Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Sự thật bất ngờ về câu chuyện cặp đôi bị gia đình quyết liệt ép duyên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-01 11:12

Cuối cùng, bạn thân của cặp đôi Thương - Linh cũng đã chịu tiếp xúc báo chí để kể về những sự thật bất ngờ về gia cảnh của cô gái tên Thương. 

Những ngày qua, đoạn clip với nội dung về cặp đôi được cho là bị gia đình chàng trai cấm cản đã gây sốt cộng đồng mạng xã hội. Cùng với lượt chia sẻ chóng mặt là rất nhiều ý kiến trái chiều liên tục được cư dân mạng liên tục cập nhật.

Theo thông tin ban đầu, cặp đôi này đã yêu nhau hơn 2 năm nhưng suốt thời gian đó, gia đình nhà trai vẫn không chấp thuận mối quan hệ tình cảm này. Dù gặp nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần, nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay nhau tự nhủ phải sống hạnh phúc và tu chí làm ăn để tìm được sự ủng hộ từ gia đình. Đến khi phát hiện cô gái đã mang thai, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân dù đứa trẻ vẫn không thể làm sợi dây kết nối giữa nhà chồng và nàng dâu.

Sự thật bất ngờ về câu chuyện cặp đôi bị gia đình quyết liệt ép duyên
Đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, khi kế hoạch đám cưới đã hoàn tất, thiệp hồng đã gửi đi, chỉ còn chờ ngày chính thức nên duyên vợ chồng thì gia đình nhà trai bất ngờ xuất hiện tại nơi cặp đôi đang thuê trọ để buộc con trai phải về nhà và chấm dứt toàn bộ sự liên quan đến cô gái kia, điều này đồng nghĩa với việc chẳng có đám cưới nào được diễn ra nữa.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng, hàng nghìn bình luận an ủi, động viên có, trách móc có, và quan điểm “dĩ hòa vi quý” cũng có. Nhưng khi mọi thứ còn mập mờ, chưa biết ai đúng ai sai và sự thật nằm ở đâu, thì đoạn video phát trực tiếp của H.M.Thương (21 tuổi, là nhân vật nữ chính trong đoạn clip bị gia đình phản đối trên) đã chính thức làm dậy sóng dư luận và chia làm hai luồng rõ ràng.

Nhiều người tỏ ra thương cảm hơn cho số phận của Thương nhưng cũng có người bắt đầu hoài nghi về cách ứng xử của cô gái này, rằng không chuyện gì là tự nhiên, chắc hẳn cô đã làm điều gì đó thì mới khiến gia đình chàng trai ngăn cản mối quan hệ này kịch liệt đến vậy.

Cuối cùng, những người đang quan tâm đến câu chuyện này muốn biết điều gì? Chỉ duy nhất một điều đó là “sự thật”!

Bạn thân lên tiếng

Sự thật bất ngờ về câu chuyện cặp đôi bị gia đình quyết liệt ép duyên
Cặp đôi đã đi chụp ảnh cưới. (Ảnh: Internet)

Giữa lúc sự việc đang ngày càng nóng lên và khó hiểu, thì Đ.T.C (bạn thân của Thương) đã đăng tải dòng trạng thái bảo vệ cho bạn của mình. Được biết, C. không chỉ là bạn thân mà còn là người đã đồng hành cùng câu chuyện tình của Thương trong suốt thời gian qua.

Theo như lời C. chia sẻ, thì Thương sinh ra trong gia đình bình thường, nếu không gọi là khó khăn, cha mẹ làm nghề nông. Thế nên, ngay từ khi còn học Cao đẳng Thương đã bắt đầu nghĩ đến việc bươn chải kiếm sống, phụ giúp gia đình. C. còn khẳng định, bạn mình là một cô gái giàu nghị lực và rất biết cách sống vì mọi người.

Trước khi gặp người yêu hiện tại của mình là anh Linh, Thương đã từng đổ vỡ trong tình yêu. Nên anh Linh đã rất nhiều lần cố gắng thể hiện sự chân thành của mình để trái tim Thương ấm lại lần nữa. Và thật sự, anh Linh luôn yêu thương, chăm sóc Thương hết mực, chưa bao giờ anh to tiếng với người mình yêu. Chính tình cảm ấy đã lay động Thương và cô cũng thật lòng rất yêu anh.

Đến khi gặp phải sự phản đối của gia đình nhà người yêu, nhiều lúc mệt mỏi, Thương đã muốn buông xuôi nhưng nghĩ thương anh Linh nên cô đã phải tự nhủ lòng và cả hai cùng động viên nhau cố gắng. Từ chỗ xin làm cùng một công ty, cả hai cùng nhau nghỉ để tập trung vào việc kinh doanh. Cặp đôi này đang từng ngày chứng minh cho gia đình thấy về tình yêu và trách nhiệm, và sự nghiêm túc của mình. Cho đến khi ba mẹ của Linh đến tận nơi “bắt” con mình về thì sự việc bắt đầu lên đến đỉnh điểm.

Về phía ba mẹ Thương, tuy rất đau lòng vì con gái không được gia đình chồng chấp nhận nhưng vì thương con nên ông bà cũng chấp nhận cho hai trẻ làm đám cưới mà không có mặt thông gia. Vả lại, theo C., Linh cũng rất được lòng gia đình Thương nên về nhà gái không có gì trở ngại. 

Người trong cuộc nói gì?

Nói về những ngày qua, Thương thật sự cảm thấy rất buồn khi nghĩ về sự việc đã diễn ra. Cô chia sẻ rằng dù bị phản đối nhưng mình và Linh vẫn rất yêu thương nhau. Lúc biết T mang thai, cả hai đã lặng lẽ chuẩn bị cho đám cưới, tự lo tất cả và thậm chí là tự… đăng kí kết hôn. Theo lời Thương, khi gia đình Linh phát hiện ra, gia đình anh đã gọi điện và đe dọa buộc con trai mình phải chia tay người yêu.

Thương nghẹn ngào kể về lời đe dọa sẽ quậy phá, không cho làm ăn nếu hai người vẫn cố tình tổ chức đám cưới. Và mặc dù bị gia đình nhốt lại vào ngày 27/11, nhưng Linh vẫn tìm cách để trốn về với Thương. Cuối cùng thì xảy ra sự việc như những đoạn clip mà mọi người đã xem trong những ngày qua.

“Gia đình chúng tôi chưa bao giờ ngăn cấm chuyện hai đứa nó yêu nhau”.

Về phía gia đình chàng trai, ông T.V.D (50 tuổi, bố của L) lại chia sẻ những điều gần như ngược lại với lời Thương và C. đã nói. Ông cho biết, gia đình mình chưa bao giờ ngăn cấm Thương và Linh yêu nhau. Nhưng việc tự ý qua mặt cha mẹ tổ chức lễ cưới là điều không thể chấp nhận được.

Được biết, Thương là học trò cấp 2 của vợ ông. Và theo ông D. thì Thương dễ thương, năng nổ trong phong trào văn nghệ khi còn đi học. Sau đó, Thương và Linh đã gặp nhau ở Sài Gòn rồi nảy sinh tình cảm. Và từ lúc cặp đôi này đến với nhau, Thương và Linh chưa lần nào về ra măt bố mẹ ở nhà.

Sự thật bất ngờ về câu chuyện cặp đôi bị gia đình quyết liệt ép duyên
Bố mẹ của chàng trai. (Ảnh: Internet)

Theo ông D, vợ chồng ông đã đến Sài Gòn và tìm đến nhà trọ của cặp đôi nằm trên đường Lê Văn Sỹ. Tại đây, thái độ của con dâu “hờ”quay ngoắt 180 độ khiến vợ chồng ông khó hiểu.  Đồng thời, chuyện Thương đăng tải những clip với ý đồ bôi nhọ danh dự của vợ chồng ông lên mạng xã hội lại càng không thể nào tin và chấp nhận nổi.

Và sau tất cả những mâu thuẫn, xung đột đã xảy ra, ông D. chia sẻ rằng, với tư cách là người làm giáo viên, ông biết được chuyện gì nên và không nên. Cha mẹ nào chẳng thương con. Sự việc xảy ra như thể này thì Thương phải như thế nào, gia đình ông mới hành động như vậy. Thế nên, khi mọi thứ đã đi quá xa, thì dù Thương “có đi học lại sự thật” thì ông D vẫn “tuyệt đối không công nhận con dâu”.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận