Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Nữ sinh đẻ rơi rồi bóp mũi con trong nhà vệ sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-17 03:03

Sinh con trong nhà tắm và sợ bạn bè biết chuyện, nữ sinh bóp mũi bé trai đến ngưng tim nhằm giấu nhẹm việc "đẻ hoang".

Ngày 7/3, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang quản thúc Uyên (19 tuổi, nữ sinh một trường đại học) để điều tra về hành vi Giết con mới đẻ.


Phòng trọ nơi thiếu nữ sinh con. Ảnh: M.P

Trước đó, trưa 3/3, Uyên cùng nhóm bạn ở chung phòng trên đường số 45 KP 2 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) tổ chức ăn uống với mấy người đồng hương. Đến chiều, cô gái kêu đau bụng và vào nhà vệ sinh.

Thấy bạn vào lâu không quay ra, một bạn gái cùng phòng hỏi thì cô Uyên bảo đang giặt đồ. Nghi có chuyện chẳng lành, cô này lén nhìn vào trong thì phát hiện bạn mình đang ngồi, liên tục múc nước dội xuống sàn nhà đầy máu.

Tìm cách tiễn các bạn đồng hương về, 4 cô gái chung phòng vào đỡ bạn ra ngoài. Lúc này, họ nhìn thấy bọc ny lông đen có vật gì đang động đậy nên mở ra xem. Các cô hoảng hốt khi thấy bé trai sơ sinh mặt mũi tím tái. Nhóm bạn lập tức đưa cả Uyên và em bé đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, bé trai được xác định đã ngưng tim, ngưng thở, 2 cánh mũi có vết trầy xướt, rướm máu. Nghi ngờ có chuyện, các bác sĩ tại đây đã báo chính quyền về trường hợp sản phụ đẻ rơi tại nhà này.


Bé trai đang được cấp cứu. Ảnh: M.P

Khai với công an, Uyên cho biết cùng 4 bạn gái khác thuê phòng trọ để theo học tại một trường đại học. Thời điểm sinh con cô không biết mình mang thai. Khoảng giữa tháng 6/2012, thiếu nữ này làm "chuyện vợ chồng" với một thanh niên cùng thôn tên Sơn (hiện không rõ lai lịch). Những ngày sau đó, cô thấy bụng lớn lên nhưng lại cho rằng "do vừa bị gãy xương chậu, nằm lâu ngày một chỗ nên bụng to".

Chiều 3/3, Uyên đang ngồi chơi với các bạn thì đau bụng. Cô vào nhà vệ sinh và sinh con trong đó. Thấy đứa trẻ khóc lớn, nữ sinh sợ khách biết chuyện "đẻ hoang" nên đã bịt mũi, miệng em bé.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Gia Định, dù được tích cực cứu chữa nhưng bé trai vẫn còn đang nguy kịch do não bị thiếu oxy rất lâu. Uyên đã được cho xuất viện để gia đình từ quê vào chăm sóc, song vẫn bị quản thúc 

Theo Ngoisao.net

*Tên nữ sinh đã được thay đổi

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận