Tin mới
2
Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT
Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT

Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương

Vượt biên mua hàng lậu ngày giáp Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-27 10:01

Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, những người buôn lậu thuê xe ôm "chẻ hàng" để chở số lượng ít qua đường mòn biên giới Việt Nam - Campuchia.

Những ngày giáp Tết, dân buôn lậu ở thị xã Tân Châu (An Giang) thường chở thuốc lá, đường, bia... từ Campuchia về Việt Nam. Không thồ hàng công khai và phóng xe bạt mạng trên đường như những năm trước, cánh buôn lậu hoạt động khá bí mật.

Vuot bien mua hang lau ngay giap Tet hinh anh 1
Vợ chồng người Việt Nam sang Campuchia mua bia, đường cát để chở về thị xã Tân Châu (An Giang) theo các đường mòn ven biên giới,. Ảnh: Thanh Châu.

Sáng 5/1, một vị khách từ Sài Gòn đến thị xã Tân Châu (An Giang) nhờ người chạy xe ôm chở sang Campuchia xem đá gà. Từ bến phà Tân An, xe ôm chạy khoảng 15 phút đến ranh giới xã Vĩnh Xương với Kaam Samnor thuộc huyện Kandal (Campuchia).

Những ngày này, vùng biên giới phía Vĩnh Xương nhộn nhịp bởi tiếng cười nói trong các vựa xoài ven đường. Xe máy chở những giỏ rất to chứa xoài vừa thu hoạch ở Campuchia liên tục chạy sang Việt Nam.

Gần đến chốt biên phòng, anh xe ôm chở người đàn ông gần 50 tuổi rẽ vào vườn xoài của người dân ven đường. Trong những vườn cây này có lối mòn đi qua nước bạn và được vài người "đóng chốt". Anh xe ôm bảo những người "đóng chốt" đã mắc võng ngủ trong lều.

"Nếu 'người đóng chốt' tại tiểu ngạch có hỏi thì đưa 20.000 đồng và nói là đi mua bia về uống hoặc đi coi đá gà một chút về", anh xe ôm dặn.

Vuot bien mua hang lau ngay giap Tet hinh anh 2
Bia Crown của Campuchia lên xe biển số An Giang chở lậu về Việt Nam. Ảnh: Thanh Châu.

Đến chốt hải quan và biên phòng Campuchia, anh xe ôm hướng dẫn khách xuống đi bộ và không cần làm thủ tục gì. Men theo lối mòn đi vào một sòng bạc tạm ngưng hoạt động, rồi đến các cửa hàng kinh doanh rất nhiều thuốc lá, bia, nước ngọt... nằm cạnh sông Hậu.

Tại đây, thuốc lá được đóng sẵn trong các thùng giấy, chờ "đẩy" về Việt Nam. Bia chất đầy trong các đại lý và được nhiều người từ Việt Nam chạy xe máy sang chở về.

"Tôi chở mỗi lần khoảng 10 thùng bia về Việt Nam. Gặp cán bộ hỏi thì nói mua về nhà gần biên giới để đãi tiệc. Bên Campuchia một thùng bia Crown xanh giá 185.000, đưa về Tân Châu bán 215.000 đồng", một phụ nữ nài hàng lậu nói với Zing.vn tại quán giải khát, gần vựa xoài ở xã Vĩnh Xương.

Theo hướng dẫn của những người nài hàng lậu, vị khách được xe ôm chở qua bên kia biên giới và mua 5 thùng bia với 50 gói thuốc lá trong cửa hàng có nhiều phụ nữ bản xứ sỏi tiếng Việt. Anh xe ôm sau đó chở khách và số "hàng lậu" về xã Vĩnh Xương theo đường mòn cũ.

Vuot bien mua hang lau ngay giap Tet hinh anh 3
Chiều đầu năm 2017, một nhóm thanh niên mò những thùng rượu bị dân buôn lậu đẩy xuống sông khi gặp cảnh sát ở bến phà Tân An, thị xã Tân Châu (An Giang). Ảnh: Việt Tường.

Trên đường về, anh xe ôm gặp đồng nghiệp và người này cho biết vừa chở được 5 chuyến hàng từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Do công an phường Long Châu (thị xã Tân Châu) đang tuần tra quanh khu vực bến phà Tân An nên hàng lậu không dám về thị xã mà phải "ém" lại ở một nơi bí mật tại xã Vĩnh Xương.

Tại bến phà Tân An chiều đầu năm 2017, một phụ nữ dùng xe máy chở đầy sữa và nước ngọt từ Campuchia về. Chị cho biết gần Tết nên sang bên kia biên giới mua hàng về Việt Nam bán lại kiếm tiền mua quần áo cho các con.

Dưới sông, một nhóm thanh niên đang lặn mò dưới sự hướng dẫn của một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Theo người phụ nữ này, xe ôm mà chị thuê chở rượu ngoại từ Campuchia về thị xã Tân Châu đã gặp cảnh sát khi họ xuống phà.

Để tránh bị bắt, lái xe ôm nhanh tay đẩy nhanh các thùng rượu xuống sông. Chờ cảnh sát rút đi, chủ hàng thuê người xuống sông mò kiếm lại hàng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận