Tình yêu kì lạ của cô gái có mơ ước trở thành người nặng nhất thế giới
Có lẽ, điều khiến cô hạnh phúc nhất chính là được làm điều mình thích và có một người yêu tuyệt vời luôn bên cạnh ủng hộ mình. Mặc cho ai có nói gì, cô vẫn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp béo phì với mục tiêu 445kg.
Câu chuyện của Monica Riley (27 tuổi, sống tại Texa, Mỹ) có cân nặng 318kg khiến không ít người mắt chữ A mồm chữ O. Trong khi những cô gái trẻ tìm trăm phương ngàn kế để sở hữu vóc dáng chuẩn, eo thon, săn chắc, thì Monica lại chưa từng nghĩ đến việc giảm cân. Ngược lại, cô nàng có sở thích cực khác người đó là muốn trở thành người phụ nữ nặng nhất thế giới và mục tiêu đặt ra là 445kg.
Ước mơ của cô là được trở thành người phụ nữ nặng nhất thế giới. (Ảnh: Internet)
Ngạc nhiên hơn, khi Sid (bạn trai Monica) lại không hề có ý định ngăn cản suy nghĩ “điên rồ” của bạn gái mình mà còn tỏ ra ủng hộ và tích cực giúp cô nàng đạt được “ước mơ”.
Vấn đề tăng cân luôn được các chuyên gia y tế khuyến cáo về những hậu quả khó lường mà nó mang đến. Tuy nhiên, cả Monica và Sid đều ngó lơ điều đó. Cả hai bỏ mặc sự lo ngại của bác sĩ, hàng ngày,Sid vẫn giúp bạn gái mình bồi bổ cơ thể để “mau” tăng cân như việc dùng phễu đổ hỗn hợp gồm kem, sữa, bột tăng cân (khoảng 3500 calo) vào miệng Monica khi cô “lười” nhai.
Người yêu giúp cô nàng ăn uống. (Ảnh: Internet)
Anh luôn chăm sóc tận tình cho cô. (Ảnh: Internet)
Với trở ngại về cân nặng và hình thể, Monica có vòng eo đến 230cm, họ vẫn luôn giữ lửa tình yêu và chưa bao giờ Sid phàn nàn về thân hình chảy xệ “mỡ” của cô người yêu “bé nhỏ”.
Ngoài ra, Sid chính là người giúp Monica trong những sinh hoạt hàng ngày như giúp cô ra khỏi ghế sofa, xuống giường, thậm chí là cả tắm rửa và thay đồ cho cô.
Tình yêu của hai người không hề bị sự "béo phì" của nàng làm cản trở. (Ảnh: Internet)
Monica cho biết, với tình trạng béo phì của mình, cô khỉ cảm thấy hơi mệt lúc đi cầu thang chứ không mắc phải các chứng bệnh như tiểu đường hoặc huyết áp cao. Dù đang làm ngơ các lời khuyên của bác sĩ và khuyến cáo y tế, nhưng Monica vẫn thường xuyên khám sức khỏe để nắm được diễn biến bên trong cơ thể.
Với Monica, cuộc sống này sẽ không biết dừng lại bất cứ khi nào. Nên nếu có chết, việc được chết vì béo phì cũng là một điều hạnh phúc trong cuộc sống của cô.
Theo thethaovanhoa.vn
tình yêu cổ tích
cô gái béo phì