Tin mới
2
Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT
Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT

Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương

Vụ cha ép 2 con cùng tự tử: Người vợ phải bỏ đi vì thường xuyên bị đánh đập

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-13 01:11

Vì bị chồng đánh đập nên chị Chí (vợ đối tượng Thành) đã bỏ đi làm ăn xa. Nhiều lần Thành ôm con đi tìm vợ về nhưng không được.

Đám tang 3 cha con vắn số

Trưa 13/11, nhiều giờ xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương gây xôn xao xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái, chúng tôi đã về tận địa phương để tìm hiểu sự việc đau lòng.

Để vào được khu vực nơi xảy ra án mạng phải vòng qua nhiều ngọn núi. Lúc này, người nhà đang tổ chức lễ tang cho 3 cha con xấu số. Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà 3 gian nằm ở lưng chừng đồi. 

4-00273
Người thân tổ chức tang lễ cho 3 cha con xấu số

Được biết, hiện nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái hiện, anh Đào Văn Phú đã được phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khi nhắc đến sự việc đau lòng, nhiều người dân xã Đại Lịch không ngờ được rằng Thành có thể ra tay giết hại hai con đẻ của mình rồi treo cổ tự tử. 

Trước đó, chiều ngày 12/11, Thành cùng em vợ là anh Đào Văn Phú lên đồi, nói là để chặt cây và ra tay chém Phú. Khi mọi người biết và đưa anh Phú đi cấp cứu, có người phát hiện tại nhà Thành đã có 3 xác chết từ bao giờ.

Ông Phạm Duy Hiển (bác ruột của nạn nhân) cho hay: "Tôi không được chứng kiến sự việc nhưng thật là quá đau lòng. Không hiểu vì sao cháu nó lại có những hành động dại dột như vậy. Mọi người trong gia đình đều ngã quỵ khi biết sự việc".

Cũng trong sáng nay, ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

1-925e9
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng các đoàn thể ban ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Người vợ thường xuyên bị chồng đánh đập

Trao đổi với chung tôi, ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết, sự việc xảy ra chiều 12/11 vẫn đang khiến mọi người vô cùng hoang mang.

"Cuộc sống của hai vợ chồng Thành vốn không được êm ấm, hòa thuận. Hai vợ chồng anh này thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn. Chị vợ phải chịu cảnh “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” từ chồng. Cuộc sống vợ chồng không hòa thuận đã khiến cho không khí gia đình này khá căng thẳng".

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Tuấn Anh loại trừ khả năng mâu thuẫn gia đình nạn nhân xuất phát từ các lý do liên quan đến tiền bạc: "Gia cảnh Thành cũng không thể gọi là nghèo, có ruộng, vườn và cả rừng để canh tác nữa, là hộ trung bình ở địa phương".

Người dân nơi đây cho biết, Thành là đối tượng nghiện ngập, bài bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Vì cuộc sống quá khó khăn, chị Chí phải vào miền Nam làm ăn và tránh xa người chồng tệ bạc. Nhưng chị không ngờ chuyện bất hạnh đã xảy ra.

2-925e9
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

“Sau khi chị Chí bỏ nhà đi được khoảng 3 tháng, Thành đã ôm con đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không được. Và cũng vì thế, hiện nay gia đình Thành không cho chị Chí về đám tang chồng và 2 con. Chị Chí cũng tỏ ra hết sức sợ hãi”, một người dân cho hay.

Theo nguồn tin chúng tôi, sáng nay, chị Chí đã từ Vũng Tàu về đến sân bay Nội Bài. Hiện chị đang về nhà để chịu tang chồng cùng 2 con. 

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận