Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Xúc động bộ ảnh bé con bị u não bên cha mẹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-09-09 10:09

Khi Abigail Jones chào đời, bố mẹ em đều biết có điều không ổn. Bác sĩ chẩn đoán thiên thần nhỏ bị u não không thể phẫu thuật và chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Bất chấp quãng đời quá ngắn ngủi của sinh linh mới chào đời, cha mẹ của Abigail - Erika và Stephen Jones - vẫn quyết định sẽ bao bọc con gái trong trọn vẹn yêu tương dù thời gian còn lại rất ít ỏi. Bộ ảnh ngọt ngào cả gia đình thực hiện bên con gái bé bỏng khiến bất cứ ai cũng khó có thể kìm lòng.

Ở tuần thai thứ 30, kết quả chụp siêu âm cho thấy có khối u phát triển bên cầu não trái của Abigail.

Kết quả chụp MRI sau đó khẳng định chẳng thể làm gì để chữa trị khối u này, vì nó đã xâm lấn và là khối u ác tính.

"Trái tim chúng tôi nặng trĩu, tâm trí đầy những câu hỏi và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết sẽ xảy ra".

Bác sỹ phẫu thuật thần kinh khuyên gia đình nên đưa Abigail về nhà và dành trọn yêu thương cho bé.


Chúng tôi xoa dịu bé con với tình yêu và những nụ hôn, và sẽ tiếp tục làm thế đến chừng nào có thể.


Con bé cử động, ăn sữa, nói ngôn ngữ của riêng mình, đưa lưỡi liếm môi, mở mắt, nắm chặt ngóng tay chúng tôi như bất cứ một đứa trẻ bình thường nào khác.

Chỉ có điều, cuộc sống của con chỉ tính bằng tuần, hay tháng, chứ không phải là năm.


Tim bố mẹ rất đau vì không thể bên con lâu.

Erika viết: "Chúa sẽ chữa lành vết thương của Abigail, trong vòng tay của chúng tôi trên trái đất này hay khoảnh khắc con bé trút hơi thở cuối cùng...". 

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận