Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Rối não với bộ ảnh khắc họa cuộc sống theo phong cách siêu thực

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-08 08:11

Trên đời bao giờ cũng có những kẻ tìm đủ mọi cách để cản trở người khác, thế nhưng dù có bị cản trở đến đâu, người có tài năng thật sự sẽ luôn biết cách tỏa sáng.

Marcel Caram là một họa sĩ vô cùng tài năng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Brazil. Ngay từ nhỏ, anh đã bị mê hoặc bởi những tác phẩm hội họa của các họa sĩ bậc thầy như Salvador Dalí, René Magritte hay De Chirico, những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sáng tác của anh sau này, đặc biệt là Dalí.

Hầu hết các tác phẩm của Caram đều miêu tả con người và phong cảnh theo trường phái siêu thực, giống như những hình ảnh trong giấc mơ, phản ánh những thực tế cuộc sống với tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, xem qua một lần khó có thể hiểu hết được ẩn ý đằng sau chúng.

Con người sẽ còn dựa dẫm vào thiên nhiên đến chừng nào khi tất cả những gì chúng ta trả lại cho thiên nhiên chỉ là sự tàn phá?
Con người sẽ còn dựa dẫm vào thiên nhiên đến chừng nào khi tất cả những gì chúng ta trả lại cho thiên nhiên chỉ là sự tàn phá?

Đôi khi chết không phải là con tim ngừng đập mà là ngừng cảm xúc trước cuộc sống này.
Đôi khi chết không phải là con tim ngừng đập mà là ngừng cảm xúc trước cuộc sống này.

Để trưởng thành, để tự bước đi trên đôi chân của mình, chúng ta phải thoát ra những rào cản vẫn đang vây chặt lấy mình, và ít nhất, thứ ta cần nhất là sự thức tỉnh, là một cú hích.
Để trưởng thành, để tự bước đi trên đôi chân của mình, chúng ta phải thoát ra những rào cản vẫn đang vây chặt lấy mình, và ít nhất, thứ ta cần nhất là sự thức tỉnh, là một cú hích.

Nếu muốn ra đời sớm, ít nhất bạn phải chờ cho đến ngày đủ lông đủ cánh.
Nếu muốn ra đời sớm, ít nhất bạn phải chờ cho đến ngày đủ lông đủ cánh.

Cuộc sống ẩn chứa vô vàn những điều bí ẩn, cho dù có khôn ngoan đến mấy chúng ta vẫn không thể trả lời hết được.
Cuộc sống ẩn chứa vô vàn những điều bí ẩn, cho dù có khôn ngoan đến mấy chúng ta vẫn không thể trả lời hết được.

Con người đang cố gắng vắt kiệt thiên nhiên đến tận cùng, đến khi không còn gì để vắt nữa mới thôi.
Con người đang cố gắng vắt kiệt thiên nhiên đến tận cùng, đến khi không còn gì để vắt nữa mới thôi.

Ai rồi cũng phải trải qua những lúc bị chính ý tưởng của mình phản bội. Là do ý tưởng của ta không đúng, hay do cuộc sống không chấp nhận chúng?
Ai rồi cũng phải trải qua những lúc bị chính ý tưởng của mình phản bội. Là do ý tưởng của ta không đúng, hay do cuộc sống không chấp nhận chúng?

Bạn không thể gắn lại những chiếc lá đã rơi, không thể níu giữ đôi chân đã ra đi, không thể một mình thưởng thức ly rượu ngon, cũng không thể lấp đầy con tim trống rỗng, bởi vì trên cuộc đời này, có những thứ bạn phải chấp nhận là không dành cho mình.
Bạn không thể gắn lại những chiếc lá đã rơi, không thể níu giữ đôi chân đã ra đi, không thể một mình thưởng thức ly rượu ngon, cũng không thể lấp đầy con tim trống rỗng, bởi vì trên cuộc đời này, có những thứ bạn phải chấp nhận là không dành cho mình.

Hãy đứng trước nguồn sáng thật lớn, chúng ta sẽ biết mình nhỏ bé đến đâu.
Hãy đứng trước nguồn sáng thật lớn, chúng ta sẽ biết mình nhỏ bé đến đâu.

Có người dành cả đời để nhìn ngắm thế giới này và được mở rộng tầm mắt. Nhưng họ lại mắc kẹt trong chính thân phận của mình và muôn đời vẫn không hiểu nổi bản thân mình.
Có người dành cả đời để nhìn ngắm thế giới này và được mở rộng tầm mắt. Nhưng họ lại mắc kẹt trong chính thân phận của mình và muôn đời vẫn không hiểu nổi bản thân mình.

Tiếp cận với tri thức là tiếp cận với nguồn sáng. Nhưng cũng có những thứ tự nhận là tri thức nhưng lại bị hổng, bị khuyết, thì bản thân ta phải đủ tỉnh táo trước những thông tin chứa đựng trong đó.
Tiếp cận với tri thức là tiếp cận với nguồn sáng. Nhưng cũng có những thứ tự nhận là tri thức nhưng lại bị hổng, bị khuyết, thì bản thân ta phải đủ tỉnh táo trước những thông tin chứa đựng trong đó.

Vì sao có nhiều người cả đời vẫn không thể leo được đến nơi mình muốn, là do chiếc thang của họ không đủ cao, hay do họ không đủ khả năng để tìm một con đường khác dễ dàng hơn?
Vì sao có nhiều người cả đời vẫn không thể leo được đến nơi mình muốn, là do chiếc thang của họ không đủ cao, hay do họ không đủ khả năng để tìm một con đường khác dễ dàng hơn?

Thiên nhiên và con người luôn tồn tại song hành cùng nhau. Vì thế nên khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, màu xanh cuối cùng lụi tàn, thì loài người cũng diệt vong.
Thiên nhiên và con người luôn tồn tại song hành cùng nhau. Vì thế nên khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, màu xanh cuối cùng lụi tàn, thì loài người cũng diệt vong.

Khi hòa bình nhỏ lệ, chúng ta biết mình đã làm điều gì đó sai. Nhưng sai ở đâu, chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra không?
Khi hòa bình nhỏ lệ, chúng ta biết mình đã làm điều gì đó sai. Nhưng sai ở đâu, chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra không?

Có thể bạn không nhận ra, nhưng chúng ta vẫn đang lãng phí thời gian của mình mỗi ngày, mà thời gian là thứ khi đã mất đi, ta sẽ không thể nào tìm lại được.
Có thể bạn không nhận ra, nhưng chúng ta vẫn đang lãng phí thời gian của mình mỗi ngày, mà thời gian là thứ khi đã mất đi, ta sẽ không thể nào tìm lại được.

Cuộc sống chỉ là một show diễn, và ai nấy cũng đều là những chú hề.
Cuộc sống chỉ là một show diễn, và ai nấy cũng đều là những chú hề.

Kẻ nắm trong quyền lực thật sự luôn rất dễ dàng điều khiển cả thế giới theo ý mình.
Kẻ nắm trong quyền lực thật sự luôn rất dễ dàng điều khiển cả thế giới theo ý mình.

Chùm nho chín nhất bao giờ cũng là chùm nho đẹp nhất và cám dỗ nhất.
Chùm nho chín nhất bao giờ cũng là chùm nho đẹp nhất và cám dỗ nhất.

Trên đời bao giờ cũng có những kẻ tìm đủ mọi cách để cản trở người khác, thế nhưng dù có bị cản trở đến đâu, người có tài năng thật sự sẽ luôn biết cách tỏa sáng.
Trên đời bao giờ cũng có những kẻ tìm đủ mọi cách để cản trở người khác, thế nhưng dù có bị cản trở đến đâu, người có tài năng thật sự sẽ luôn biết cách tỏa sáng.

Thực ra cánh cửa dẫn đến trái tim của mỗi người đâu phải lúc nào cũng khép kín, chỉ có điều nhiều người phải cần được dẫn đường chỉ lối, được khai sáng, mới đến được.
Thực ra cánh cửa dẫn đến trái tim của mỗi người đâu phải lúc nào cũng khép kín, chỉ có điều nhiều người phải cần được dẫn đường chỉ lối, được khai sáng, mới đến được.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận