Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

8X Hà Thành mang Trung thu đến với hai mẹ con vô gia cư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-09-28 08:09

Nhận được món quà do Hồng Phương gửi tặng, người mẹ nghèo không ngần ngại chia sẻ phần của mình cho những mảnh đời bất hạnh khác.

Trong đêm Trung thu, người người, nhà nhà thường sum họp, quây quần bên nhau. Thế nhưng, ít ai biết rằng, ở góc khuất của thành phố vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, vất vả mưu sinh.

Câu chuyện về mẹ con chị Tươi (quê Nam Định) cùng nhặt rác kiếm sống từng khiến nhiều bạn trẻ rơi nước mắt. Dịp trăng rằm này, hai mẹ con chị vẫn phải làm việc đến tận tối khuya.

Chị Tươi và đứa con 3 tuổi cùng nhau kiếm sống trên khắp nẻo đường con phố ở Hà Nội.
Chị Tươi và con gái 3 tuổi rong ruổi khắp các nẻo đường nhặt rác kiếm sống. Ảnh: Đ.C.C.V.

Có mặt tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Hồng Phương (sinh năm 1989, nhân viên văn phòng) cùng một vài người bạn đã mang đến không khí Trung thu ấm áp cho hai mẹ con đáng thương này.

Cả ngày vất vả kiếm sống, mẹ con chị Tươi chỉ dám mua cho mình suất cơm 15.000 đồng. Mặc dù vậy, khi nhận được hộp cơm từ tay Phương, chị liền chia ra từng phần nhỏ, dành tặng những người vô gia cư xung quanh mình.

Chị nói rằng: “Chúng tôi may mắn được mọi người thương, hay giúp đỡ, nhưng còn nhiều người khác khó khăn hơn. Họ cũng đói và chẳng có gì ăn. Thôi thì giúp nhau được lúc nào hay lúc ấy”.

Chứng kiến khoảnh khắc này, Hồng Phương không khỏi xúc động. Cô gái sinh năm 1989 cảm phục trước tấm lòng nhân ái của bà mẹ nhặt rác nuôi con. "Quả thật, tình yêu thương chân thành vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta" - cô nói.

Chị Tươi sống cùng con gái 3 tuổi tên Đen tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Từ khi sinh ra, Đen đã theo mẹ nhặt rác kiếm sống. Em không may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa, song em lại khá khoẻ mạnh, ít bệnh tật, ốm đau.

8X Hà Thành mang Trung thu đến với hai mẹ con vô gia cư
Bé Đen được tặng đồ chơi trong dịp Trung thu. Ước mơ của bé là một lần được đặt chân vào siêu thị Lotte. Ảnh: Quân Bò.

Trung thu năm nay, Đen không mơ ước có đồ chơi, quần áo đẹp hay kẹo bánh. Em cho hay, em chỉ mong muốn được một lần đặt chân vào siêu thị Lotte – nơi đối diện gầm cầu hai mẹ con vẫn thường trú ngụ.

Ước nguyện giản đơn của Đen khiến Phương cùng nhóm bạn cảm thấy nhói lòng. Tuy nhiên, do đã muộn, siêu thị đóng cửa, 8X không thể giúp Đen thực hiện mong muốn này. Cô đành hẹn sẽ đưa bé đến thiên đường trong mơ vào dịp khác.

Từ khi biết đến hoàn cảnh của chị Tươi, ngày nào Phương cũng nấu cơm mang đến. Những hôm bận quá, cô lại mua tại một quán ăn từ thiện, để giúp hai mẹ con có được ngủ trọn vẹn, không phải thức giấc vì đói.

Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1989 còn tặng cơm cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác như bà cụ 104 tuổi ở bốt Hàng Đậu và 3 mẹ con không nơi nương tựa ở khu chợ trời… Với 8X Hà Thành, cơm là món quà ý nghĩa cô có thể giúp nhiều người vượt qua khó khăn.

Hồng Phương tiết lộ, cô thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua cơm từ thiện với giá 10.000 đồng/suất đến giao cho các cô chú xe ôm, nhặt ve chai… Trung bình một ngày, cô giao khoảng 20 phần.

 “Của ít lòng nhiều, mình hy vọng, những bữa cơm này sẽ sửa ấm và thắp sáng niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn” - 8X chia sẻ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận