Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Xót xa cụ bà cao tuổi đội mẹt chanh trĩu nặng rong ruổi bán dạo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-01 10:09

Hình ảnh cụ bà cao tuổi nhưng vẫn tảo tần mặc kệ nắng mưa khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. 

Có những kiếp người, dù ở tuổi gần đất xa trời, nhưng vẫn chưa một phút nào được ngơi nghỉ. Những giọt mồ hôi cứ thánh thót tuôn rơi trên biết bao tấm lưng còng, đôi mắt mỏi, bàn tay chai sạn, nhưng đôi chân họ vẫn miệt mài rong ruổi trên những nẻo đường đắng ngắt vị mưu sinh. 

Đó là một cụ bà cao tuổi với chiếc lưng còng, đôi chân yếu nhưng khiến bao người bất ngờ và cảm thương khi nhìn thấy mẹt chanh to tướng cụ đội trên đầu. Không ai biết tên cụ, không biết cụ từ đâu đến, nhưng dáng người nhỏ bé với mẹt chanh đào lớn đội trên đầu của cụ đã rong ruổi trên khắp các ngõ ngách ở Hà Nội. 

Cụ già cùng mẹt chanh lớn tảo tần mưu sinh. (Ảnh: FB)
Cụ già cùng mẹt chanh lớn tảo tần mưu sinh. (Ảnh: FB)

Những hình ảnh về cụ bà và mẹt chanh lớn do anh N.T.L ghi lại được và chia sẻ trên trang cá nhân cùng dòng bình luận đầy xúc động: “Vị đắng của chanh. Bà cụ đã 83 tuổi, đội trên đầu mấy chục cân chanh, chân bước lẩy bẩy như sắp ngã. Cụ nói: ‘Lấy cho cụ một túi, chanh đào ngon lắm!’. Hai bàn tay gầy guộc cụ đếm từng đồng tiền lẻ đã cũ mèm cẩn thận cất vào túi. Chanh đào không hạt mà sao vẫn có vị đắng trên môi! Còn bao nhiêu mùa chanh nữa, đôi dép lê mòn gót theo cụ qua từng con phố, nẻo đường Hà Nội: Yên Ninh, Trấn Vũ, Hoàng Hoa Thám, Kim Mã, Núi Trúc...”. Theo đó, bức ảnh được anh chụp tại khu vực 102 Trấn Vũ trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này. 

Dòng trạng thái của anh N.T.L nhận được gần 3.200 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 1 ngày. (Ảnh: FB)
Dòng trạng thái của anh N.T.L nhận được gần 3.200 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 1 ngày. (Ảnh: FB)

Cho đến nay, những hình ảnh về cụ bà đã thu hút gần 3.200 lượt chia sẻ cùng hàng trăm lượt bình luận từ phía cư dân mạng. Trong số này, nhiều cư dân mạng cho biết họ đã từng gặp cụ bà này ở một số khu vực ở Hà Nội như đường Phan Đình Phùng. Theo một tài khoản có tên viết tắt D.N thì cụ bà này thường bán quanh khu vực chợ Châu Long với giá 20.000 – 25.000 đồng/kg. Ngoài ra, người này còn chia sẻ: “Trước cụ bán mướp, mình biếu cụ 200 làm vốn bảo cụ buôn chanh ớt thì có người ăn chứ buôn mướp mọi người không thích ăn lắm, thế là cụ khoe mình ngày lãi được 100 nghìn. Gia cảnh của cụ mình chưa có dịp hỏi, chỉ biết cụ hay bán ở chợ Châu Long lúc sáng sớm, sau đó bê đi các phố bán. Có hôm mình gặp ở Quán Thánh, Cửa Bắc, Trường Tộ. Thỉnh thoảng mọi người qua mua cho cụ đắt hàng”.

Cụ bà rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để bán chanh. (Ảnh: FB)
Cụ bà rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để bán chanh. (Ảnh: FB)

Có lẽ sau khi những hình ảnh này được đăng tải và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, mẹt chanh của cụ sẽ nhanh chóng vơi đi ít nhiều, gánh nặng cũng vì thế mà nhẹ đi dẫu con đường mưu sinh phía trước vẫn chưa có điểm dừng. Nhưng ai biết được phép lạ đời thường nào sẽ đến với cụ kể từ đây – khi chúng ta đang sống trong một xã hội, một thời đại mà điều bất khả thi nhất cũng có thể xảy ra, và con người hoàn toàn có thể tạo ra phép màu để mang tặng nhau? 

Chỉ cần chúng ta có niềm tin, biết quan tâm và thật sự muốn san sẻ thì những gánh nhọc nhằn trên vaicác cụ già phải lầm lũi mưu sinh sẽ nhẹ đi trông thấy, và hơn nữa còn lan tỏa được cách sống đẹp để mọi người cùng nhau làm theo.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận