Tin mới
2
Miền Bắc mưa giông, nguy cơ cao lốc sét kèm mưa đá
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (30/4-10/5), nắng nóng mạnh còn duy trì ở hầu khắp các vùng trên cả nước trong ngày 30/4. Từ đêm 30/4 đến 1/5, miền Bắc chuyển mưa giông, chấm dứt nắng nóng
3
Hai ôtô tông nhau, một người chết
Xe giường nằm chở hàng chục hành khách về quê nghỉ lễ, bất ngờ tông nhau ở ngã tư đường tránh huyện Chư Sê, một nguời chết, 9 người bị thương
5
Hai người tử vong dưới hồ tưới cà phê
Phát hiện cháu gái bị đuối nước dưới hồ tưới cà phê sau vườn, người mợ tìm cách để cứu, song bị trượt chân rơi xuống hồ, khiến cả hai tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc mưa giông, nguy cơ cao lốc sét kèm mưa đá

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (30/4-10/5), nắng nóng mạnh còn duy trì ở hầu khắp các vùng trên cả nước trong ngày 30/4. Từ đêm 30/4 đến 1/5, miền Bắc chuyển mưa giông, chấm dứt nắng nóng
Hai ôtô tông nhau, một người chết

Xe giường nằm chở hàng chục hành khách về quê nghỉ lễ, bất ngờ tông nhau ở ngã tư đường tránh huyện Chư Sê, một nguời chết, 9 người bị thương

Trốn 400.000 tiền vé trèo vào sở thú, du khách bị hổ vồ chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-02 10:02

Điều đáng nói là cũng du khách này từng lén trèo vào chính sở thú này trong năm 2006 và suýt bị sư tử vồ chết.

Mới đây, tại Sở thú Ningbo Younger thuộc tỉnh Chiết Giang ở bờ đông Trung Quốc đã xảy ra một sự việc kinh hoàng, vì không có đủ 130 tệ (hơn 400.000 đồng) tiền vé vào cổng sau khi đã mua vé cho vợ con, một du khách tên Zhang đã quyết định trèo tường vào sở thú. Một người bạn của anh Zhang ban đầu cũng cùng anh trèo qua hàng rào cao 3 mét được quấn dây kẽm gai trên đầu nhưng rồi lại bỏ cuộc giữa chừng. Cuối cùng Zhang cũng đã trèo được vào bên trong nhưng không may thay, nơi anh đáp xuống lại là chuồng cọp và ngay lúc đó xuất hiện 3 con cọp lao đến vồ lấy và xé xác anh ngay trước mặt vợ con.


Đoạn phim do một du khách khác ghi lại cho thấy cảnh những con cọp lao vào Zhang khiến anh bị thương nặng, nằm quằn quại trên nền đất, và còn bị những con cọp vờn xung quanh và chuyền cho nhau.

Các nhân viên vườn thú đã tìm cách để xua các con thú đi bằng pháo hoa và cả súng nước nhưng dường như vì đang say máu nên 3 con cọp không hề bận tâm đến họ. Chúng cắn vào đầu và cổ nạn nhân, xé toạc áo của anh và rồi một trong số chúng ngậm chân lôi thi thể đẫm máu của Zhang vào trong rừng.

Trốn 400.000 tiền vé trèo vào sở thú, du khách bị hổ vồ chết

Trốn 400.000 tiền vé trèo vào sở thú, du khách bị hổ vồ chết

"Mỗi lần anh ta định đứng dậy, anh lại bị những con cọp đè xuống," một nhân chứng cho biết.
"Mỗi lần anh ta định đứng dậy, anh lại bị những con cọp đè xuống," một nhân chứng cho biết.

Sau khi bị lũ cọp tấn công, Zhang đã được đưa ngay tới bệnh viện nhưng các bác sĩ đành tuyên bố anh đã tử vong do bị thương quá nghiêm trọng.

Dù các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng vết thương quá nặng khiến Zhang không thể sống sót.
Dù các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng vết thương quá nặng khiến Zhang không thể sống sót.

Bên cạnh đó một trong 3 con cọp đã bị bắn chết làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, phản đối dữ dội từ những người yêu động vật tại Trung Quốc, họ chỉ trách người đàn ông và sở thú đã gây nên sự kiện đáng tiếc này.

Trước sự việc này, người nhà của Zhang đã lên tiếng yêu cầu sở thú phải chịu trách nhiệm vì đã không áp dụng "những biện pháp hiệu quả" nhằm tránh tai nạn thương tâm này. "Là lỗi của sở thú, chính họ đã tạo điều kiện cho người khác leo tường vào bên trong. Nếu họ xây tường đủ cao, hoặc nếu họ có những biện pháp hiệu quả thì anh ấy đã không thể trèo tường vào rồi."

Được biết trước đây, vào năm 2006, Zhang đã từng lén vào Sở thú Ningbo Younger và suýt nữa thì mất mạng khi bị sư tử tấn công.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận