Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-04-22 09:04

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Anh Bùi Văn Duy, cán bộ công an huyện Mai Châu, cho biết sau một ngày tìm kiếm đơn vị đã xác minh được nhân thân của hai cháu bé đi lạc qua địa bàn. Theo đó, cháu lớn tên Lù A Sùng, 15 tuổi, bố tên Lù A Khoa, mẹ là Sùng Thị Di. Cháu thấp hơn tên Lý A Chu, 15 tuổi, bố là Lý A Dia, mẹ là Vàng Thị Sua. Bố mẹ của hai cháu đang sinh sống tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Thông tin xác minh khác hoàn toàn với lời kể ban đầu hai cậu bé cung cấp cho công an huyện Mai Châu hôm 18/4.

Ban đầu, khi trả lời cán bộ công an Mai Châu, Sùng và Chu nói không nhớ đầy đủ tên họ hay địa chỉ bản hay xã đang ở, chỉ nói ở Mường Chà (nghi là huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Hai cậu bé là anh em cùng cha khác mẹ. Bố tên Vừ A Khư, mẹ của Chu là Giàng Thị Giông, mẹ Hình là Thào Thị Sử. Từ khi khi bố mất, mẹ đi làm ăn xa, hai anh em đi nhặt phế liệu để mưu sinh và ở trong một căn lều tạm ở ven đường. Khoảng hai tuần trước các bé đạp xe xuống Hà Nội với mục đích tìm mẹ.

"Qua thông tin đăng tải trên mạng xã hội, báo chí và chia sẻ của cộng đồng, tối 19/4 chúng tôi đã liên lạc được với người thân của hai cháu ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu", anh Duy kể.

Sau khi xác minh với công an địa phương, chiều 21/4, anh Duy cùng một cán bộ huyện Mai Châu đã bàn giao hai cháu Sùng và Chu cho gia đình.


Hai cán bộ công an huyện Mai Châu (ở giữa và ngoài cùng bên phải) bàn giao cháu Lù A Sùng (áo đen) và Lý A Chu (áo vàng) về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, chiều 21/4. Ảnh: Công an huyện Mai Châu

Anh Lý A Dia, 34 tuổi, bố của cháu Lý A Chu đã đến trụ sở công an xã để nhận con. Anh Dia kể Chu là con cả trong gia đình có bốn anh chị em, hiện cậu bé đang học lớp 9 tại trường cấp hai cách nhà chừng 500 m. Ngày thường Chu và các em đi học, bố mẹ lên rẫy làm nương. Chu thường trốn học, gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng cậu bé không nghe. Ngày 29/3, Chu không về nhà nhưng gia đình không tìm vì nghĩ con sang nhà bạn chơi.

"Vài ngày không thấy con về tôi cũng đi tìm, sau có nhờ chú (em trai của anh Dia) đi hỏi khắp nơi vẫn không thấy. Nghĩ con đã bỏ nhà đi làm thuê nên chẳng tìm nữa, bởi nhiều đứa trẻ trong bản bằng tuổi thằng bé cũng như vậy", anh Dia nói.

Ngày 18/4, người quen đọc thông tin tìm kiếm của công an huyện Mai Châu mới báo về cho gia đình. Lúc này anh Dia mới biết con trai và người bạn ở gần nhà là Lù A Sùng bỏ nhà đi đi được 21 ngày, từ nơi thường trú đến địa điểm phát hiện khoảng 500 km.

Hai chiếc xe đạp Chu và Sùng đi, anh Dia nói không phải là tài sản của gia đình.

Tìm được con, anh Dia nói cảm ơn các cán bộ công an huyện Mai Châu và cộng đồng đã giúp đỡ để Chu về nhà an toàn.


Lù A Sùng (trái) và Lý A Chu (phải) được công an huyện Mai Châu đưa về trụ sở chăm sóc sau khi được người dân phát hiện, tối 18/4. Ảnh: Công an huyện Mai Châu

Trưởng bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, cho biết hai cháu Lý A Chu và Lù A Sùng đang sống cùng bố mẹ ở bản. Gia đình Chu là hộ nghèo, gia đình Sùng là cận nghèo, bố mẹ hai cháu đều làm ruộng, không đi làm ăn xa.

"Đây là lần đầu Chu và Sùng bỏ nhà đi lâu ngày, trước đó hai cậu bé thỉnh thoảng trốn học đi lang thang, gia đình có nhắc nhở nhưng không nghe", trưởng bản cho biết.

Người này cũng nói thêm không riêng Sùng và Chu, một số trẻ trong bản từng bỏ học xuống Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để làm thuê.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận