Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Tình hình hiện tại của anh đánh giày câm bị hành hung và chú chó mù

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-29 02:11

Sau sự việc bị một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu thì hiện tại anh O đã quay về với gia đình để theo dõi tình hình sức khỏe.

Hơn một năm trước đây, câu chuyện về anh đánh giày câm và chú chó mù nương tựa nhau bỗng trở thành đề tài truyền cảm hứng cho không ít người. Từ nhiều năm nay, tại góc đường Thái Văn Lung- Cao Bá Quát trở thành "mái nhà" của người đàn ông câm, tay bị liệt, chân mang tật và chú chó mù lòa. Anh là Trần Khắc Ân, 38 tuổi hay còn được mọi người quen gọi là anh O.

Tuy nhiên, những ngày qua, cộng đồng mạng một lần nữa xôn xao với thông tin anh đánh giày tật nguyền lang thang bị một người hành hung đến phải nhập viện.

"Anh O đánh giày và chú chó mù chiều nay đã bị 1 người đi xe SH lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu. Hiện tại anh ấy buồn nôn và mệt mỏi nên mọi người đang gọi gia đình qua để đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghe chị hàng nước kể anh O đi đòi tiền của cô bé kia mượn không trả rồi bồ cô ta qua đánh anh O. Mong mọi người giúp đỡ anh ấy"- một tài khoản có tên C.T.L chia sẻ trên trang cá nhân.

 


Clip anh đánh giày câm bị hành hung khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Được biết, sự việc diễn ra vào khoảng 16g, ngày 26/11, trong khi anh O. đang đứng bên vỉa hè giơ 2 ngón tay yêu cầu người phụ nữ quán nước đối diện trả mình 2 triệu đồng thì bất ngờ một nam thanh niên (tự xưng là chồng của người phụ nữ này) tiến gần lại và trong lúc anh không để ý đã bất ngờ dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu anh.

Suốt đêm 26/11 anh nôn liên tục 4,5 lần và ôm đầu rên la đau đớn. Thấy vậy, người dân xung quanh tức tốc liên lạc với người nhà để đưa anh đến bệnh viện thăm khám. Trao đổi với anh Thảo (1986)- em ruột của anh O., chúng tôi được biết: "Sáng thứ 7, sau khi được người dân xung quanh điện thoại cho hay về tình hình của anh, tôi liền tức tốc đến nơi để chở anh đến bác sĩ kiểm tra vì suốt đêm qua anh đã ói mửa 4,5 lần và ôm đầu rên đau.

Hiện tại bác sĩ cho hay là anh bị chấn thương phần mềm và yêu cầu theo dõi thêm. Phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, nên gia đình cũng chưa mang anh đi xét nghiệm mà chỉ đưa về nhà chăm sóc thôi. Có chuyển biến xấu thì sẽ đưa anh đến bệnh viện sau, vì nhà cũng cách bệnh viện Quận 2 chỉ vài trăm mét thôi".

Chia sẻ về nguyên do dẫn đến sự việc trên, anh Thảo cũng cho biết: "Phần vì anh bị câm chẳng nói được, phần vì gia đình cũng hiểu rằng, anh sống lang thang ngoài đường nên va chạm, xích mích là điều không thể tránh khỏi. Cả nhà ai cũng bức xúc vì anh thì tật nguyền mà ai ra tay ác quá. Nhưng gia đình chẳng có điều kiện lại ít hiểu biết pháp luật nên cũng đành ngậm ngùi thế thôi".

Được biết, anh O. sống lang thang và mượn mái hiên khu Thái Văn Lung làm nơi ngả lưng từ hơn 10 năm nay. Gia tài của anh gồm chú chó mù, thùng đồ nghề đánh giày, cùng lỉnh kỉnh vài bộ quần áo cũ kĩ. Thế nhưng mới vài ngày trước, trong khi đang chợp mắt tại mái hiên của một nhà hàng thì toàn bộ quần áo của anh và vài bộ đồ được mọi người tặng cho chú chó nhỏ cũng bị lấy mất. Mất tiền, mất luôn cả một phần "gia tài" và còn bị hành hung, anh đánh giày nghèo đành tạm lui về mái nhà thuê của gia đình anh để ổn định sức khỏe.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...