Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Võ sĩ Hàn Quốc cứu người phụ nữ khỏi chó dữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-20 11:07
Khi thấy người phụ nữ và thú cưng bị tấn công, võ sĩ MMA Jung Won-hee nhanh chóng chạy tới khống chế con chó hoang. Hành động của anh được nhiều người ca ngợi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 10/7, trước một khu chung cư ở thành phố Daegu (Hàn Quốc), theo Hankook Ilbo.

Cụ thể, một phụ nữ đang dắt theo chú chó giống Pomeranian (phốc sóc) đi dạo thì bất ngờ bị một con chó hoang tấn công. Con chó to lớn nhanh chóng xông vào cắn con phốc nhỏ.

Vì con chó dữ có kích thước lớn và hung dữ, người phụ nữ và khoảng 10 người dân xung quanh không dám xông đến can ngăn.

Nghe tiếng hét thất thanh, Jung Won-hee, lúc đó đang trên đường trở về nhà sau khi gặp bạn, nhanh chóng chạy tới. Võ sĩ hạng ruồi cao 1,68 m sử dụng một số kỹ thuật trong môn võ Jiu-Jitsu (Nhu thuật Brazil), tóm lấy gáy con chó dữ và thành công kẹp nó xuống đất.

Lúc này, con chó hoang mới chịu nhả chú phốc sóc nhỏ ra. Jung bảo chủ nhân con chó nhanh chóng đưa nó đến bác sĩ thú y. Tuy nhiên, chú chó nhỏ bị thương quá nặng và không thể qua khỏi.


Võ sĩ Jung Won-hee (cầm cúp) được khen ngợi vì hành động dũng cảm. Ảnh: Korea Times.

Sau khi xác nhận tình huống không còn nguy hiểm, Jung thả con chó hoang đi và trở về nhà. Tờ Hankook Ilbo nhận định nam võ sĩ không chỉ giúp chủ nhân chú chó nhỏ mà còn khoảng 10 người dân quanh đó thoát khỏi nguy hiểm nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

Hành động dũng cảm của nam võ sĩ được lan truyền khi chồng người phụ nữ kể về những gì đã xảy ra trên mạng xã hội và nói rằng nếu không nhờ chàng trai nghĩa hiệp, không biết vợ anh sẽ ra sao trong tình huống đó. Anh nhờ dân mạng tìm giúp thông tin về Jung để bày tỏ lời cảm ơn.

Sau 5 ngày tìm kiếm, người chồng đã liên lạc được với Jung qua điện thoại. Khi anh ngỏ ý muốn gửi một chút tiền như lời cảm ơn, nam võ sĩ từ chối và cho biết đó là điều anh nên làm.

Chia sẻ với Hankook Ilbo, Jung nói anh đã nghĩ đến đứa con hơn 3 tháng tuổi của mình khi khống chế con chó dữ.

"Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó con trai tôi cũng có thể rơi vào tình huống tương tự. Tôi chỉ muốn mọi người được bình an".

Lớn lên cùng những con chó to lớn mà ông nội nuôi khi còn ở quê nhà Bắc Gyeongsang, Jung chia sẻ anh đã quen và có thể chế ngự các giống chó này. Anh cũng học được cách có thể khống chế mà không làm chó bị thương là nắm vào gáy chúng.

"Tính mạng của con chó hoang cũng đáng quý, vì vậy tôi cố gắng không làm nó bị thương", Jung chia sẻ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận