Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Xót xa cả nhà mắc hội chứng ma sói dù tỉ lệ bệnh là 1/1 tỉ người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-21 09:09

Những tưởng hội chứng quái ác đã đeo bám mẹ ruột, hai chị em gái và chính mình đã đủ dai dẳng, nhưng người mẹ tội nghiệp này đã phải chịu đựng nỗi đau xé lòng khi nhìn thấy cậu con trai mới sinh cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã của hội chứng hiếm gặp.

Người mẹ trẻ tội nghiệp Manish Sambhaji Raut, 22 tuổi, đến từ Pune, miền Trung Ấn Độ chưa kịp nếm mùi vị hạnh phúc của tình mẫu tử thiêng liêng khi lần đầu làm mẹ thì đã phải chịu đựng nỗi đau xé lòng vì con trai mới sinh thừa hưởng gen di truyền quái ác giống như cô và hai người chị gái đã từng nhận từ người mẹ ruột – hội chứng “ma sói” mà tỉ lệ mắc phải cực hiếm, chỉ 1/1 tỉ gen trên khắp thế giới.

Mẹ Manish 22 tuổi cùng cậu con trai mắc hội chứng "ma sói"
Mẹ Manish 22 tuổi cùng cậu con trai mắc hội chứng "ma sói"

Những người không may mang gen này trong người thường bị mọc lông đen dày khắp cánh tay, lưng, chân và thậm chí cả mặt. Đây là kết quả của một hội chứng có tên khoa học là Hypertrichosis hay còn gọi là hội chứng "ma sói". Nhìn cậu con trai mới sinh lăn lộn, vui đùa dưới tấm nệm như bao em bé khác mà không hề biết rằng mình đã mắc phải một hội chứng quái ác, Manish đau khổ nói: “Tôi luôn tự cảm thấy chán ghét bản thân mỗi khi soi mình trong gương và bây giờ nhìn con, tôi tự hỏi làm thế nào để con đối mặt với nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua".

Em bé "ma sói" 5 tháng tuổi tại Ấn Độ
Em bé "ma sói" 5 tháng tuổi tại Ấn Độ

"Chị em tôi vẫn luôn bị mọi người trêu chọc với những biệt danh ác ý như ma sói, gấu hay khỉ. Chỉ nghĩ đến chuyện con trai phải chịu đựng những điều tương tự cũng đủ làm tim tôi tan nát. Nhưng con là con trai của tôi, tôi vẫn sẽ yêu con vô điều kiện như cách mà mẹ tôi đã yêu thương che chở cho tôi. Chẳng là vấn đề gì to tát với vẻ ngoài của con cả. Mong ước của tôi chỉ đơn giản là được nhìn thấy con lớn lên vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác”.

Dù mắc bệnh lạ nhưng em vẫn lớn lên khỏe mạnh như bao em bé khác.
Dù mắc bệnh lạ nhưng em vẫn lớn lên khỏe mạnh như bao em bé khác.

Hiện tại trên thế giới vẫn chưa tìm ra phương thức chữa trị cho hội chứng “ma sói”. Điều duy nhất mà Manisha và các chị em của cô có thể làm là bôi kem triệt lông vài ngày một lần để có thể sống một cuộc sống bình thường như những người khác.

Manisha cùng con trai chụp hình với mẹ và hai chị gái cũng mắc hội chứng tương tự.
Manisha cùng con trai chụp hình với mẹ và hai chị gái cũng mắc hội chứng tương tự.

Manisha và chồng, anh Vithal, 30 tuổi đã kết hôn vào ngày 25 tháng 5 năm ngoái do sự sắp xếp của hai bên gia đình. Hai vợ chồng hiện đang trông coi một cửa hàng bán đồ ngọt nho nhỏ. Cặp vợ chồng son đã vui mừng xiết bao khi cậu con trai đầu lòng ra đời, nhưng mẹ chồng cô lại không hài lòng khi đón nhận một đứa cháu trông như một con khỉ vì mắc hội chứng lạ. Bà đã tỏ rõ sự thất vọng và suy sụp khi nhìn thấy cháu trai.

Manisha cùng chồng kết hôn vào năm ngoái.
Manisha cùng chồng kết hôn vào năm ngoái.

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi và yêu thương con trai rất nhiều nhưng mẹ chồng tôi thì không vui vì điều đó,”Manisha buồn bã nói. “Bà luôn rên rỉ rằng con không phải là một đứa bé xinh đẹp. Bà thậm chí còn chê con là đồ xấu xí và trông không khác gì một con khỉ. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và bị tổn thương nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bà ấy thậm chí đã bắt tôi bôi kem cho con nhưng làn da của con quá nhạy cảm. Con mới chỉ là một đứa bé và làn da thì chưa thể xức những loại kem như vậy. Con đã khóc trong đau đớn vì da bị tấy đỏ lên vì dị ứng mỗi lần xức kem".

Xót xa cả nhà mắc hội chứng ma sói dù tỉ lệ bệnh là 1/1 tỉ người

Manisha cùng các chị lúc còn nhỏ. 
Manisha cùng các chị lúc còn nhỏ. 

Cho tới khi tìm được phương thức chữa trị thì Manisha cũng như con trai cô có lẽ vẫn còn phải chịu đựng những lời xì xầm, bàn tán vì vẻ bề ngoài không giống ai này.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận