Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Thanh niên xăm trổ ân cần chăm mẹ ốm gây xúc động cộng đồng mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-12 09:03

Hôm nay, bạn đã làm được gì cho bố mẹ?

Người Việt ta thường quan niệm rằng, đợi đến khi lớn khôn, khi có chút tiền chút của mới “đủ điều kiện” để báo hiếu cha mẹ. Nhưng thật ra, ý nghĩa cốt lõi của việc báo hiếu đâu nằm ở vấn đề vật chất, mà xuất phát từ cái tâm, cái tình của người con. Những dòng sẻ chia giản đơn mà thấm đến tận tâm can của một người con về chuyện báo hiếu dưới đây sẽ khiến bạn phải giật mình ngẫm nghĩ…

“Chẳng phải làm màu gì đâu. Đơn giản mẹ tôi ốm thì tôi chăm thế thôi. Con người tôi như thế nào thì những ai biết về tôi rồi sẽ hiểu. Mẹ tôi cũng ngoài 50 tuổi rồi. Cái tuổi cũng chẳng phải là già nhưng ở cái tuổi này cũng chẳng thể nói trước được điều gì, lúc ốm đau, lúc trái gió trở trời.

Hình ảnh một thanh niên nhẫn nại đút cháo cho mẹ khiến cư dân mạng xúc động. (Ảnh: Beatvn)
Hình ảnh một thanh niên nhẫn nại đút cháo cho mẹ khiến cư dân mạng xúc động. (Ảnh: Beatvn)

Tôi quyết định đưa bố mẹ lên Hà Nội ở cùng tôi là cũng có lí do của tôi, không phải là bỏ quê. Mà bản thân tôi trên này cũng chưa thật sự ổn định, nhưng trong phạm vi tôi lo được, cố gắng được. Tôi đưa lên muốn được phụng dưỡng báo hiếu cho bố mẹ, làm tròn bổn phận của một người con. Bố mẹ tôi đã đánh đổi hi sinh cả nửa đời người để nuôi dạy tôi khôn lớn, miếng ngon, manh áo lành nhường cho con. Giờ đây tôi đã trưởng thành cũng có công việc tạm ổn, tôi muốn hàng ngày được phụng dưỡng cho bố mẹ. Đừng đợi chờ đến khi thành đạt mới báo hiếu vì chưa biết đâu lúc giàu sang bố mẹ không còn. Lúc đó ngày giỗ có cúng mâm cỗ to đến mấy thì cũng chỉ là cúng ruồi.

Hôm nay mẹ ốm, cả ngày mẹ chẳng ăn gì. Tự tay con đi mua thuốc, mua cháo về cho mẹ. Mẹ vui, mẹ khỏi ốm là con cũng vui rồi. Mỗi người một suy nghĩ, người đời nhìn tôi trên người đầy những hình xăm nói tôi là thứ chẳng ra gì. Vậy thì tôi càng phải sống chuẩn để cho người khác không coi thường một thằng như tôi”.

Hãy bỏ qua những chi tiết vặt vãnh như hình xăm đầy “hổ báo” của người thanh niên hay cách anh ăn mặc khá thoải mái, có thể nói đây là một bức ảnh tuy không chỉn chu nhưng hoàn hảo một cách tuyệt vời. Không hoàn hảo sao được khi một anh con trai tay chân lóng ngóng vụng về ngồi xếp bằng, nhẫn nại đút từng muỗng cháo cho mẹ mình. Chẳng nề hà bất kì điều gì, anh chỉ biết rằng đó là điều anh nên làm cho mẹ, là thứ đáng để anh hi sinh thời gian trong những ngày ít khi nào lơi lỏng của một người trưởng thành.

Cha mẹ không tiếc thời gian, công sức dìu ta từng bước...  (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Cha mẹ không tiếc thời gian, công sức dìu ta từng bước... (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo thời gian trưởng thành, mỗi người chúng ta thường mải mê chạy theo những mục tiêu vĩ đại trong đời mà quên mất những điều giản dị, nho nhỏ đã âm thầm theo ta suốt từ những bước chân chập chững đầu tiên. Và vì thế, cũng dễ dàng quên đi cha mẹ đã hi sinh và nhẫn nại vì chúng ta nhiều đến nhường nào. Thật vậy, cha mẹ đã từng dành rất nhiều thời gian và công sức để chạy theo đút từng muỗng cháo, đỡ từ bước chân, dạy ta tập viết, mà trong khi, với lượng thời gian ấy, họ có thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng không, họ vẫn chọn ta, dẫu có được chọn lựa bao nhiêu lần đi chăng nữa…

... vậy mà giờ đây, cớ sao ta không thể nhẫn nại với họ thêm một chút?  (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
... vậy mà giờ đây, cớ sao ta không thể nhẫn nại với họ thêm một chút?  (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Vậy thì cớ sao, đến lúc này đây, khi họ đã già yếu đi, chậm chạp và cần chăm sóc như một đứa trẻ, ta lại không thể mang đến cho họ điều mà họ đã từng không tiếc gì để mang lại cho ta? Ta viện cớ rằng ta cần thời gian để ra xã hội ngoài kia kiếm thật nhiều tiền, ấy mới gọi là “báo hiếu”. Nhưng có chắc rằng cha mẹ ta cần sự
“báo hiếu” ấy vào buổi xế chiều của một đời người?

Cha mẹ không đợi ta được thêm bao lâu nữa đâu. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Cha mẹ không đợi ta được thêm bao lâu nữa đâu. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Cha mẹ biết ta đến với cuộc đời họ lúc nào nhưng ta sẽ không bao giờ biết khi nào cha mẹ sẽ rời xa ta. Vì thế, đừng đợi đến lúc sang giàu rồi mới nghĩ đến chuyện phụng dưỡng, báo hiếu khi cha mẹ ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi…

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận