3 bé gái bị cha ruột siết cổ đến chết để khỏi tốn tiền học
Không muốn tốn kém tiền bạc cho 3 con gái đi học, một người cha ở Pakistan đã nhẫn tâm ra tay giết hại các con của mình.
Án mạng kinh hoàng nói trên xảy ra vào đêm Chủ nhật vừa qua tại thị trấn Chak Jumra (cách thủ đô Lahore của Pakistan khoảng 135 dặm về phía Tây Bắc).
Sau khi người vợ là Shabana Naz (35 tuổi) đi dự đám cưới cùng với con trai và con gái út, ông Irshad Ahmed đã ra tay giết hại 3 cô con gái của mình.
Khi Shabana Naz trở về nhà, cô bàng hoàng phát hiện xác 3 đứa con gái nằm trên giường, còn người chồng thì đã bỏ trốn. Ba bé gái xấu số thiệt mạng bao gồm hai bé sinh đôi 7 tuổi là Chashman và Aman, cùng với 1 bé gái mới lên 5 là Fiza.
Hai bé gái sinh đôi là Chashman và Aman đã bị chính cha ruột giết hại vào đêm Chủ nhật vừa qua
Bé gái Fiza mới 5 tuổi cũng bị giết như hai chị
Nhân viên điều tra đã phát hiện có dấu vết dây thừng trên cổ các nạn nhân. Phía cảnh sát đã xác nhận Irshad Ahmed đã siết cổ 3 con gái đến chết, hiện họ tiến hành truy nã ông ta.
Cô Shabana cho biết, trong mắt chồng mình thì các cô con gái không hề có giá trị gì, ông ta cho rằng vì các bé mà gia đình sẽ bị chết đói.
"Ông ấy nói rằng: Tôi không muốn giáo dục chúng và không muốn phải tốn tiền cho chúng đi học", cô Shabana kể lại lời chồng.
Thi thể 3 bé gái đáng thương bị chính cha ruột siết cổ đến chết. Kẻ thủ ác hiện đang bị cảnh sát truy nã
Cô Shabana cho biết thêm, chồng mình chưa bao giờ cho các con gái một xu nào khi các bé đi học. Tất cả các khoản tiền học phí, đồng phục, sách vở đều do bố mẹ cô chi trả.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Shabana sinh đứa con gái út (năm nay được 2 tuổi). Ông Irshad Ahmed bảo rằng tất cả mọi người trong nhà sẽ chết đói khi gia đình có 4 đứa con gái, vì sẽ tốn kém nhiều tiền bạc cho các bé đi học và khi chúng kết hôn.
Ảnh chụp Ahmed và Shabana vào ngày cưới. Họ có 4 cô con gái và 1 con trai duy nhất
Shabana đã cố gắng nói với mọi người về lời đe doạ của chồng mình nhưng không ai tin. Hiện tại cô đang tá túc tại nhà bố mẹ ruột vì quá sợ hãi sau án mạng xảy ra.
"Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai trong làng nữa. Họ đều là những kẻ sát nhân. Bất cứ lúc nào chồng tôi đe doạ giết các con, tôi luôn kể lại cho mẹ chồng nghe nhưng bà chưa bao giờ xem đó là chuyện nghiêm túc, bà luôn bảo rằng chồng tôi chỉ đùa thôi", cô Shabana nói thêm.
Những người dân trong làng cho biết, ông Ahmed đã dùng thuốc chống trầm cảm trước khi vụ án mạng xảy ra.
Cô Shabana hiện đang kêu gọi cơ quan chức năng treo cổ người chồng sát nhân của mình. "Tôi muốn chồng mình phải nhận hình phạt tương tự với những gì ông ta đã làm với các con gái tôi.", Shabana nói.
Cô Shabana (ảnh phải) muốn chồng mình phải bị bản án treo cổ như những gì ông ta đã làm với các con
Được biết, đây không phải là trường hợp cha giết con gái đầu tiên từng xảy ra tại Pakistan. Tại quốc gia này, con gái được xem là gánh nặng trong gia đình. Vào năm 2013, một người đàn ông tên Umar Zaib (28 tuổi) đã bị bắt vì nhấn nước đứa con gái 18 tháng tuổi đến chết, chỉ vì ông mong muốn có con trai.
Theo Thế giới trẻ
án mạng
bố giết con
treo cổ
hủ tục