Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Tâm sự của chàng trai dành cho chú chó gắn bó 7 năm vừa qua đời lay động cư dân mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-08 03:06

Những dòng tâm sự cảm động của một anh chàng sống tại Hà Nội dành cho chú chó nhỏ của mình khiến nhiều người thương cảm.

Tâm sự của một chàng trai sống tại Hà Nội viết cho chú chó mới qua đời của mình thực sự đã làm lay động cư dân mạng. Hiện dòng trạng thái nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ của dân mạng.

Được viết lúc nửa đêm, chàng trai có tên facebook H.N đã kể lại những kỷ niệm với chú chó có tên rất lạ – “Láo Toét”. Gắn bó 7 năm với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, rất nhiều bạn bè đã gửi lời chia buồn khi anh mất đi một người bạn trung thành.

00h38′

Vậy là đã hơn 7 năm em làm bạn với anh rồi!

Nhớ từ hôm em đi theo mẹ từ lăng bác về đúng ngày 10/3 giỗ tổ hùng vương! Anh còn nhớ như in, lúc về em còn chưa dám chạy vào nhà, cứ đứng từ đằng xa quan sát thôi, đến khi mẹ gọi “vậy thì mày vào đây tao nuôi mày”, thế là 1 mạch xông thẳng vào nhà vẫy đuôi mừng rối rít! Mẹ vào bếp cũng quấn chân theo cùng vào bếp luôn nhưng lúc đó người em còn nhem nhuốc bùn đất, người gầy sọp, chắc là do lâu ngày không được chăm sóc, cho ăn, rồi nằm gốc cây nữa! Mẹ bảo “ra sân ngồi chờ tao để tao lấy cơm cho mày ăn ngon nhé”, thế mà cũng nghe hiểu hiết, ra sân ngồi hóng!!! Lúc mẹ mang bát cơm thịt to đùng ra mà chén veo 1 cái sạch bách! Sáng hôm sau anh dậy sớm tắm cho em 2 lần xà phòng mới sạch được! Anh nhớ là em sợ nước lắm, mỗi lần tắm là trốn biệt, nhưng khi xoa xà phòng vào tắm, lúc gãi cũng đứng im có vẻ khoái chí lắm! Tắm xong thơm tho trắng phau và luôn muốn vào nhà nằm cho mát mẻ và sạch sẽ!


Hình ảnh của “Láo Toét” khi còn khỏe

Anh nhớ lắm những lúc 2 anh em mình cùng đùa với nhau như 2 người bạn thân, em nhào lên người, tuy nhiều lúc chân em vừa đi trời mưa về anh đều chiều hết, miễn sao 2 chúng ta cùng vui! Đặc biệt nhớ những lúc anh buồn, gọi em ra và 2 tay anh ôm lấy tai em vừa gãi tai vừa nói chuyện với em! Hình như em cũng hiểu tâm trạng của anh lúc bấy giờ nên cũng ư ử như động viên chia sẻ với anh! Cám ơn em, cám ơn em đã đến với gia đình anh, cám ơn em nhiều lúc đã cùng anh những niềm vui nỗi buồn… cám ơn em, cám ơn em vì tất cả…

Anh nhớ nhớ lắm, nhiều khi anh đang bực dọc chuyện gì hay là đang buồn thì em luôn đến bên anh rồi nằm dưới chân! Nếu mà anh không để ý thì lại ngước mắt lên nhìn, nhìn mà cũng không thấy gì bắt đầu húc húc vào chân rồi liếm chân buồn buồn… không biết là em có biết anh đang giả vờ lơ em đi không! Nhưng anh nghĩ là em biết vậy nên lúc anh quay lại nhìn là bắt đầu những trò lố của em! Chạy nhảy lung tung, chạy ra chạy vào! Được 1 lúc mệt rồi thì lại đến nằm phịch xuống chân anh và thở hổn hển! Vậy nên anh đã luôn gọi em với cái tên khác, không phải Milu như mọi người hay gọi mà bằng cái tên thân mật “Láo Toét”.


H. N rất hay đưa “Láo Toét” đi chơi

Toét ạ, giờ anh nhớ em nhiều lắm, nhớ vô cùng, vừa nãy anh đi thả em xuống sông mà lòng nặng trĩu! Em ốm dai dẳng từ mấy tháng nay rồi, chữa bao nhiêu thuốc cũng không thể khỏi được! Đến hôm nay thì bắt đầu phát bệnh nặng hơn, anh đang ngồi xem tivi thì tự nhiên theo linh cảm quay ra thấy em nhìn anh rồi tự dưng lên cơn co giật 1 lúc lâu, anh nhìn mà không biết làm cách nào để giúp em cả! Em có biết lúc đấy lòng anh đau như thế nào không? Cuối cùng bác sĩ cũng đến và em gần như không còn cứu chữa được nữa! Anh nhìn em mà chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy em để nếu có thể thì em cũng thấy đỡ đau và cô đơn 1 mình chống chọi lại những cơn co giật liên hoàn! Thực sự thực sự anh đau lắm! Em có biết cảm giác nhìn thấy vậy mà không làm gì được thì nó như thế nào không? Hãy hiểu cho anh, Láo Toét nhé!

Vậy là em đến nhà anh bằng cả 1 sự chào đón yêu thương của gia đình anh! Và ra đi cũng bằng tất cả sự tiếc nuối, thương xót của mọi người! Hãy ra đi thật thanh thản và sớm đầu thai làm kiếp khác nhé! Kiếp này em đã sống rất có ích và luôn biết nghe lời rồi! Nếu có kiếp sau, nếu có duyên, 2 anh em ta sẽ gặp lại nhưng sẽ không trong hình thù người và chó nữa mà sẽ là 2 người bạn thân e nhé!


Chú chó “Láo Toét” rất đáng yêu

Anh không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao nữa! Nó dường như qua sức đối với anh! Dù anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng hậu quả xấu nhất có thể xảy ra rồi nhưng vẫn không sao kìm nén được cảm xúc của chính mình! Anh vẫn không tin rằng sáng sớm mai xuống mở cửa em không còn chào buổi sáng anh nữa! Rồi đến lúc tối đi làm về em cũng không còn vẫy đuôi chào mừng anh về! Thực sự anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này! Hãy đến với anh ở trong những giấc mơ! Ở trên đó hãy tiếp sức cho anh em nhé!

Mãi luôn yêu con Láo Toét của anh!”


Mọi người đều chia sẻ động viên H. N

Thú cưng luôn là người bạn thân thiết đối với mỗi gia đình, đặc biệt lại là những vật nuôi đã gắn bó với gia đình lâu dài, đến khi mất đi cũng là nỗi mất mát lớn cho những người đã dành nhiều tình cảm cho nó.

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận