"Sáng kiến" của anh chàng cao 2m sống trong nhà thấp
Sam Lochner là một kĩ sư cơ khí ở Canada, có lẽ cuộc đời của anh cũng bình thường như bao người khác nếu như anh không sở hữu một chiều cao quá khổ.
Với chiều cao 2m, Lochner cảm thấy mọi thứ đều nhỏ bé so với mình. Anh cùng bạn gái có cùng sở thích những ngôi nhà cũ nên đã tậu một ngôi nhà nhỏ ở nội ô thành phố và vì vậy anh phải tìm đủ mọi cách để thích nghi với nội thất nhỏ bé của ngôi nhà.
Cuộc sống của một người cao trong ngôi nhà nhỏ khiến Lochner nảy ra ý tưởng sẽ kể về câu chuyện của mình cho mọi người cùng biết, và thế là trên trang blog của mình anh chia sẻ những khoảnh khắc hài hước mà chỉ người cao mới hiểu khi sống trong ngôi nhà nhỏ thó.
Đứng thôi cũng đụng nóc nhà!
Chả khác gì hươu cao cổ cả.
Đi mà không khéo thì "đội" đèn là chuyện bình thường.
Thế là anh đã phát minh ra một chiếc ghế cho riêng mình.
Đứng khom mỏi lưng quá, mà xoạt chân một phát là ra tận cửa.
"Gồng" nhiều cũng mỏi dữ lắm.
Bồn tắm thì nhỏ, vòi sen thì thấp, cao có tội tình gì.
Đến soi gương cũng phải vận dụng chiêu thức xoạc chân.
Hiện tại chàng trai đã tìm cách thích nghi với cuộc sống bằng cách phát minh ra những "công cụ hỗ trợ" cho mình. Lochner cũng cho xuất bản một quyển sách mang tên "Tall Life" được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên Lochner vẫn hi vọng có thể tái kiến trúc lại ngôi nhà của mình sao cho phù hợp hơn để không phải "gồng" hoài như vậy nữa.
Theo thegioitre.vn
ý tưởng
chàng trai cao kều
sáng tạo