Tin mới
4
Nguồn gốc hiếm người biết về Ngày của Mẹ
Trong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tôn vinh tài xế Bình Định giúp em bé bị lạc về nhà lúc 1h sáng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-05-27 12:05
Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho anh Nguyễn Xuân Trường vì việc giúp một cháu bé đi lạc về với gia đình.

Ngày 26/5, Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen tuyên dương anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992, ngụ thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) vì có hành động bảo vệ và tìm kiếm người thân cháu bé đi lạc giữa đêm khuya.

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định, cho hay hành động đẹp của tài xế thể hiện tinh thần trách nhiệm. Trước đó, Huyện đoàn Phù Cát cũng đã tổ chức đến thăm và tặng giấy khen tới anh Trường.

Ton vinh nghia cu cao dep anh 1
Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng bằng khen tôn vinh tài xế Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: T.Đinh.

Trước đó, khoảng 1h sáng 18/5, trên đường về nhà tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, anh Nguyễn Xuân Trường phát hiện phía trước có một cháu bé chạy ra đường.

“Lo lắng cho sự an toàn của cháu, tôi vội vàng dừng xe, đến trấn an rồi dắt cháu đứng vào lề đường. Sau đó, tôi chạy xung quanh, kêu lớn xem có ai không để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đó đã 1h sáng, mọi nhà đều tắt đèn điện đi ngủ hết”, anh nói với Zing.


Bé gái đi lạc giữa đêm khuya. Ảnh: Cắt từ Clip.

Sau đó, mất một thời gian đi gõ cửa từng nhà, anh đã tìm được người thân cháu bé. Mẹ cháu cho biết là hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, quên không đóng cửa. Vì vậy, cháu bé đã dậy rồi đi chơi một mình giữa đêm.

“Khi gặp con, người mẹ rất hốt hoảng, sợ hãi, vội ôm con vào lòng. Thấy cảnh đó, tôi cũng vừa thương, vừa giận, cha mẹ đã quá vô tâm. May mắn là em bé không bị làm sao”.

Người tài xế này cho biết dừng lại một mình giữa đêm, ban đầu anh cũng lo sợ bị bẫy, cướp giật.

Theo người dân địa phương, cha mẹ cháu bé có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Bé gái 2 tuổi đi lạc giữa đêm khuya là con gái út của gia đình.

Ông Mai Phước Trung (40 tuổi, cha bé gái đi lạc), cho hay "Đêm hôm đó tôi đi biển đánh bắt cá, còn vợ đi làm về có lẽ do ngủ quên nên con gái út đi ra ngoài lúc nào không hay. May mắn có tài xế tìm thấy, đưa về nhà nên chúng tôi biết ơn anh nhiều lắm", ông Trung thổ lộ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...