Tin mới
2
Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ
Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ

Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?

9X coi ung thư tủy chỉ như bệnh cảm xoàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-06 04:12

Mang trong mình căn bệnh ung thư tủy, Bảo Ngọc vẫn say mê làm từ thiện, giúp người nghèo. 9X tâm niệm: "Hạnh phúc của mình là được nhìn thấy mọi người cười và sống vui vẻ".

Chàng trai Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1992, quê Quảng Bình) bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện từ năm 18 tuổi.

“Mình sinh ra trong gia đình khó khăn vì thế hơn ai hết mình hiểu và cảm nhận được cái đói, cái khổ đáng sợ đến nhường nào. Những năm qua, mình vừa học vừa làm thêm và đi vận động xin tài trợ làm từ thiện” - 9X tâm sự.

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc dành tặng những món quà ý nghĩa cho người già neo đơn.

“Ung thư chỉ như bệnh cảm xoàng thôi”

Khi được hỏi: “Ung thư có đáng sợ không?” Ngọc cười và đáp: “Không! Đối với mình căn bệnh này cũng chỉ là cảm xoàng mà thôi. Cứ vui vẻ, lạc quan mọi chuyện cũng sẽ qua. Điều quan trọng là bạn biết cách đối diện và chấp nhận nó như thế nào?”.

Ngọc kể, anh bắt đầu phát hiện mình mắc bệnh ung thư tủy vào tháng 7/2014. Ban đầu, 9X rất sợ và lo lắng, cảm giác như cái chết cận kề. Có những ngày anh tự nhốt mình trong phòng, không liên lạc với bất kỳ ai. Nhưng rồi, hình ảnh của những mảnh đời bất hạnh hiện hữu trong đầu, khiến Ngọc không thể buông xuôi. 

“Khi chứng kiến những trường hợp không được may mắn, mình đã động viên, khích lệ họ rất nhiều. Thế thì tại sao mình lại không vượt qua được cú sốc này? Từ suy nghĩ đó, mình bắt đầu lấy lại cân bằng và tìm ra giá trị đích thực của cuộc sống” - anh nói.

Song song với công tác từ thiện, Ngọc vẫn đi học, đi làm thêm để dành tiền chữa bệnh.

Anh tâm sự: “Hàng tháng, mình vào viện điều trị, kiểm tra tổng quát một lần. Tình hình sức khỏe ổn định hơn trước nhiều rồi. Ngoài các loại thuốc tây thông thường, mình dùng cả thuốc nam, đông y để bồi bổ cho cơ thể”.

Thiện nguyện - thêm sức mạnh từ những mảnh đời

Ngọc gắn bó và coi những chương trình thiện nguyện như người yêu của mình. Không ngại khó khăn, sức khỏe yếu, chàng trai 9X lặng lẽ rong ruổi trên khắp con đường, xóm nhỏ, chở những chuyến xe quà tặng chất chứa tình thương đến với những số phận không may mắn.

Nhờ công tác thiện nguyện, Ngọc có dịp gặp gỡ nhiều hoàn cảnh đáng thương. Trong đó phải kể đến trường hợp của cậu bạn Cao Văn Tình 16 tuổi, dáng người nhỏ bé như một đứa trẻ tiểu học. Mồ côi cha mẹ, Tình phải nghỉ học đi làm thuê, nuôi ông đã gần 80 tuổi và cậu em đang học tiểu học.

Hoàn cảnh và nghị lực của cậu bạn sinh năm 1996, khiến Ngọc cảm động, ám ảnh. Đây cũng chính là người bạn tiếp thêm cho anh ý chí, không khuất phục số phận.

Làm từ thiện nó không dễ nhưng cũng không phải khó, chỉ cần đoàn kết, cùng chung tay là vượt qua tất cả.
Bảo Ngọc cho rằng, làm từ thiện không khó, chỉ cần mọi người đoàn kết, cùng chung tay, góp sức thì việc gì cũng thành công.

 Nói về cảm xúc khi được giúp đỡ người khác, Ngọc tâm sự: “Mỗi lần đi phát quà cho trẻ em nghèo, mình háo hức lắm, giống như chính mình được nhận quà vậy".

Làm xe ôm để kiếm tiền từ thiện

Năm 2014, Ngọc được nhiều bạn sinh viên biết đến khi chạy xe ôm kiếm tiền mua đồ dùng, quần áo quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn.

Anh kể: “Thời gian chạy xe ôm kiếm tiền làm từ thiện, mình phải dậy từ 5h sáng, chạy xe từ Thường Tín lên cổng trường Đại học Công nghiệp đợi khách và kết thúc ngày làm việc của mình trở về phòng trọ vào lúc 2h sáng. Mệt nhưng đây là những đồng tiền từ chính mồ hôi, công sức của mình”.

Gần đây nhất, 9X tiếp tục nhận được sự ủng hộ của giới trẻ với chiến dịch Ôm tôi đi được tổ chức tại 7 trường đại học, cao đẳng trong khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Anh đã dành 30 triệu đồng thu được từ chương trình, chuẩn bị 204 suất học bổng cho trẻ em tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Để tiếp sức cho công tác từ thiện, chàng trai sinh năm 1992 quyết định mở cửa hàng nho nhỏ kinh doanh đồ ăn tại Quảng Bình. Số tiền lãi thu được hàng tháng sẽ được Ngọc trích ra để mua quà, sách vở cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Ngọc chia sẻ: “Trước đây, số tiền mình làm từ thiện đều xuất phát từ việc kêu gọi, hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân …Nhưng đây không phải giải pháp lâu dài, muốn giúp được nhiều người hơn nữa, bắt buộc mình phải kiếm ra tiền. Việc kinh doanh cũng là một hình thức giúp mình có thêm thu nhập tiếp tục sống với đam mê”.

Ngoài đời, Bảo Ngọc là chàng trai vui tính, hòa đồng với mọi người.

Ngọc tâm sự: “Mình từng nghĩ sẽ tìm được một người bạn tri kỷ, cùng chung sở thích, cùng đi làm thiện nguyện với mình, nhưng sao khó quá. Nói thật, mình làm việc gì cũng dễ dàng nhưng riêng với tình yêu nó là thứ xa xỉ”.

5 năm gắn bó với công tác từ thiện, Ngọc phải chịu không ít áp lực từ xã hội. Đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả để sống cuộc đời của riêng mình thế nhưng tình thương yêu khiến chàng trai này không lùi bước. Hiện tại, Ngọc vẫn tiếp tục tất bật với dự án Ôm tôi đi, quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em nghèo. 

“Nhiều cá nhân tâm niệm rằng, hạnh phúc là có nhiều tiền, công việc ổn định, cuộc sống sung túc, người yêu đẹp giỏi giang…Nhưng với mình, hạnh phúc giản đơn lắm đó là nụ cười của mọi người xung quanh” - anh nói.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận