Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Phía sau nụ cười của cô gái bán kẹo xinh đẹp này, là không ít nước mắt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-20 08:10

Sở hữu làn da trắng sáng, nụ cười tươi tắn, chân dung cô gái bán hàng rong này nhanh chóng gây chú ý với mọi người tại khu vực sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng.

Vài ngày qua, hình ảnh cô gái xinh đẹp bê rổ kẹo cao su dọc theo khắp các con phố dần trở thành hình ảnh đặc biệt khiến nhiều người xao xuyến. Khi mà nghề bán kẹo trên phố vốn được gắn với hình ảnh trẻ em hay người cao tuổi, thì sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này gây cho mọi người không ít tò mò.

Sau những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng nhận ra cô gái trong hình là Bảo Ngọc (SN 1999, Thanh Hóa) hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Được biết, Bảo Ngọc đã bán kẹo cao su ở đây gần 10 năm nay. Trước đây em theo mẹ buôn bán, còn nay rổ kẹo đầy ăm ắp này là nguồn thu của để em chăm lo bệnh tình cho mẹ. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện phía sau cô gái với gương mặt rạng rỡ này có không ít biến cố đau lòng.

Cô gái xinh xắn bán kẹo cao su gây xôn xao cộng đồng mạng.
Cô gái xinh xắn bán kẹo cao su gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngọc được sinh ra trong gia đình đông anh chị em, bố mắc bệnh hiểm nghèo. Thương mẹ tảo tần ngược xuôi cáng đáng gia đình, thương bố bệnh tật triền miên, nên từ sớm Ngọc đã nghỉ học và lao vào cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng bao nỗ lực, bao cố gắng của cả gia đình cũng chỉ giúp kéo dài sự sống của bố được thêm 2 năm.

Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, chẳng lâu sau đó, mẹ em cũng được chẩn đoán mắc phải căn bệnh tiểu đường và mất đi khả năng lao động. Các anh lớn của Ngọc giờ đã có gia đình riêng, một mình em gần như cáng đáng hết mọi việc từ chăm sóc mẹ đến lao ra đường mưu sinh với nghề bán kẹo.

Ban ngày, một tay Ngọc lo liệu việc nhà từ giặt giũ quần áo, quét dọn, nấu cơm và chăm sóc mẹ. Buổi chiều, từ 17g đến 22g em lang thang khắp các con phố để bán từng cái kẹo. Công việc này mẹ Ngọc đã làm mấy mươi năm, giờ đây, em thay mẹ buôn bán để trang trải chi phí gia đình.

Theo Ngọc chia sẻ: không ít lần được nhiều người thương tình, hiểu được hoàn cảnh của em nên mua thêm giúp, có lúc lại tặng em phần tiền thừa. Cũng nhờ vậy, mỗi tháng em mang về vài triệu đồng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày và trả nợ cho gia đình.

Ngoại hình rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của em thu hút người đối diện. 
Ngoại hình rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của em thu hút người đối diện. 

Sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt xinh xắn, không ít lần Ngọc bị nhiều khách hàng trêu chọc hay xin số điện thoại làm quen. "Cũng có nhiều khách hỏi lắm. Nhưng em không cho và thường bảo không có điện thoại, chỉ bán kẹo thôi. Nhiều người cũng bảo em kiêu, chảnh nhưng cũng không biết làm thế nào", Ngọc chia sẻ.

Trong mắt nhiều người, Bảo Ngọc là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng vì hoàn cảnh kiệt quệ của gia đình buộc em phải nghỉ học và sớm lao vào cuộc mưu sinh. Nhiều người cho rằng: nghề này chẳng mấy tốt cho một cô gái trẻ như em, vì thường xuyên phải tiếp xúc với những vị khách nam mà đa số là trong tình trạng say xỉn. Nhưng "giấy rách vẫn giữ lấy lề", Ngọc vẫn cư xử chừng mực trước những lời chọc ghẹo hay trêu đùa khiếm nhã.

"Làm nghề này đã lâu, em cũng quen dần nên không thấy xấu hổ gì cả. Tương lai em vẫn muốn học thêm nghề để đi làm công việc khác"- Ngọc chia sẻ.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận