1
Ôm hai tấm bằng nấu ăn đi xin việc, một nơi "loại từ vòng gửi xe", một nơi "đuổi thẳng cổ", Tuấn (18 tuổi) cảm tưởng mọi cánh cửa cuộc đời đóng chặt với mình
Đôi khi những thứ vứt đi của bạn lại trở thành món quà vô giá đối với người khác. Thế mới thấy mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người ở ngoài kia.
Hãy biết trân trọng những thứ mình đang có. Nếu có thể hãy giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Nếu có đồ dùng, quần áo còn dùng được hãy ủng hộ cho những hội từ thiện nhé, bạn đừng quăng nó vào thùng rác, lãng phí lắm!
Theo FB Beat.Vn
đồ cũ
nhặt rác
Mưu sinh
trẻ em nghèo