Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai "đệ nhất sống ảo"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-16 03:02

Chàng nhiếp ảnh gia người Nhật này từng gây náo loạn mạng xã hội và tạo nên cả một trào lưu nhờ những tấm ảnh "tình bể bình" với một cô bạn gái giấu mặt.

Cuộc sống không như mơ và thế giới ảo hoàn hảo

Keisuke Jinushi một ngày nọ cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải nhìn thấy những tấm ảnh lãng mạn của bạn bè anh chụp cùng bạn gái, tại đám cưới hay cùng con cái của họ trong khi anh thì vẫn độc thân. Keisuke cảm thấy thời gian đang trôi tuột khỏi tay anh còn mọi người xung quanh thì đang rất hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống của mình. Anh cũng muốn có được điều họ đang có và khoe khoang nó trên mạng xã hội, vì thế nên anh đã quyết định tạo ra một cô bạn gái ảo.

Cô bạn gái hoàn hảo này luôn quan tâm chăm sóc anh, hẹn hò với anh ở bất kỳ đâu và thậm chí còn rất tình tứ đút cho anh ăn nữa. Tuy mọi thứ chỉ là giả tạo nhưng cuối cùng Keisuke cũng đã thành công trong việc tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân mình để đăng tải lên mạng xã hội cho mọi người cùng thấy.

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai đệ nhất sống ảo

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai đệ nhất sống ảo

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai đệ nhất sống ảo

Những tấm ảnh Keisuke chụp cùng cô bạn gái ảo của mình từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội.
Những tấm ảnh Keisuke chụp cùng cô bạn gái ảo của mình từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội.

Keisuke còn từng xuất bản một cuốn sách có tiêu đề Moso Kanojo (Bạn gái Ảo) mà trong đó, anh vẽ nên cả một thế giới trong mơ ngập tràn tình yêu, sự hứng khởi và thành công ở nửa đầu, còn nửa sau cuốn sách thì tiết lộ hiện thực cô đơn và buồn bã. Đồng thời, nửa đầu sách chỉ toàn những tấm ảnh "tự sướng" giữa đôi tình nhân hạnh phúc trong khi nửa sau sách lại là cảnh hậu trường cho thấy chẳng có cô bạn gái nào cả, chỉ có một mình Keisuke với Keisuke.

"Tôi muốn mọi người nghĩ rằng tôi có một cuộc sống đủ đầy và muốn họ phải cảm thấy ghen tị với mình," Keisuke chia sẻ về lý do anh khởi động dự án này. "Tôi muốn cuộc sống của mình có những điều đáng để khoe khoang mỗi khi họp lớp mặc dù tôi chưa từng muốn tham dự chúng."

Trong thế giới ảo của Keisuke, anh là nhân viên của một công ty quảng cáo, có nuôi một chú chó và rất mê văn học Nga. Trong một lần dắt cho đi dạo, anh tình cờ gặp gỡ một cô gái và hai người phải lòng nhau. Sau đó, Keisuke cầu hôn cô trên một bãi biển tư ở Hawaii và giờ họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng một cô con gái.

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai đệ nhất sống ảo

Nhờ có cô bạn gái ảo mà cuộc đời trong mơ của Keisuke rất hạnh phúc, viên mãn.
Nhờ có cô bạn gái ảo mà cuộc đời trong mơ của Keisuke rất hạnh phúc, viên mãn.

Hiện thực cô độc và sự phản đối của gia đình

Trên thực tế, Keisuke chỉ là một nhiếp ảnh gia kiêm tác giả không mấy bận rộn, sợ chó thuộc tất cả các kích thước và chẳng đọc nổi 10 trang tiểu thuyết Nga. Không những thế, anh vẫn độc thân, chẳng mấy khi ra khỏi nhà và lại còn chẳng có bao nhiêu bạn bè. Tuy nhiên, Keisuke lại rất hạnh phúc với thế giới ảo của mình và ngày càng nghĩ ra nhiều ý tưởng cho nhân cách thứ hai của anh trong thế giới đó.

Thế nhưng gia đình anh lại không nghĩ như vậy và cũng không mấy vui vẻ hay tỏ ra thích thú với cách sống của con trai. Có một lần Keisuke đã nhờ bố anh mặc lễ phục đến nhà ga địa phương để giúp anh, lúc đó đang mặc tuxedo, chụp ảnh cưới. Bố anh đã tỏ ra rất bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Keisuke cũng không thể nói sự thật với ông. Về phần bà nội anh, bà đã khóc hết nước mắt khi đọc sách của Keisuke, còn em trai anh thì cho đến tận hôm nay vẫn nhất quyết không chịu mua sách của anh trai.

Sự thật xót xa ít người biết đằng sau chàng trai đệ nhất sống ảo

Keisuke lúc đầu không dám nói thật với gia đình về cô bạn gái và cuộc sống ảo của mình, nhưng rồi họ cũng biết chuyện sau khi anh ra sách.
Keisuke lúc đầu không dám nói thật với gia đình về cô bạn gái và cuộc sống ảo của mình, nhưng rồi họ cũng biết chuyện sau khi anh ra sách.

Những giây phút hoang mang và tương lai mờ mịt

Keisuke cho biết anh rất thích những việc mình đang làm nhưng nhiều lúc anh vẫn cảm thấy chạnh lòng. "Mỗi khi tôi chỉnh hình vào ban đêm và nhìn thấy ảnh thật của bạn bè mình, tôi lại tự hỏi bản thân: 'Mày đang làm gì thế này?' nhưng tôi biết mình không thể quay đầu được nữa."

Keisuke đã độc thân 5-6 năm rồi và anh vẫn đang tìm kiếm cho mình một cô bạn gái thật sự, tuy nhiên anh cũng công nhận cuộc sống của anh hiện tại rất khó hấp dẫn phụ nữ. Không chỉ có thế, anh còn thừa nhận rằng các cô gái thường cho rằng anh khá "đáng sợ". Thế nhưng Keisuke vẫn rất háo hức tin rằng trong thế giới ảo anh sẽ có một cuộc sống thành công và một tương lai rộng mở.

"Định nghĩa về cuộc sống thành công với tôi không chỉ là có bạn gái mà còn phải tự xây nhà, gầy dựng gia đình và trở thành giám đốc một công ty, vì thế nên tôi sẽ tiếp tục chụp những tấm hình khiến mọi người nghĩ rằng tôi đã đạt được tất cả những điều đó. Tôi biết nhiều người sẽ nói tại sao tôi không thử cố gắng làm điều gì đó để đạt được ước mơ của mình, nhưng nói thật thì tôi không đủ sức."

Giờ thì Keisuke trong thế giới ảo đã được du lịch Nga...
Giờ thì Keisuke trong thế giới ảo đã được du lịch Nga...

...đến Sa mạc Nazca, miền nam Peru ngắm cảnh bằng trực thăng...
...đến Sa mạc Nazca, miền nam Peru ngắm cảnh bằng trực thăng...

...và còn sở hữu cả siêu xe nữa, đều là những điều mà Keisuke đời thực không thể có được.
...và còn sở hữu cả siêu xe nữa, đều là những điều mà Keisuke đời thực không thể có được.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận