Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Những phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi chọn sống độc thân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-03-11 12:03
Đa số phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi ở thành phố có học thức cao, tự mua được nhà riêng. Họ lựa chọn sống một mình khi chưa tìm được một nửa phù hợp.

Lili (sinh năm 1980) chưa kết hôn. Trước đây, cô là người rất chủ động khi đề cập đến vấn đề hẹn hò và lập gia đình.

Tuy nhiên, đến những năm gần 30 tuổi cô vẫn chưa kết hôn, bố mẹ khá lo lắng về chuyện lấy chồng của con gái. Bố cô từng sắp xếp cho con một buổi hẹn hò mù quáng khá vụng về, và không mang lại kết quả tốt.

Với cô, tình yêu là điều tốt đẹp, ngoài làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, nó còn là một quá trình tự kiểm tra bản thân liên tục, đặc biệt là trong việc quản lý mối quan hệ giữa con người và giúp cô trưởng thành lên rất nhiều.

"Khi bắt đầu kinh doanh ở Bắc Kinh, tôi thực sự hy vọng sẽ tìm được một ai đó. Nhưng tôi rất bận khi mới đến công ty và không có cơ hội gặp gỡ những người mới. Tôi đã tải xuống một số ứng dụng hẹn hò, nhưng sau đó thấy chúng không đáng tin cậy", Lili bày tỏ.


Nhiều phụ nữ tập trung phát triển bản thân trước khi tìm được người đàn ông phù hợp.

Theo The Paper, ngày càng nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi ở thành thị Trung Quốc chọn sống độc thân khi chưa tìm được người phù hợp. Nhiều người trong số đó là thạc sĩ, nghiên cứu sinh, người kinh doanh. Họ không ngừng nâng cao giá trị bản thân và chất lượng cuộc sống bằng cách nỗ lực làm việc, học tập.

Hài lòng với hiện tại

Lili từng có hai mối tình gần đi đến hôn nhân. Lần đầu là khi cô đang làm cho một nhà máy hóa chất, cô và người kia tìm hiểu nhau suốt 2 năm và rất hợp nhau. Không ngờ, đối phương lại lừa dối cô đi ngoại tình với một cấp dưới. Khi cả công ty biết chuyện, ai nấy đều rất sốc. Lili suy sụp trong thời gian dài.

Cuộc tình thứ hai là khi Lili đang làm việc tại Thượng Hải, khi đó cô gần 30 tuổi. Cảm thấy "chàng rể tương lai" đáp ứng đủ yêu cầu, bố mẹ cô đã thúc giục kết hôn. Nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể đến với nhau.

"Hai năm trước khi bước sang tuổi 35, tôi đặc biệt lo lắng. Tôi rất muốn có con nhưng để tìm được một người chồng quá khó. Tôi đã nghĩ suốt vài ba năm rằng nếu không thể kết hôn, tôi sẽ đông lạnh trứng để sau này làm mẹ đơn thân".

Thế nhưng hiện tại, Lili đã không còn quá bận tâm đến việc phải lấy chồng, có con. Sau khi tự nhận thức, cô thấy nhẹ nhõm hơn.

Lili là một người duy tâm và nhu cầu tinh thần là quan trọng nhất đối với cô, đặc biệt là nhu cầu tình cảm. Song cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông hoàn hảo, bởi bản thân cô cũng không thể thành người như thế.

Cô không có yêu cầu cao về vật chất đối với bạn đời. Cô nghĩ rằng sau khi hai người bên nhau, đôi bên đều có thể đạt được những gì mình muốn thông qua nỗ lực của bản thân.

"Tôi mong rằng nửa kia sẽ hiểu mình, yêu mình và quan trọng là đáng tin cậy. Cả hai bên đều có thể chung sống hòa thuận và tận hưởng sự yên tĩnh của riêng mình, đây là mối quan hệ hôn nhân lý tưởng của tôi", cô nói.

phu nu doc than tuoi 30 anh 3
Hiện tại, cô tập trung học lên cao và phát triển sự nghiệp.

Phấn đấu mua nhà

Helen (35 tuổi) sinh ra trong một gia đình vùng nông thôn Trung Quốc, từ nhỏ, cô đã mơ ước được sống ở Bắc Kinh. Nhà cô có 4 chị em gái, không có con trai và chỉ có cô thi đậu vào đại học.

Năm 2012, Helen nhập học Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và cuối cùng đã đạt được ước mơ ở lại Bắc Kinh.

Thời điểm mới đi làm, giá nhà ở Bắc Kinh khá đắt đỏ nên Helen không kham nổi. Cô mới đi làm, không có tiền tiết kiệm, cùng không nhiều kinh nghiệm trong mua bán bất động sản. Một đồng nghiệp đã giới thiệu cô mua nhà ở Thiên Tân.

Năm 2014, khu Tân Hải (Thiên Tân) mới phát triển, giá nhà đất chưa tăng, Helen ưng ý ngôi nhà 90 m2. Giá tuy không cao, song cô không có tiền tiết kiệm và cũng không muốn nhờ đến cha mẹ nên đã vay 200.000 nhân dân tệ từ bạn bè, chị gái để trả trước một phần.

"Thời điểm đó, lương tháng của tôi là 5.000 tệ, tôi có thể tiết kiệm 3.500-4.000 tệ để trả góp xong căn nhà trong khoảng 4-5 năm. Hai năm sau, tôi xuống sửa lại nhà đó cho thuê, cơ bản tiền thuê có thể trả được lãi hàng tháng".

phu nu doc than tuoi 30 anh 5
Helen đã tự phấn đấu mua nhà 2 lần và thực hiện được ước mơ ở lại Bắc Kinh.

Không có tiền để thuê công ty thi công nên Helen đã tự mình làm mọi thứ trong quá trình cải tạo nhà. Trong khi đó, cô vẫn làm việc ở Thượng Hải nên quá trình đi lại không mấy dễ dàng.

"Hơn nửa năm, cuối tuần nào tôi cũng dậy từ 5h sáng để đến Thiên Tân, sau đó bắt chuyến cao tốc cuối cùng trở về Bắc Kinh. Căn nhà tôi thuê nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, 23h30 tôi xuống tàu, rồi đi bộ 20 phút mới về đến nơi. Là một cô gái nhút nhát, sợ bóng tối nên đôi khi tôi bật khóc vì sợ hãi. Có lúc tôi nghĩ giá như mình có bạn trai".

Sau 5 năm, cuối cùng Helen cũng trả xong khoản tiền mua nhà ở Thiên Tân. Lúc đó cô nghĩ đã đến lúc chi tiền cho bản thân, sắm sửa quần áo mới. Thế nhưng lúc này bạn bè lại khuyên cô nên mua nhà Bắc Kinh vì giá đang tốt.

"Tôi hiểu rõ 5 năm qua đã khổ cực thế nào, nhưng đó đúng là cơ hội tốt để mua được nhà Bắc Kinh. Sau khi bán nhà ở Thiên Tân, tôi đã vay thêm một khoản lớn và đến hè 2020, cuối cùng tôi đã có nhà riêng ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên, tôi không còn phải trả tiền thuê nhà nữa".

Dù đã sống trong vòng xoáy trả nợ nhiều năm, Helen cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Tôi có hai ngày nghỉ vào cuối tuần. Một ngày, tôi dành để dọn dẹp nhà cửa, mua rau, làm bánh và hấp bánh bao. Tôi cũng dành thời gian để đi đến các phòng trưng bày nghệ thuật, chạy bộ trong công viên hoặc leo núi, cho mình được tận hưởng cuộc sống".

Dù độc lập, Helen nói rằng cô không tránh khỏi những định kiến về phụ nữ độc thân trong công việc. Cô từng đi phỏng vấn xin việc ở hai công ty tốt, họ đánh giá cao năng lực và thái độ làm việc của cô song vẫn xoáy vào vấn đề hôn nhân, sinh con.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận