"Thánh cosplay con nhà nghèo" đã trở lại, "ăn hại" hơn xưa
Dù cho để có thể cosplay hoàn hảo thì cosplayer phải tốn rất nhiều chi phí và công sức, nhưng "con nhà nghèo" vẫn kiên quyết không đứng ngoài cuộc chơi.
Những trang phục cosplay siêu lung linh, siêu hoàn hảo, giống phiên bản gốc đến từng sợi tóc luôn khiến chúng ta phải nhìn không chớp mắt, phải trầm trồ thán phục. Tuy nhiên vẫn có những trang phục đậm chất "con nhà nghèo" với tiêu chí chỉ cần na ná giống lại khiến chúng ta phải "cười lăn cười bò".
Maleficent phong cách... ăn vụng bột
Chuẩn không cần chỉnh, nhất là... cái "mỏ"
Nhan sắc Elsa nay còn đâu?!
Mái tóc này... tối đi ngủ phải tháo ra kẻo hỏng mất.
Mái tóc vàng óng ả bồng bềnh trong gió của Thor...
Đến cả Warcraft cũng không tha.
Quả đầu với đôi mắt đích thị là của Homer Simpson rồi, không sai đi đâu được.
Phải chăng Sao biển Patrick được lấy ý tưởng từ mấy chiếc nón chắn đường này?
Trang phục là của Captain nhưng thân hình là của... Steve Rogers.
Cơ ngực của người ta bị hóa hết thành mỡ tuột xuống bụng rồi kìa!
Cái sẹo trông như... bị té đập đầu nên bầm.
Anh là đại gia thì anh là Người Sắt, tôi là "con nhà nghèo" thì đành làm "Người Bàn Là"
Áo giáp của người ta chắc chắn không phải được làm từ... ki hốt rác.
Mấy cô cấp dưỡng mà phát hiện mất tô mất mâm là bạn này "ăn đòn" ngay, ở đấy mà cosplay RoboCop nhé.
Nghe đồn là còn hai cái lỗ tai chưa kịp... tô đen.
Mặt con mèo đúng kiểu: "Chụp hình chung, chứ không có quen."
Sao lại dùng... trái chuối thế kia?
Mặt Chuột Mickey đâu có trắng nhách như thế hở?!
Oscar... rất hài lòng về hình ảnh này.
Theo thegioitre.vn
ảnh vui
ảnh độc
bá đạo
cosplay