Những nỗi niềm chỉ FA mới hiểu
Cuộc sống độc thân cũng có nhiều điều thú vị nhưng “hội ế” đôi lúc không tránh khỏi phút chạnh lòng khi thấy bạn bè tay trong tay với người yêu.
Tại sao tôi mãi ế?
Trông mình có đến nỗi đui, què, sứt mẻ gì đâu mà chẳng ai ngó ngàng tới. Trong khi mấy đứa xấu “ma chê quỷ hờn” thì bạn trai đến tán tỉnh nườm nượp. Cuộc đời thật bất công!
“Mình đâu đến nỗi nào mà sao ế mãi vậy?” |
Nhiều tiền điện thoại quá, làm gì cho hết đây?
Mỗi lần thấy tin nhắn mới, tôi lại bỏ hết những việc dở dang để mở ra đọc. Hóa ra đó chỉ là tin nhắn quảng cáo hoặc của tổng đài. Không có ai nhắn tin và gọi điện, tôi tiết kiệm được vô số tiền điện thoại.
“Ngưng ngược đãi”
Mỗi khi đi ăn với đứa bạn thân, thấy nó cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người yêu, mình thường thắc mắc: “Tụi nó nói gì mà mãi không hết chuyện vậy?”. Khi nó kể chuyện hẹn hò, tán tỉnh, tôi chỉ biết lắc đầu: “Ngưng ngược đãi!”
Bọn yêu nhau thật phiền nhiễu. |
Không phải ế, chỉ là tôi đang kén thôi
Hội FA, mấy bạn có thấy “điên tiết” không khi suốt ngày được đám bạn thân mai mối, từ cậu em họ xa, em con nhà chú đến đồng nghiệp cũ, bạn cũ…của họ? Cứ làm như tụi mình mất giá lắm không bằng. Thực ra, chỉ là tôi đang kén chọn mà thôi.
Lập đàn cầu mưa
Mỗi khi Valentine hay lễ tết là FA tôi lại thấy thật đau đầu. Làm thế nào để trốn chạy hàng trăm câu hỏi của cô bác, họ hàng và khỏi phải nhìn những đứa có “gấu” cặp kè bên nhau? Thôi thì ở nhà đắp chăn, lập đàn cầu mưa vậy!
Thằng đó là đứa nào?
Mỗi lần FA chụp ảnh với người khác giới đăng lên facebook là lập tức nhận được sự quan tâm của toàn thế giới. Bố mẹ, chị gái, họ hàng, bạn thân liên tục hỏi thăm: “Cái thằng chụp ảnh cùng mày là đứa nào? Có phải bạn trai không con?”.
...
Theo Zing.vn
FA
độc thân