Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Ông bố người Anh dạy con bằng "bài học xương máu"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-08 07:11

Nuôi dạy con cái không cần bạo lực, cũng không phải dùng bất cứ một biện pháp mạnh nào mà vẫn khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm hiện nay.

Câu chuyện của một người cha ở Middlewich, Cheshire, Anh về cách phạt hai đứa con khi chúng la hét, tranh giành và cãi cọ chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy ngẫm.

Trẻ con rất đáng yêu, nhưng không phải lúc nào cũng dễ bảo. Khi những đứa trẻ tỏ ra bướng bỉnh và không nghe lời người lớn, thực sự chẳng hề dễ chịu chút nào. Và đặc biệt, nếu xử lí không khéo thì cha mẹ sẽ vô tình trở thành "thủ phạm" cho những thói xấu này.

​Gia đình Willshire sống Middlewich, Cheshire, Anh rất hạnh phúc.
Gia đình Willshire sống Middlewich, Cheshire, Anh rất hạnh phúc.

Gia đình Willshire sống Cheshire, Anh. Vào một ngày, khi ông Lee Willshire muốn dành cho vợ chút thời gian làm đẹp, nên đã đưa 2 con là Lydia, 12 tuổi và Jake, 8 tuổi ra ngoài mua sắm. Những tưởng đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời giữa cha và con, nhưng nào ngờ một sự cố đã xảy đến. Khi chuẩn bị bước ra khỏi siêu thị thì 2 đứa trẻ bắt đầu xô đẩy và cãi nhau ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ông Willshire đã cố gắng can ngăn, những chúng dường như bỏ ngoài tai mọi lời ông nói. Jake thậm chí còn ném giày của mình vào chị gái Lydia. Chỉ đến khi cha của chúng phải bỏ đi vì tức giận, Jake và Lydia mới chịu dừng lại và theo ông lên xe.

Hai đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và bướng bỉnh.
Hai đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và bướng bỉnh.

Quả thực, nếu gặp phải tính huống trên, bậc cha mẹ sẽ rất khó có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu dễ dàng bỏ qua thì chắc chắn hai đứa trẻ sẽ không biết lỗi của mình và tiếp tục phạm sai lầm nhiều lần nữa. Chính bởi vậy, ông Willshire đã nghĩ ra một cách trừng phạt vô cùng đặc biệt để dạy cho hai con một bài học nhớ đời.

Sau khi đi mua sắm, ba bố con tới ăn trưa ở cửa hàng McDonald's - nơi có những món burger và khoai tây chiên ngon tuyệt mà bọn trẻ vô cùng yêu thích. Khi đến cửa hàng, ông Willshire thản nhiên chỉ gọi phần ăn cho mình và xơi ngon lành trước sự ngỡ ngàng của bọn trẻ.

Thay vì những chiếc bánh burger và khoai tây chiên thơm ngon khó cưỡng, cuối cùng chúng chỉ được ăn bánh mì với đậu hầm. Lydia và Jake đã phải "ăn hụt" một bữa tại nhà hàng. Và chắc chắn đó sẽ là một bài học "xương máu" dành cho chúng để không dám tái phạm.

​Ông Willshire và người vợ xinh đẹp của mình.
Ông Willshire và người vợ xinh đẹp của mình.

Vợ của ông Willshire sau khi biết chuyện đã vô cùng ủng hộ phương pháp giáo dục con rất tuyệt vời này của chồng.

Ông Willshire có chia sẻ rằng: "Lydia sớm hiểu ra nguyên do vì sao tôi không gọi món cho chúng, con bé tỏ ra hờn dỗi và quay mặt đi. Còn Jake thì cứ ngồi đợi, rồi nó hỏi tôi rằng bao giờ đồ ăn của nó mới được mang ra và bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lúc này tôi cũng cảm thấy mình hơi khắc nghiệt, nhưng không hề ân hận, vì chúng đã khiến tôi rất thất vọng, tôi muốn chúng hiểu rằng mình đã làm sai và sẽ nhận được một bài học nhớ đời."

"Lúc ra về, lũ trẻ vẫn còn năn nỉ tôi đưa chúng quay trở lại để ăn burger, nhưng tôi rất kiên quyết, tôi nói với chúng rằng: hình phạt khi các con có cách cư xử không tốt chính là sẽ không được ăn bữa trưa như mong đợi. Thật vui vì sau đó, bọn trẻ đã nhận ra mình sai và không còn cãi cọ nữa, chúng ngoan ngoãn về ăn bữa trưa ở nhà cùng nhau."

Câu chuyện của cha con nhà ông Willshire ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, cũng như nhiều lời như khen ngợi và ủng hộ cách dạy con mềm mỏng nhưng vô cùng hiệu quả này.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận