Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Trò đùa lố dán em bé bằng băng keo khiến dân mạng bức xúc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-12 11:02

Con cái là niềm vui của cả gia đình nhưng đừng biến các con thành những trò đùa “quá lố” kẻo hối hận cũng không kịp.

Ai cũng biết con nhỏ là báu vật vô giá của mỗi gia đình. Mang nặng 9 tháng 10 ngày, sinh con ra thành hình hài, ai mà chẳng thương yêu, cưng nựng con như "cục vàng cục bạc” của nhà. Và nhất là những em nhỏ còn ở tuổi chập chững biết đi, bi bô học nói thì còn nhận được nhiều hơn nữa sự yêu quý từ tất cả mọi người.

Bức ảnh được đăng tải trên một diễn đàn và gặp phải sự phản ánh, chỉ trích từ số đông dân mạng. (Ảnh: Internet)
Bức ảnh được đăng tải trên một diễn đàn và gặp phải sự phản ánh, chỉ trích từ số đông dân mạng. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng mới đây trên một diễn đàn chia sẻ bức ảnh của một em bé, bị dán vào một bọc hàng lớn bằng băng keo kèm theo dòng chữ: “Hàng tặng không bán”...

Bức ảnh có thể do ông bố bà mẹ nào đó chụp lại với tính chất vui vẻ, đùa nghịch cùng con nhỏ... Thế nhưng hình ảnh này đã nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều của số đông cư dân mạng.

Những người bình luận bức hình đáng yêu, vui nhộn thì ít, mà chỉ trích bố mẹ em bé lại nhiều. 

Trò đùa lố dán em bé bằng băng keo khiến dân mạng bức xúc

Rất nhiều phản ứng chỉ trích từ dân mạng cho hành động này. (Ảnh: Chụp màn hình)
Rất nhiều phản ứng chỉ trích từ dân mạng cho hành động này. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một số bạn trẻ bình luận: “To đầu rồi mà nghịch dại thế. Dính vào da em bé thế kia đến lúc bóc ra thì đau phải biết. Người lớn còn khó mà chịu được huống gì trẻ con da đang mỏng”...

“Da trẻ em non mà lại dán hẳn vào da thế kia tí kéo ra đau lắm”...

“Nhìn quả dính kia nghĩ đến lúc bóc ra đã thấy “thốn” rồi”.

“Quấn bé lại bằng băng dính như vậy, khi nào bóc ra đau bé. Con nít da mỏng mà, như mẹ tôi thường nói: Lớn rồi mà chơi dại vậy”...

Dù biết rằng đây có thể chỉ là một trò đùa của bố mẹ, người thân trong gia đình em bé mà thôi, nhưng thực sự thì trò này không hề vui chút nào. Việc làm này của người lớn không chỉ khiến cho bé bị đau khi bóc lớp băng dính, mà còn có thể khiến bé sợ hãi, ám ảnh về sau.

Một bạn trẻ có nhắc tới sự việc một bà mẹ Mỹ từng bị bắt do dán con lên tường. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một bạn trẻ có nhắc tới sự việc một bà mẹ Mỹ từng bị bắt do dán con lên tường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cách đây không lâu, vào cuối tháng 1/2017, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao trước sự việc một bà mẹ Mỹ đã dùng băng dính, dán con lên tường rồi livestream trên trang cá nhân.

Theo những gì báo chí Mỹ đưa tin thì cô gái này chỉ mới 18 tuổi, cậu con trai 2 tuổi đã bị cô dán dính lên tường với mục đích không cho con chạy lung tung để cô có thể thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn...

Cô gái thản nhiên dán con lên tường rồi vừa livestream vừa vui vẻ nói cười. (Ảnh: Internet)
Cô gái thản nhiên dán con lên tường rồi vừa livestream vừa vui vẻ nói cười. (Ảnh: Internet)

Hành động của cô gái 18 tuổi này ngay lập tức đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp với tội danh hành hạ trẻ em. Con trai của cô đã được gửi tới chăm sóc ở một cơ quan phúc lợi. Và được biết đó cũng không phải là lần đầu tiên cô từng dán con lên tường...

Vậy mới thấy, có thể với chúng ta đó chỉ là một trò đùa vui, nhưng khi trò vui trở thành “trò lố” thì sẽ dễ dàng gây phản cảm, thậm chí đôi khi còn là hành vi phạm pháp thì lúc đó dẫu có hối hận cũng đã muộn màng.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận