Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Tìm thấy gia đình cho thanh niên quốc tịch Mỹ nhờ dữ liệu dân cư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-12-31 01:12

Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết qua dữ liệu dân cư quốc gia, đơn vị vừa tìm được gia đình cho một nam thanh niên quốc tịch Mỹ.


Giây phút mẹ con anh Thắng gặp lại nhau xúc động trào nước mắt.​​

Trước đó, ngày 18/12, ông Philip Marshall (SN 1957, quốc tịch Mỹ) đến Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nhờ giúp đỡ tìm lại người thân của con nuôi ông nhận tại Việt Nam 27 năm trước.

Ông Philip Marshall cho biết năm 1994, ông đến làng trẻ SOS nhận nuôi anh Vương Minh Thắng (SN 1994, tên khai sinh ở Mỹ là Stephen Marshall), kèm theo giấy khai sinh của anh. Trong giấy khai sinh, anh Thắng có mẹ là Vương Thị Vượng (SN 1970, ở 22A Giếng Mứt, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi quay lại Việt Nam, ông Philip đã đến địa chỉ 22A Giếng Mứt để tìm bà Vượng nhưng gia đình bà đã chuyển đi nơi khác mà mọi người không biết rõ đang ở đâu. Ông Philip đã đến Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nhờ giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận tin, Công an phường Hàng Trống đã khẩn trương xác minh trên dữ liệu quốc gia về dân cư và liên hệ được với gia đình bà Vượng. Đến ngày 22/12, tại trụ sở Công an phường Hàng Trống, anh Thắng đã gặp lại mẹ đẻ cùng gia đình mình ở Việt Nam. Mọi người đều rất xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Hàng Trống đã nhiệt tình giúp đỡ.

Ông Philip Marshall cho biết mặc dù là một công dân nước Mỹ, ông mang một tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Cách đây tròn 27 năm, ngày 29/12/1994, ông đến làng trẻ SOS và nhận nuôi anh Vương Minh Thắng. Ông có mong muốn giúp con trai tìm lại gia đình ở Việt Nam.

Thật may mắn, nhờ những nỗ lực tìm kiếm của Công an phường Hàng Trống, ông đã tìm lại được mẹ đẻ của con trai mình. Gia đình ông rất hạnh phúc và xúc động trước sự nhiệt tình của cơ quan Công an đã giúp hai gia đình ông có được giây phút đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Theo Hoàng Phong/Công an nhân dân

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận