Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Nữ lao công trả lại viên kim cương 550 triệu đồng khách đánh rơi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-11-22 12:11

Nhặt được viên kim cương trị giá 550 triệu đồng ở sân bay Cần Thơ, nhân viên vệ sinh Võ Thị Thùy Dung báo bộ phận liên quan trả lại cho hành khách.

Bốn hôm trước, sau khi đáp chuyến bay VN1207, từ Hà Hội đến Cần Thơ, nữ hành khách đã liên hệ Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc báo mất viên kim cương kích thước 8,85 mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng, kèm giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, nơi đây tổ chức kiểm tra, tìm kiếm các khu vực liên quan và trên máy bay nhưng không thấy.


Nhân viên Võ Thị Thùy Dung khi giao trả lại viên kim cương cho khách đánh rơi. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cung cấp.

Hôm sau, trong lúc làm vệ sinh, chị Dung, 36 tuổi phát hiện viên kim cương kẹt trong khe cầu ống lồng dẫn khách từ máy bay xuống đất để vào nhà ga. Nữ công nhân vệ sinh liền báo và bàn giao cho Bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc. Sau khi rà soát thông tin, đơn vị này đã thông báo với nữ hành khách.

Nhận lại tài sản, nữ hành khách bày tỏ vui mừng, cảm ơn chị Dung cùng tập thể Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Ngày 21/11, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đề xuất Tổng công ty cảng hàng không khen thưởng nhân viên Võ Thị Thùy Dung do nhặt được và trả lại khách tài sản có giá trị lớn.

Đầu năm đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã có hơn 20 lượt cán bộ, nhân viên nhặt và trả lại tiền cùng các đồ vật có giá trị của hành khách bỏ quên, ước tính tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp hành khách bỏ quên valy chứa gần một tỷ đồng ở sảnh ga quốc nội, hồi tháng 2.

Tại Quảng Nam, chiều 20/11, chị Nguyễn Thị Soa đang đi trên đường liên thôn ở xã Tiên An, huyện Tiên Phước thì nhặt được chiếc ví vải màu nâu, hoa văn xanh. Ví chứa 26 chỉ vàng, một sợi dây chuyền 2,5 chỉ, 87 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên Ngô Thị Nhi, trú cùng xã.


Chị Soa bên phải trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an huyện Tiên Phước.

Chị Soa mang ví đến Công an xã Tiên An trình báo. Công an xã sau đó liên hệ bà Nhi đến nhận lại. Bà Nhi cho biết mang tiền đi mua thức ăn chăn nuôi gia cầm, còn vàng mang theo khi nhà không có người, vô tình đánh rơi trên đường.

Chị Soa có hai con nhỏ, làm y tế thôn bản, thu nhập vài trăm nghìn một tháng nên cuộc sống khó khăn. "Nhặt được ví tôi hoảng hốt, vì đây là tài sản lớn. Của họ mất giống mình mất, sẽ tiếc nuối", chị lý giải việc nhanh chóng trình báo.

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch xã Tiên An, cho biết xã đang lập hồ sơ khen thưởng chị Soa vì hành động đẹp trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận