Nguyễn Tri Phương, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).
Người miền Tây không chỉ nhân hậu, chất phác, họ còn sẵn sàng truyền nhau những món hàng không dùng đến, cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó cũng là tâm niệm của chủ nhân quầy hàng - Nguyễn Thành Phương (35 tuổi). Dù tất bật với công việc kinh doanh riêng nhưng từ hơn nửa tháng nay, anh chẳng có thời gian nghỉ tay với những cuộc điện thoại trao tặng quần áo cũ và tiếp đón những người đến nhận.
Gian hàng miễn phí của anh Phương dần trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân quanh vùng.
Dự án gian hàng miễn phí cho người có hoàn cành khó khăn đến trong một dịp tình cờ. Anh Phương xem trên mạng có câu chuyện về hai mẹ con người Canada thu gom áo ấm và mắc trên cây vào mùa đông những cho người cần đến lấy. Tuy nhiên, điều này lại khó áp dụng ở nước ta. Đến khi tìm hiểu mô hình tặng quần áo cho người khó khăn tại Quảng Ngãi, thì ý tưởng gian hàng của anh mới bắt đầu thành hình.
Sẵn mặt bằng tại nhà, anh Phương kê thêm 4 chiếc bàn, vài sào quần áo và bỏ thêm chi phí in băng rôn để mọi người qua lại dễ dàng nhận biết. Đồ ở quầy hàng khá đa dạng: từ quần áo, túi xách, giày thể thao, giày cao gót, dép lê… đến cả quần áo học sinh, quần áo trẻ sơ sinh đều có đủ. Không chỉnhận quyên góp tại Cần Thơ, mà cả những mạnh thường quân ở An Giang, Cà Mau, Sài Gòn… khi biết đến "dự án" này của anh cũng thường xuyên gửi những thùng đồ ủng hộ.
Cả những mạnh thường quân ở xa cũng thường xuyên gửi đồ quyên góp.
Dù chỉ hoạt động từ nửa tháng nay, nhưng mỗi ngày anh đón tiếp 50-70 người đến nhận. Đa phần họ là thợ hồ, thợ bê, anh bán vé số, chị ve chai, anh công nhân và cả những em nhỏ theo cha mẹ buôn bán… Họ truyền tai nhau nên ngày càng nhiều người ghé qua gian hàng để chọn lựa những bộ đồ ưng ý.
“Mùa này cực nhất là mỗi khi mưa xuống, anh phải lấy tấm bạt nilon trùm lên để đồ khỏi bị ướt. Như ngày hôm nay, anh đã chạy ra chạy vào tận 4 lần khi trời lúc mưa lúc tạnh...”- anh Phương chia sẻ.
Không chỉ quần áo mà anh còn nhận quyên góp nhiều đồ dùng sinh hoạt và lương thực.
Người quyên góp ngày càng đông và người đến nhận cũng nhiều không đếm xuể. Dù chẳng thu lại lợi ích gì cho cá nhân, nhưng nửa tháng nay anh Phương mang lại cho mình những niềm vui nho nhỏ xem như thù lao: “Ngoài quần áo, anh còn nhận cả vật dụng sinh hoạt và tập trắng. Lần đó vô tình mở bao tập vở thì phát hiện bức thư bỏ trong phong bì bên ngoài có dòng chữ: thư gửi bạn. Khi mở ra mới biết, đây là bức thư gửi bạn nhận được quyển tập trắng và cả lời động viên để bạn nỗ lực cố gắng. Xúc động lắm”.
Mỗi người đến chọn đồ là mỗi hoàn cảnh riêng, cô bán vé số tuổi ngoài 40 cứ tủm tỉm cười khi chọn được vài chiếc áo ưng ý: “Đó giờ cô chỉ lượm đồ từ thùng rác rồi về giặt lại, cái nào mặc được thì mặc, không thì cô mang cho nhà họ hàng ở quê. Thường nhất là cô hay lượm đồ của sinh viên mỗi khi dọn dẹp nhà trọ. Mà đâu phải lúc nào cũng hay sớm để lượm, nhiều khi quần áo để ngoài đường mưa gió mấy ngày, cô phải mang về giặt nhiều lần mới có thể mặc được. Giờ được tặng quần áo tốt và sạch thế này, cô mừng lắm”.
Có lần, anh Phương nhận bao đồ quyên tặng từ nam sinh ĐH Y Dược Cần Thơ rồi em cũng ngại ngùng xin anh mang về một vài chiếc áo lành lặn để đến trường.
Gian hàng hoạt động từ 6g sáng đến 23g khuya và xuyên suốt cả những ngày cuối tuần. Ban đầu chỉ có quần áo, dần dần mọi người còn ủng hộ thêm sách vở, thước, bút viết, chăn màn, chiếu gối và cả thực phẩm. Người có ý định cho đi khá nhiều, và những người cần chúng cũng không ít. Và theo anh Phương giải thích: anh chính là cầu nối cho - nhận, để những món hàng này sẽ đến tận tay những người thật sự cần.
Theo thegioitre.vn
Người tốt
việc tốt
người qua đường
lao động nghèo
đồ cũ
tình người