Tin mới
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tình cờ gặp ở tháp Eiffel, cặp đôi trúng sét ái tình, yêu xuyên Đại Tây Dương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-07-02 07:07

Lần đầu tiên bước chân ra nước ngoài, chàng trai Mỹ đã phải lòng cô gái anh gặp trên đỉnh tháp Eiffel.

 


Dan Giedeman và Esther Wieland trong chuyến đi chơi Paris, Pháp năm 1998. Ảnh: CNN

Tháng 9/1998, Dan Giedeman khi ấy 27 tuổi, đang theo học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Washington, Mỹ. Khi anh được mời tham dự một cuộc họp ở Paris (Pháp), Dan đã chớp lấy cơ hội.

"Tôi lớn lên ở miền Trung nước Mỹ, chưa bao giờ có cơ hội đi nước ngoài. Tôi vui mừng khi nhận được lời mời", anh kể lại.

Phần lớn thời gian trong chuyến đi, anh tham dự các cuộc họp. Đến ngày cuối cùng, anh quyết định thăm tháp Eiffel. Anh không thể ngờ rằng chuyến đi định mệnh này đưa anh đến với người vợ tương lai.

Trong khi xếp hàng chờ thang máy lên đỉnh tháp Eiffel, anh để ý đến một cô gái. Tình cờ, cô gái quay lại phía anh và 2 người nhìn nhau mỉm cười. Đó là Esther Wieland, một giáo viên mầm non 23 tuổi, đến từ Zurich (Thụy Sĩ).

"Tôi đứng xếp hàng và nhìn thấy anh ấy. Quả thực, tôi có để ý đến anh", Esther thú nhận.

Khi lên đến đỉnh tháp, 2 người gặp lại nhau. Dan nhanh trí nhờ Esther chụp ảnh. Từ đây, 2 người trò chuyện với nhau nhiều hơn, cùng dạo quanh đài quan sát, nói cười vui vẻ. Họ không ngờ rằng 2 người lại hợp nhau đến vậy.

Họ đã cùng nhau khám phá Paris trong khoảng 8 giờ đồng hồ. "Tôi không biết liệu đó có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không. Nhưng lúc đó, tôi rất thích cô gái này", Dan nói.


Cặp đôi lưu giữ những bức thư tay từ thời mới gặp nhau. Ảnh: CNN

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khiến cả 2 tiếc nuối. Họ chia tay nhau để trở về quê nhà. Những bức thư tay, những cuộc điện thoại là cầu nối của cặp đôi. Tình cảm của 2 người dành cho nhau ngày một lớn dần.

9 tháng sau cuộc gặp đầu tiên ở Paris, họ có cơ hội gặp lại nhau tại Thụy Sĩ. Lúc đầu, mẹ của Esther tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như này. Bà biết con gái bà thường phải lòng những chàng trai đẹp trong các kỳ nghỉ nhưng sau đó, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

Tuy nhiên, lần này, Esther tỏ ra nghiêm túc hơn. Mẹ của cô cũng dần nhận ra mối quan hệ giữa con gái bà và chàng trai người Mỹ ngày càng sâu sắc.


Dan Giedeman đưa cả gia đình trở lại Pháp. Ảnh: CNN

Sau khi Dan hoàn thành chương trình tiến sĩ, trong một chuyến đi đến Venice (Italia), anh đã cầu hôn Esther. Không lâu sau, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Zurich. Đám cưới của họ có sự tham gia của bạn bè, người thân ở Mỹ và Thụy Sĩ.

Một trong những người anh trai của Dan nói đùa rằng: "Hai em gặp nhau ở Paris, cầu hôn ở Venice, đám cưới ở Zurich và sau đó sẽ chuyển đến Mỹ".

Cặp đôi rất hạnh phúc vì sau nhiều năm viết thư, gọi điện xuyên Đại Tây Dương, họ đã được ở bên nhau. Cặp đôi quyết định sinh sống ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ).

Từ đó đến nay, họ đã có với nhau 3 người con và tiếp tục tận hưởng cuộc sống ở Grand Rapids. Năm 2016, cặp đôi đưa các con trở lại Paris, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

"Anh mong rằng trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ nghĩ về em bất cứ khi nào anh nhìn thấy hình ảnh tháp Eiffel", Dan viết trong một tấm bưu thiếp gửi cho Esther.

Theo VietNamNet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận