Xót xa cô gái thân teo tóp chỉ sống mãi trong chiếc thau nhựa
Vốn sinh ra với thân thể bình thường nhưng sau một trận sốt lúc 6 tháng tuổi, cơ thể cô gái đã không còn phát triển thêm được nữa.
Rahma là một cô gái 19 tuổi sống tại Kano, Nigeria. Lúc mới ra đời, Rahma cũng khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng lúc lên 6 tháng tuổi, cô bé đã gặp một cơn sốt nặng và kể từ đó, cơ thể cô không còn lớn thêm nữa.
Rahma vốn sinh ra bình thường cho đến khi gặp một cơn sốt lúc 6 tháng tuổi.
“Mọi chuyện bắt đầu từ lúc con bé được 6 tháng tuổi”, Fadi, mẹ cô, cho biết. “Đó là khi nó mới học ngồi. Nó đã không học trườn. Căn bệnh của nó bắt đầu từ một cơn sốt. Rồi nó bị đau bụng. Sau đó đến những phần cơ thể khác như tay và chân. Nếu cơn đau kéo đến, nó không thể hoạt động được bất cứ phần nào trên người.”
Thương con, gia đình Rahma cố gắng làm mọi cách để cô bé được sống một cách trọn vẹn nhất. Thậm chí họ còn mang cô bé đi khắp mọi nơi trong làng bằng cách đựng cô trong một cái thau nhựa.
“Gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều”, Rahma tâm sự. “Họ cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi cũng muốn tự mình làm ăn. Mở một cửa hàng tạp hóa và bán thứ này thứ kia. Tôi chỉ muốn có thế.”
Kể từ đó cơ thể cô không còn phát triển thêm được nữa.
Hiện tại người ta vẫn chưa biết được điều gì đã khiến cho cơ thể của Rahma bị như vậy dù bố mẹ cô đã tìm mọi cách chạy chữa. Hussaini, bố cô, cho biết:
“Suốt 15 năm qua tôi đã tìm thuốc chữa khắp nơi. Tôi làm ruộng, đi chợ và làm nhiều việc khác để có tiền mua thuốc. Tôi đã bán gần hết mọi thứ trong nhà. Đến nay tôi đã tiêu tốn hơn 1 triệu naira (hơn 73 triệu đồng).”
Còn cậu em trai 10 tuổi Fahad thì lại giúp chị mình theo một cách khác:
“Cháu giúp chị ấy nhiều việc lắm. Cháu tắm rửa cho chị rồi đưa chị ra ngoài chơi. Cháu rất vui mỗi khi thấy có người giúp chị ấy. Cháu hay đưa chị đến nhà họ hàng chơi. Chị ấy rất vui khi đến thăm họ.”
Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong một cái thau nhựa.
Gia đình Rahma hi vọng sẽ được một tổ chức từ thiện hoặc một chuyên gia y khoa nào đó giúp đỡ để ít nhất cô gái có thể sống tốt mà không phải chịu đựng những cơn đau đớn khắp thân thể mỗi ngày. Hiện tại các nhà hảo tâm đã gửi tặng cô gái một chiếc xe lăn sau khi đọc được câu chuyện của cô trên một tờ báo địa phương.
Dù gia đình cô đã cố gắng chạy chữa nhưng không một ai tìm được nguyên nhân.
Rahma và em trai.
Hiện tại cô đã được tặng một chiếc xe lăn.
Theo thegioitre.vn
cô bé khuyết tật
cô gái tí hon
Rahma