Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Thực hư hình ảnh thịt người đóng hộp xuất khẩu đi châu Phi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-22 02:05

Sự thật nằm sau những bức ảnh rùng rợn ấy khiến ai nấy đều bất ngờ.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một lò mổ được cho là nơi sản xuất thịt người, sau đó đóng hộp dưới bao bìa của các sản phẩm thông thường như thịt nguội, cá hộp để xuất khẩu sang Zambia. Điều đáng chú ý là giới truyền thông của nước này không hề kiểm chứng tính xác thực của tin đồn trên, mà tiếp tục giúp nó lan truyền rộng rãi hơn, gây hoang mang cho dư luận.


Những hình ảnh rùng rợn xuất hiện trên mạng xã hội được cho là một lò sản xuất thịt người đóng hộp. (Ảnh: DailyMail)


Những chiếc hộp thức ăn đóng hộp được cho là chứa thịt người thay vì thịt, cá thông thường. (Ảnh: DailyMail)

Theo các nguồn tin cáo buộc, tin đồn về việc xuất khẩu thịt người này bắt nguồn từ sự thật rằng quốc gia châu Á này đang dần thiếu đất để chôn cất người chết, từ đó dẫn đến việc người dân ở đây quyết định tận dụng những xác chết “còn tươi” để chế biến và giả mạo thành thịt, cá đóng hộp thông thường nhằm xuất khẩu sang các quốc gia khác. Trước tin đồn đó, đại sứ của quốc gia này đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Vị này nói: “Hôm nay, một trang báo địa phương đã lan truyền tin đồn thất thiệt, cáo buộc rằng chúng tôi chế biến thịt người chết, giả mạo thành thịt hộp thông thường và xuất khẩu sang châu Phi. Điều này là hoàn toàn một sự vu khống không thể chấp nhận đối với chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc, đồng thời lên án hành động này”. Theo lời vị đại sứ này thì những tin đồn thất thiệt trên được lan truyền bởi những người có động cơ chia rẽ quan hệ đối tác lâu dài giữa Zambia và đất nước ông.


 Nhưng thực chất, đây chỉ là hình ảnh từ chiến dịch quảng bá để ra mắt trò chơi điện tử Resident Evil 6 từ năm 2012. (Ảnh: DailyMail)


 Hình ảnh xác chết bị lột da trong lò mổ này chính là một pha gây ấn tượng với công chúng (publicity stunt) được trưng bày tại chợ Smithfield ở London. (Ảnh: DailyMail)


 Đích thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zambia đã gửi lời xin lỗi vì tin đồn thất thiệt trên tờ báo địa phương nọ. (Ảnh: DailyMail)

Một tài khoản đã chia sẻ những hình ảnh rùng rợn này cùng dòng chú thích: “Đây là thịt người được chế biến và xuất khẩu sang châu Phi. Hãy tẩy chay đồ hộp của hãng này”. Trước sự hoang mang của dư luận, một trang web chuyên điều tra sự thật về những hiện tượng kinh dị có tên Snopes.com đã chỉ ra rằng hình ảnh này nằm trong chiến dịch quảng bá trò chơi điện tử Resident Evil 6 từ năm 2012. Hình ảnh xác chết bị lột da trong lò mổ này chính là một pha gây ấn tượng với công chúng (publicity stunt) được trưng bày tại chợ Smithfield ở London.

Theo đó, hãng trò chơi này đã dựng một hàng thịt giả có tên Wesker & Son Resident Evil Human Butchery được dựng lên giữa chợ Smithfield với một khối thịt lớp được đắp theo hình dạng con người và bày bán “bộ phận cơ thể con người” – cũng được tạo hình từ thịt động vật.  


Một hàng thịt giả có tên Wesker & Son Resident Evil Human Butchery được dựng lên giữa chợ Smithfield với một khối thịt lớp được đắp theo hình dạng con người. (Ảnh: DailyMail)


Sự sáng tạo "kinh khủng" của chiến dịch quảng bá này đã gây sửng sốt lẫn thích thú cho khách hàng vào năm 2012. (Ảnh: DailyMail)

Trước kết quả điều tra này, đích thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zambia – Christopher Mulenga đã phải gửi lời xin lỗi đến quốc gia châu Á này. Chính phủ Zambia bày tỏ sự hối tiếc khi để sự việc này ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Ông Christopher Mulenga phát biểu: “Chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện điều tra về vụ việc này và đưa ra tuyên bố chính thức”.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận