Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Xót thương cô gái qua đời trước lễ kết hôn một ngày vì bệnh ung thư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-17 04:09

Nữ blogger được chẩn đoán có một khối u dạng hiếm trong não vào năm ngoái vừa qua đời trước lễ kết hôn của mình một ngày.

Anna Swabey, 25 tuổi, đến từ Newton Aycliffe, thành phố Durham đã dự định sẽ kết hôn với vị hôn phu của mình - Andy Bell, 26 tuổi vào ngày mai tại Yorkshire Dales sau khi quen biết nhau được một năm. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của Anna đột ngột chuyển biến xấu và không lâu sau đó cô đã qua đời ngay tại ngôi nhà của mình ở Durham, bên cạnh những người thân yêu. Gia đình Anna sau đó đã thông báo về cái chết của con gái trên chính trang cá nhân của cô với nội dung: "Anna đã ra đi thanh thản vào rạng sáng nay và chúng tôi không thể diễn tả được nỗi đau khổ tột cùng này".

Anna Swabey - cô gái không may qua đời trước hôn lễ của mình một ngày
Anna Swabey - cô gái không may qua đời trước hôn lễ của mình một ngày

Andy và Anna chưa kịp nắm tay nhau bước vào lễ đường thì cô dâu đã đột ngột qua đời.
Andy và Anna chưa kịp nắm tay nhau bước vào lễ đường thì cô dâu đã đột ngột qua đời.

Anna lần đầu tiên biết được mình bị mắc chứng u tế bào sao giảm biệt hóa độ III là vào tháng 01/2015. Các bác sĩ cho biết cô chỉ sống được tối đa 3 năm nữa nhưng thật không may là Anna đã ra đi sớm hơn dự định.

Anna đã không may qua đời sớm hơn dự định.
Anna đã không may qua đời sớm hơn dự định.

Trước đây, Anna từng viết một bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân về căn bệnh của mình rằng:

"27/02/2015: Khi nhận được kết quả sinh thiết từ các bác sĩ vào 03/02/2015, tôi biết được não bộ của mình đang có một khối u cực kì nguy hiểm... và họ nói rằng tôi chỉ còn sống được tối đa 3 năm nữa thôi. Thật không gì có thể diễn tả được cảm nhận của tôi lúc này.

12/08/2015: Tôi bắt đầu cảm thấy có một chút thay đổi không tốt trong cơ thể. Tôi lên cân đáng sợ, tóc không mọc nữa, da của tôi cũng có mùi khó ngửi (đó có lẽ là những triệu chứng nhỏ nhặt và tầm thường nhất so với căn bệnh khủng khiếp mà tôi đang mắc phải), dù vậy tôi vẫn chưa thể tin rằng trong đầu mình đang tồn tại một khối u.

10/10/2015: Tôi dần quen với hóa trị... nhưng thuốc trị liệu ung thư có vẻ đang đánh lừa tôi thì phải! Chứng nhức đầu trở nên ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, tôi vẫn sẽ cố hết sức không để căn bệnh quái ác này điều khiển cuộc sống của mình.

Xót thương cô gái qua đời trước lễ kết hôn một ngày vì bệnh ung thư

Anna dần quen với các đợt hóa trị đau đớn.
Anna dần quen với các đợt hóa trị đau đớn.

08/12/2015: 05/12, thật hạnh phúc, Andy đã đến, anh ấy đã quỳ xuống cầu hôn tôi. Dĩ nhiên là tôi đã ngay lập tức nói đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai... Anh ấy chắc chắn sẽ khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Andy - người Anna yêu thương bấy lâu cuối cùng cũng ngỏ lời cầu hôn cô.
Andy - người Anna yêu thương bấy lâu cuối cùng cũng ngỏ lời cầu hôn cô.

Anna hạnh phúc vì mình sắp trở thành cô dâu.
Anna hạnh phúc vì mình sắp trở thành cô dâu.

23/12/2015: Nếu người thật sự tồn tại, Santa, người hãy cầu nguyện cho kết quả kiếm tra của con được tốt đẹp vì con đã cố gắng sống thật ý nghĩa năm nay... Làm ơn đi, Santa, xin người hãy giúp con.

15/02/2016: Tôi phải cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn giúp đỡ mình trong suốt một năm vừa qua, tôi hẳn đã không thể giữ được những suy nghĩ lạc quan như thế nếu không có mọi người bên cạnh.

08/07/2016: Tôi đã có một buổi tiệc thú vị với những người chị em thân thiết, họ đã cho tôi một ngày đáng kinh ngạc. Chúng tôi đi đến York... qua đêm ở một căn hộ nhỏ xinh và thưởng thức các món ăn ngon, và dĩ nhiên là nhấm nháp một chút rượu nữa, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời... Bây giờ, tôi không thể đợi thêm để được trở thành bà Anna Louis Bell".

Đó là toàn bộ "nhật kí" của Anna từ khi cô nhận ra căn bệnh của mình.

Gia đình của Anna cũng nói thêm: "Giữa những nỗi đau, chúng tôi thật sự tự hào về lòng can đảm, tinh thần và ý chí mà con bé đã thể hiện trong suốt thời gian mắc bệnh. Nếu có một người dạy chúng tôi biết thế nào là sống thì đó chắc chắn không ai khác ngoài Anna Louis Swabey, đứa con gái xinh đẹp và dũng cảm của chúng tôi".

Dù mắc phải căn bệnh quái ác, Anna vẫn sống rất lạc quan và yêu đời.
Dù mắc phải căn bệnh quái ác, Anna vẫn sống rất lạc quan và yêu đời.

Bức ảnh chụp cô gái rạng rỡ bên cạnh bố mẹ của mình trong lễ tốt nghiệp.
Bức ảnh chụp cô gái rạng rỡ bên cạnh bố mẹ của mình trong lễ tốt nghiệp.

Sau khi biết được câu chuyện cảm động về cô gái nghị lực này, hàng trăm lời nhắn tốt đẹp từ người thân và bạn bè gần xa đã được gửi về. Trước khi chết, Anna cũng đã dành trọn phầnđời còn lại để làm từ thiện nhằm giúp đỡ gây quỹ hơn 50.000 Bảng (tương đương 1 tỉ rưỡi VNĐ) cho chiến dịch nghiên cứu u não.

Andy Bell - kĩ sư bảo trì hệ thống điện, người đã cầu hôn Anna vào tháng 12/2015 dù đã ý thức được cuộc hôn nhân này sẽ rất ngắn ngủi nhưng vẫn quyết tâm biến Anna trở thành vợ của mình dù chỉ trong một vài năm. Tuy nhiên, điều thực sự khiến câu chuyện tình yêu này trở nên cảm động lòng người chính là Andy vốn biết Anna bị bệnh nan y từ trước khi hai người hẹn hò, dù vậy anh vẫn muốn yêu và che chở người con gái này.

Andy quyết tâm yêu và che chở người con gái này dù biết cô đang mắc bệnh nan y.
Andy quyết tâm yêu và che chở người con gái này dù biết cô đang mắc bệnh nan y.

Hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm khó quên bên nhau.
Hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm khó quên bên nhau.

Chia sẻ về cái chết của người yêu, Andy nói: "Tôi nguyện làm mọi thứ để hoán đối vị trí với cô ấy, thay cô ấy chịu đựng nỗi đau và nỗi sợ này. Thật đáng sợ khi tương lai sắp tới sẽ không còn Anna nữa, dù vẫn còn bàng hoàng những tôi quyết định sẽ noi gương Anna, sống hết mình cho hiện tại thay vì cứ mãi lo nghĩ về tương lai".

Dù Anna đã ra đi, nhưng cô sẽ trở thành tấm gương sáng mãi trong lòng Andy.
Dù Anna đã ra đi, nhưng cô sẽ trở thành tấm gương sáng mãi trong lòng Andy.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận