Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Sự thật kinh hoàng phía trong căn phòng của cô gái trẻ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-15 12:06

Suốt 7 năm, cô gái đã "giấu" bí mật kinh hoàng khiến chủ trọ khiếp đảm khi phát hiện ra sự thật.

Mới đây, một người dùng Facebook ở Thái Lan đã đăng tải những hình ảnh vô cùng kinh dị về một phòng trọ siêu bẩn tại khu vực Pinklao, Bangkok, Thái Lan khiến người người không khỏi rợn tóc gáy.

Theo thông tin đăng tải, người thuê phòng là một cô gái tomboy, đã thuê được 7 năm và trả tiền nhà rất đều đặn, đúng hạn. Do ngày hôm đó cô nàng đã khất tiền điện vài ngày chưa trả, chủ nhà đến để hỏi mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng phía trong căn phòng. 

Sau 7 năm sống trong căn phòng, cô gái đã biến cả căn phòng thành một núi rác bốc mùi cực kỳ hôi thối. Vừa bước vào phòng, mùi tanh tưởi, hôi thối đã xộc lên mũi khiến người ngoài choáng váng. Nước bẩn lênh láng trong phòng, chảy qua cửa sắp đến thang máy. 

Theo chủ nhà chia sẻ, bởi vì rác thải đã chất thành núi, lúc vặn chìa khóa, chốt cửa đã mở nhưng họ vẫn không vào được nhà. Phải dùng chân đạp cửa thật mạnh để đẩy bới rác đi, họ mới có thể bước vào.

Tuy nhiên, sau khi cánh cửa mở ra, chủ nhà đã phải hối hận vì đã bước vào căn phòng khủng khiếp này. Sau khi định thần lại, chủ nhà phát hiện có gói thực phẩm được mua từ năm 2013, tất cả rác thải trong phòng đã mốc đến nỗi có nấm mọc dài. Quạt điện và các thiết bị khác đều phủ một tầng bụi dày như ngàn năm không được lau rửa.

Trên mặt đất, quần áo bị vứt khắp nơi, không khác gì giẻ lau. Trong phòng vệ sinh, bồn cầu bẩn đến mức chỉ nhìn cũng buồn nôn, vòi hoa sen cũng đã rỉ sét, hỏng từ rất lâu. Những bức tường đều mốc vàng, mốc đen rất kinh dị. 

"Lúc bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, tôi lập tức gọi điện cho người thuê nhưng cô ấy nói, dọn vệ sinh là trách nhiệm của nhà trọ, vả lại cô ấy cũng phải trả 1200 bath tiền vệ sinh trong tổng tiền thuê nhà, ai dọn đi chủ nhà cũng tự động dọn dẹp, tại sao cô ấy dời đi phải nộp thêm tiền vệ sinh? Là chủ nhà trọ, tôi chỉ có thể bảo cô ấy cuốn gói ngay cho tôi", chủ nhà trọ cho biết. 

11 ngày sau, cô nàng tomboy ở bẩn buộc phải dọn đi, đồng thời tình nguyện nộp thêm tiền vệ sinh và bồi thường hư hao tài sản phòng ốc trong suốt thời gian mình sử dụng.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận