Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Những vụ cuồng sát vì tình, tiền rúng động thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-14 09:07

Thiếu nữ ở Mỹ giết mẹ và 2 em trai vì phụ huynh cấm chuyện yêu đương, đôi tình nhân giết cả gia đình nhà gái để chiếm tài sản là những thảm án rúng động về tình-tiền trên thế giới.

1
Erin Caffey (phải) cùng người yêu và 2 đồng phạm đã ra tay tàn bạo với mẹ, 2 em trai tháng 3/2008. Cha Erin (áo kẻ) là người sống sót duy nhất trong thảm kịch. Ảnh: Daily Mail

Thiếu nữ giết mẹ, 2 em vì gia đình phản đối chuyện hẹn hò 

Erin Caffey (16 tuổi) gây ra thảm án tại thị trấn Alba, bang Texas, Mỹ, vào rạng sáng 1/3/2008. 
Nạn nhân chính là mẹ của Erin, bà Penny Caffey (37 tuổi) và 2 em trai 13 tuổi và 8 tuổi của cô bé. Xác 3 người nằm trong ngôi nhà cháy rụi. Các thi thể đều có dấu vết bị đâm và bị bắn, Daily Mail đưa tin.
Người sống sót duy nhất trong thảm kịch là cha của Erin, ông Terry. Ông cũng dính 5 viên đạn trong khi ngôi nhà bị đốt cháy. Người chủ gia đình cố gắng thoát ra ngoài nhưng lửa khói buộc ông phải ở lại trong phòng ngủ.

Người đàn ông 37 tuổi đã chứng kiến cái chết của vợ con nhưng bất lực. Terry bị thương ở đầu và được chở tới bệnh viện cấp cứu.
Nhà điều tra cho hay thảm án xảy ra 2 ngày sau khi cha mẹ của Erin yêu cầu con gái không gặp gỡ bạn trai 19 tuổi Charlie Wilkinson vì thanh niên đó không đứng đắn.Hậm hực với đề nghị của bố mẹ, cô bé 16 tuổi cùng người tình và 2 đồng phạm đã lên kế hoạch giết cả nhà Erin. Chúng đâm và bắn các thành viên trong gia đình Caffey.

Khi nằm trong viện, Terry chết đứng khi hay tin con gái, bạn trai cô bé chính là chủ mưu. Cảnh sát sau đó tìm ra thủ phạm và 4 kẻ đã phải ngồi tù.

Con gái và bạn trai giết cả gia đình để chiếm tài sản 

Những vụ cuồng sát vì tình, tiền rúng động thế giới
Patricia Columbo khi bị bắt. Ảnh: Chicago Tribune

Patricia Columbo (20 tuổi) và Frank DeLuca bị bắt hồi tháng 4/1976 vì hạ sát cha mẹ và anh trai của Patricia tại vùng Elk grove, bang Illinois, Mỹ, để giành khoản thừa kế. Tuy nhiên, hai sát thủ không biết rằng gia đình Columbo đã loại cô gái ra khỏi danh dách thừa kế từ nhiều năm trước, History.com cho hay.
Năm 1972, khi Patricia 16 tuổi, cô làm việc trong một quán cafe ở ngoại ô và gặp Deluca, một chủ quầy thuốc đã có vợ con. Người đàn ông thuê thiếu nữ làm trong cửa hàng và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Tháng 4/1974, Deluca đưa "nhân viên" về nhà dù vẫn ở với vợ và 5 con. Cha mẹ của Patricia vui vẻ khi con gái nói rằng cô sẽ chuyển đến căn hộ riêng. Họ còn cho con gái thêm tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, gia đình Columbo sớm phát hiện sự thật. Cha của Patricia đã đánh con vì sống chung với Deluca.
Tháng 5/1976, cặp tình nhân quyết định thực hiện kế hoạch giết cả nhà như đã định. Họ đột nhập vào nhà riêng của gia đình Columbo, bắn chết cha mẹ Patricia, đánh và dùng kéo đâm anh trai cô gần 100 nhát. Cảnh sát đã tra khảo Patricia nhưng không phát hiện được dấu hiệu bất thường.Cảnh sát đã treo thưởng người dân cung cấp thông tin về án mạng. Một người đã đưa nhà chức trách tới gặp nhóm đã bàn bạc với Patricia về cách hạ sát. Đôi tình nhân bị bắt và mỗi người bị kết án từ 200 đến 300 năm tù giam, tương đương với chung thân.

Nhân viên của Deluca tiết lộ, họ thấy y giặt và đốt quần áo dính máu một ngày sau khi xảy ra vụ án. Y buộc các cấp dưới im miệng bằng cách đe dọa gia đình của họ. 

Sát hại người tình giàu có trong mối tình tay ba

Những vụ cuồng sát vì tình, tiền rúng động thế giới
Nanette Johnston và ông Bill McLaughlin. Ảnh: ABC News

Nanette Johnston, một phụ nữ California, Mỹ, bị kết tội giết hại chồng sắp cưới giàu có để cướp của vào năm 2012, sau gần 2 thập kỷ gây án,ABC News đưa tin.

Ngày 15/12/1994, Bill McLaughlin, 55 tuổi, nhà sáng chế và ông trùm trong ngành dược, bị một kẻ đột nhập bắn 6 lần tại nhà riêng ở bãi biển Newport, California. Khi đó, nạn nhân đang ở với Johnston, một phụ nữ xinh đẹp, kém ông 29 tuổi, mà ông hẹn hò sau khi kết bạn qua báo.

Giới điều tra đã không thể phá án ngay sau khi vụ giết người diễn ra. Tuy nhiên, 15 năm sau, nhà chức trách kiểm tra lại các chứng cứ và xới lại vụ sát hại. Tòa án đã xử Johnston, 46 tuổi, và người tình Eric Naposki tội giết người.

Công tố viên khẳng định người phụ nữ đã sắp đặt cho Naposki phạm tội để thừa hưởng hàng triệu USD sau cái chết của triệu phú. Thực tế, Johnston đã nhận 1 triệu USD bảo hiểm và 150.000 USD khác từ di chúc của McLaughin. Ngoài ra, cô này còn được sử dụng ngôi nhà trên biển của ông trùm. Bồi thẩm đoàn gồm đã tuyên án Johnston tội giết người cấp độ 1 và sát hại người tình để chiếm đoạt tài sản.

Luật sư bào chữa cho Johnston cho biết thân chủ có bằng chứng ngoại phạm và Naposki đã hành động một mình vì ghen tuông. Tuy nhiên, công tố viên đã khẳng định người phụ nữ là kẻ chủ mưu và đưa chìa khóa cho đồng phạm đột nhập vào nhà triệu phú. Cô này đã ăn trộm nửa triệu USD trước và sau khi McLaughin chết. Hai kẻ tình nhân lĩnh án chung thân không ân xá và thụ án từ ngày 18/5/2012. 

Thảm sát 6 người trong cùng một gia đình ở Mỹ 

1
Cassidy Stay cùng bố mẹ và các em. Ảnh: Facebook

Vụ thảm sát kinh hoàng khác với 6 người trong cùng một gia đình thiệt mạng xảy ra tại Texas hồi tháng 7/2014.

Cassidy Stay, cô gái duy nhất sống sót khi đó mới 15 tuổi, đã phải chứng kiến thảm kịch xảy ra ngay tại nhà. Nạn nhân gồm mẹ của cô bé là Katie Stay (34 tuổi), cha Stephen (39 tuổi), và các anh chị em là Bryan (14 tuổi), Emily (9 tuổi), Becca (7 tuổi) và Zach (4 tuổi).

Ronald Haskell, 33 tuổi, là hung thủ gây ra vụ xả súng. Y tới nhà Stay để tìm vợ cũ Melanie, chị gái của Cassidy. Tuy nhiên, Haskell đã không đạt được mục đích và cho rằng chủ nhà đã giấu vợ cũ. Sau đó, y xả súng giết chết 6 người.

Theo Daily Mail, Cassidy bị thương và sống sót nhờ giả chết. Thiếu niên này đã gọi số điện thoại khẩn cấp để báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã tới và bắt hung thủ.
Cảnh sát cho hay cặp đôi Haskell và Melanie trải qua cuộc hôn nhân "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Gã chồng thường xuyên đánh vợ trước mặt các con. Cuộc sống địa ngục khiến cô chạy trốn. Haskell tức tối và gây nên vụ việc kinh hoàng với nhà vợ cũ.

Giết cả gia đình hôn thê vì thách cưới

1
Dân làng bên cạnh thi thể của gia đình ở Khyber Pakhtunkhwa. Ảnh: Getty

Gul Ahmad Saeed, người Pakistan, bắn chết vợ chưa cưới và 9 người thân của cô ngày 5/4 vừa qua. Tháng 11/2014, y đã giết cha mẹ và 2 anh em ruột vì gia đình từ chối trao của hồi môn theo yêu cầu của cha cô dâu tương lai.

Theo Daily Mail, Saeed, 25 tuổi, đã dùng khẩu súng AK-47 bắn mục tiêu gia đình cô gái khi họ đang ngủ tại nhà riêng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Shafiullah Khan, một cảnh sát địa phương, cho biết sau khi sát hại người thân trong gia đình, Saeed trở nên phẫn uất trước yêu cầu của nhà gái và ra tay tàn độc.

Tại Pakistan, hôn nhân thường được sắp đặt sẵn, trong đó gia đình cô dâu đôi khi đòi hỏi của hồi môn lớn như một hình thức bảo đảm trong trường hợp cuộc hôn nhân tan vỡ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận