Rơi nước mắt với món quà cưới từ em trai song sinh bị bại liệt
Không thể không xúc động khi nhìn thấy tình cảm mãnh liệt mà em trai bị bại liệt dành cho người anh trong ngày lễ thành hôn ấm cúng.
Theo Newsner, một đám cưới ở bang Florida đã lấy đi nước mắt của nhiều người tham dự sau khi xem đoạn phim ngắn do người em bị bại liệt của chú rể tự làm để gửi lời cảm ơn đến những năm tháng ấm áp mà anh trai đã dành cho mình. Những thước phim tuy ngắn ngủi nhưng không ai có thể kìm được xúc động đặc biệt là chủ nhân của buổi hôn lễ long trọng này.
Clip: Rơi nước mắt với món quà cưới từ em trai song sinh bị bại liệt.
Được biết, Kyle Soderman và Korey là cặp song sinh nhưng sở hữu nhiều điểm khác biệt, lớn lên ởWest Palm Beach, bang Florida.
Hai anh em nhà Soderman không giống nhau về hình dáng, thậm chí cả thể chất cũng khác biệt hoàn toàn.
Trong khi Kyle Soderman sinh ra khỏe mạnh, lành lặn thì người em, Korey lại kém may mắn hơn vì bị mắc chứng bại não bẩm sinh. Như một biểu hiện thông thường của căn bệnh quái ác này, cậu không thể nói chuyện và luôn cần xe lăn để di chuyển.
Một điều không ai mong muốn đã đến với nhà Soderman. Tuy nhiên, cả gia đình không ai để Koreycảm thấy mình thiếu thốn mà luôn bên cạnh giúp đỡ cậu bé vượt qua được mặc cảm của bệnh tật.
Chúng ta vẫn hay thấy, những cặp song sinh thường có mối gắn kết thần giao cách cảm mà khó ai có thể giải thích được. Và với hai anh em Kyle Soderman và Korey cũng vậy. Những lúc cần giãi bày và nói chuyện, người anh trai đều thấu hiểu và sẵn sàng bày tỏ hộ Korey. Điều này giúp cậu có thêm niềm vui cuộc sống và tự tin hơn để hướng về tương lai.
Đặc biệt, Kyle còn là một người anh trai hết mực yêu thương em khi bất cứ bữa tiệc nào cũng không thể thiếu sự hiện diện của Korey.
Thậm chí có lúc đến cả khiêu vũ cũng nhẹ nhàng ôm em và lắc lư cùng điệu nhạc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Đặc biệt, Kyle còn xăm hình một con chim khổng tước, trên miệng ngậm một biểu ngữ nhỏ có dòng chữ “Cậu ấy không phải là gánh nặng mà là em trai tôi” trên cánh tay của mình.
Kyle chia sẻ rằng: “Với tôi, em trai là món quà quan trọng nhất trong cuộc đời này”. Vì thế, trong ngày trọng đại của bản thân, Kyle không ngần ngại để đưa ra quyết định chọn em trai làm phù rể cho mình.
Để rồi, một món quà đến bất ngờ khiến anh trào dâng cảm xúc đến bật khóc vì hạnh phúc.
Hiếm ai tìm thấy một người anh trai tốt bụng và thương yêu đứa em sinh đôi kém may mắn của mình đến vậy. Và cũng khó gặp một người em bị bại liệt nhưng suy nghĩ và trái tim thì luôn lạc quan và ấm nóng đến như thế.
Theo thethaovanhoa.vn
đám cưới
quà cưới
xúc động
tình anh em
bại liệt